Xâm nhập điện “Hoàng Thiên Long” của “thánh nữ” Nguyễn Thị Điền

Điện "Hoàng Thiên Long" là một ngôi nhà 2 tầng nằm ở vị trí khá đắc địa, trên đường vào chùa Hương.Lên đến chân cầu thang, có một người đàn bà chờ sẵn. Bà ta dẫn chúng tôi lên tầng 2, nơi mà "thánh nữ" lập điện thờ và hành lễ cho đám con nhang, đệ tử. Bên trong có khoảng gần hai chục người đang quì, lẩm rẩm đọc "kinh".

Chúng tôi đã phản ánh việc làm sai trái, chữa bệnh bằng "nước thánh" của bà Nguyễn Thị Điền ở thôn Bái Rồng, xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Sau khi báo đăng, tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều đơn tố cáo hành vi sai trái, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, nghĩ ra thứ đạo lạ lùng, chữa bệnh bằng mê tín dị đoan mà theo nhận định của nhiều người là để trục lợi. Bên cạnh đó, có một vài người lại gửi đơn tới lãnh đạo các cấp xuyên tạc việc làm của chính quyền địa phương và thông tin của báo?! Để tiếp tục bóc trần bản chất của vụ việc này, phóng viên Báo CAND đã xâm nhập vào tận điện "Hoàng Thiên Long" của bà Điền tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Và một phần sự thật đã được phơi bày… Xâm nhập điện "Hoàng Thiên Long" 14h ngày 25/9, trong vai một người đi tìm "thánh nữ" để chữa bệnh cho bà cô, chúng tôi sắm một lễ vật nhỏ, cùng hương hoa để vào nhà bà Nguyễn Thị Điền ở thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang. Khi mua lễ tại một quầy hàng khá lớn ở ngay sát ngõ nhà bà Điền, chị chủ quán đon đả: "May cho các anh là hôm nay không phải chính lễ nên mới vắng vẻ thế, chứ hôm mồng 2 tháng 9 dễ đến hơn 2.000 người từ các nơi kéo về". Điện "Hoàng Thiên Long" là một ngôi nhà 2 tầng nằm ở vị trí khá đắc địa, trên đường vào chùa Hương. Lên đến chân cầu thang, có một người đàn bà chờ sẵn. Bà ta dẫn chúng tôi lên tầng 2, nơi mà "thánh nữ" lập điện thờ và hành lễ cho đám con nhang, đệ tử. Bên trong có khoảng gần hai chục người đang quì, lẩm rẩm đọc "kinh". Một số người đang hành lễ, chuẩn bị uống "nước thánh" ở điện "Hoàng Thiên Long". Ảnh: M.Hà. Khi chúng tôi đề đạt nguyện vọng muốn gặp "thánh nữ", người đàn bà nói: "Thầy đang lo việc âm. Chỉ có ngày lễ mới được gặp thầy. Muốn làm gì thì gặp đệ tử của thầy đó", vừa nói, bà ta vừa chỉ tay về phía một người đàn bà chừng gần 60 tuổi, đẫy đà đang ngồi sếp bằng ở góc điện. Người đàn bà còn chỉ bảo tận tình: "Nếu người nhà cậu bị bệnh thì nhanh làm lễ "quy". "Quy" như thế nào ạ? - tôi lí nhí hỏi. "Thủ tục đơn giản lắm, cậu chỉ cần nạp 500 ngàn và một lễ hương hoa là sẽ được "quy", khi đó người nhà mới được chữa bệnh". "Bệnh tâm thần có chữa được không ạ?" - tôi hỏi. Bà ta nghiêm mặt: "Cả trăm người bệnh nan y, ung thư các loại, bệnh viện trả về, "thầy" còn chữa khỏi liền, huống hồ là bệnh tâm thần!?". Dù cố gắng nghe, nhưng thú thực cái mà "thánh nữ" Nguyễn Thị Điền gọi là "kinh" đó toàn là những câu lục bát vô nghĩa, nội dung nhuốm màu mê tín… Không biết những người vào trước đã ngồi được bao lâu, khoảng 15 phút sau khi chúng tôi vào thì cuộc hành lễ kết thúc. Người phục vụ đưa cho các "tín đồ" một cốc nước từ trên điện thờ và phán xanh rờn: "Nước thánh đó, uống một ít vào người và một ít dùng để xoa vào bụng". Những người hành lễ bưng cốc nước một cách thành kính, uống không còn lấy một giọt. Chờ mọi người xuống tầng, tôi mới mon men đến người đàn bà được gọi là "đệ tử" đề nghị xin gặp "thánh nữ" Nguyễn Thị Điền. Quan sát bộ dạng của tôi với ánh mắt dò xét, bà ta lảnh lót: "Muốn người thân khỏi bệnh, hãy mau làm lễ "quy". Bà nói cho chúng tôi các thủ tục để "quy": "Chúng tôi không lấy tiền của người dân nhưng những ai muốn "quy" thì phải nộp khoảng gần 600 ngàn thì mới làm lễ. Sau đó, về phá hết bàn thờ, chỉ thờ bát hương của "Hoàng Thiên Long". Người bệnh không cần đến đây, chỉ cần ở nhà hành lễ, ngày 4 lần và thực hiện tốt một số điều răn dạy của "thánh nữ" là bệnh ắt tự khỏi…!?". Ngang nhiên hoạt động bởi không bị xử lý dứt điểm Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Khẩn, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang khẳng định: "Thực chất hoạt động diễn ra tại điện thờ Hoàng Thiên Long của Nguyễn Thị Điền là mê tín dị đoan nhằm thu lợi bất chính. Đại bộ phận người dân địa phương chúng tôi đều rất bất bình và không ai theo bà này…". Chẳng biết bà ta thu lợi chính xác được bao nhiêu, nhưng trước đây vốn chỉ làm ăn lặt vặt, mà sau khi trở thành "thánh nữ" và phát triển thứ đạo lạ, bà ta xây nhà cửa to vật vã ở thôn Bài Lâm Hạ và trên xã Thượng Tiến, Kim Bôi (Hòa Bình)… Theo ông Khẩn, thời kỳ cái gọi là "đạo tâm linh" của bà Nguyễn Thị Điền xuất hiện (năm 2002), bản thân ông đã trực tiếp gọi hỏi giáo dục, răn đe, nhiều lần xử lí hành chính nhưng bà ta chứng nào tật đấy. Gần đây, Nguyễn Thị Điền sáng tác và phát tán một loại kinh nhảm nhí, có tên là "Đại pháp đoàn tràng tu gia", in sao VCD tuyên truyền đạo… cho các con nhang, đệ tử. Ngang nhiên hơn, trong những dịp hành lễ lớn, một vài lần bà Nguyễn Thị Điền còn viết giấy mời gửi chính quyền đến tham dự. Gần đây, sau khi chính quyền xã Thượng Tiến (Kim Bôi, Hòa Bình) tiến hành xử lý, đám con nhang, đệ tử của bà Điền bị kích động đã viết đơn gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, nói xấu cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua gặp gỡ các nhân chứng và trực tiếp tìm hiểu, chúng tôi được biết thứ "nước thánh" mà bà Nguyễn Thị Điền và những người giúp việc rêu rao chỉ là nước được lấy lên từ nguồn giếng khoan, chưa được kiểm định vệ sinh. Sự việc hai năm rõ mười như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, hơn 7 năm qua, những việc làm sai trái, cùng thứ đạo lạ lùng này vẫn mặc nhiên tồn tại? Được biết, ngày 17/9/2009, UBND TP Hà Nội đã có Công văn do Phó Chủ tịch Vũ HồÌng Khanh ký, yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động của thứ đạo lạ của bà Nguyễn Thị Điền ở thôn Bài Lâm Hạ. Hy vọng các cơ quan chức năng TP Hà Nội sẽ có biện pháp xử lý nghiêm hành vi sai trái của bà Nguyễn Thị Điền Ngày 25/9, 4 người dân ở Hải Dương sau khi viết đơn tố cáo việc làm sai trái của bà Nguyễn Thị Điền đã được một vài người "bắn tin" đồn sau khi ra quyết định xử lí vi phạm tại nhà ông Đinh Công Tùng - con rể bà Điền, tại thôn Bái Rồng, xã Thượng Tiến (Kim Bôi), ông Đinh Công Nhung, Chủ tịch UBND xã và nhiều người thân bị đột tử!? Thượng tá Lê Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: Đây là những tin đồn nhảm, có chủ ý nhằm gây hoang mang trong dư luận, trả thù người tố cáo. Mọi người trong gia đình ông Nhung đều bình thường. Công an huyện đang xác minh người tung tin và có biện pháp xử lý.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/120178.cand