Vợ diễn viên – người mẫu Bình Minh lên tiếng

(TGĐA) - Hiện vợ chồng Thơ – Minh đang có cuộc sống khá hạnh phúc. Và niềm vui càng trọn vẹn bởi họ đếm từng ngày chờ chào đón cô công chúa ra đời.

Dẫu biết là hoàn toàn không đúng thời điểm, hoàn cảnh (có khi lại là vô duyên) khi đặt vấn đề “ghen” với chị dưới góc độ cuộc sống đời thường. Song thật bất ngờ Thơ nhẹ nhàng, tinh tế mà trải lòng rất thật. Trong tình yêu, cuộc sống vợ chồng, theo chị có nhất thiết phải ghen? Đây là một chủ đề không phải là mới mà cũng chẳng bao giờ cũ, lúc nào cũng có thể đào xới được. Thơ đã đọc được nhiều lời khuyên từ sách báo, rằng trong tình yêu lúc nào cũng phải có tý ghen ghen như nêm thêm chút gia vị cho cuộc sống. Đồng thời để cho đối phương biết được rằng mình là “cái gì đó” trong mắt người còn lại. Thơ hoàn toàn đồng ý – thú vị với điều này. Chị suy nghĩ gì về câu nói “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” ? Thơ cũng đồng ý luôn. Cuộc sống vợ chồng cho dù có vô tư cách mấy đi nữa thì đôi lúc cũng phải ghen ti tí. Còn nếu hoàn toàn không ghen thì liệu có phải là con người vô cảm không ta? Nhưng mỗi người có mức độ ghen khác nhau, nhẹ nhàng hay dữ dội là tùy vào cảm xúc và cách cư xử. Có ý kiến cho rằng trong tình yêu (trước hôn nhân, trong hôn nhân, sau hôn nhân) phải có chút ghen tuông mới là yêu, là thú vị? Đúng rồi, nhưng ở mỗi giai đoạn chắc chắn sẽ bộc phát những tình huống ghen khác nhau. Ghen được thể hiện nhiều kiểu: thầm kín nhưng chịu đựng, ghen thể hiện bằng hành động (đối mặt, bắt ghen, phủ đầu, tìm bằng chứng, thuê đánh ghen, tìm mọi cách làm nhục đối tượng ghen …), ghen có ý thức và ghen thiếu văn hóa, chị nghĩ thế nào? Nếu quan niệm ghen là chút thi vị cho cuộc sống thì không thể nào hành động ghen một cách thiếu văn hóa rồi. Đối với Thơ, “xấu chàng thì cũng hổ thiếp” thôi, nên nếu làm ầm lên thì chẳng được tý gì mà chỉ có mất đi, thậm chí có thể mất trắng đấy. Nói thật, gọi là ghen chứ với Thơ, mình chỉ cần “đánh tiếng” cho chồng – hay người yêu biết là “mình biết hết đấy nhé” thế là đủ rồi. Là vợ của người nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng Bình Minh, chị suy nghĩ, hành động và xử lý tình huống ghen thế nào khi chồng có nhiều bóng hồng, fan hâm mộ vây quanh … để có thể vẫn chứng minh là mình yêu chồng mà vẫn giữ được hạnh phúc? Trước khi lấy Minh nhiều người lo ngại cho Thơ lắm vì ai cũng nghĩ Minh là diễn viên, nghệ sĩ luôn tiếp xúc với nhiều người đẹp thì chồng mình dễ có cơ hội “lung lay” hơn những người bình thường khác. Nhưng quan điểm của Thơ lại khác, Thơ không phân biệt nghề nghiệp mà chính bản thân của con người đó. Đã là người có máu trăng hoa thì bất kể làm công việc gì, với người đẹp hay không đẹp cũng đều có thể bay bướm. Thơ tin vào nhận định của mình và cho đến giờ này điều ấy vẫn còn đúng. Hơn nữa Thơ luôn nghĩ đã là phụ nữ, mình nên phải biết phát huy điểm mạnh của mình để trở thành “cái đinh” trong mắt đối phương. Thật lòng khi xem ông xã đóng nhiều cảnh tình cảm với các bạn diễn nữ, hay có nhiều fan nhắn tin, Thơ chưa bao giờ làm ầm lên cả. Đã là nghệ sĩ mà không có fan thì… thôi rồi. Cũng may mắn cho tới thời điểm này ông xã là người rất biết điều và biết sống, nên đã lấy được niềm tin của Thơ. Hơn nữa, Thơ tin vào câu nói bất hủ của ông bà: “Gái có công thì chồng chẳng phụ”. Mình đã làm hết sức để ủng hộ cho chồng theo đuổi nghề nghiệp thì chắc chồng mình sẽ không nỡ làm điều gì trái với luật đạo đời. Minh Đức Dẫu biết là hoàn toàn không đúng thời điểm, hoàn cảnh (có khi lại là vô duyên) khi đặt vấn đề “ghen” với chị dưới góc độ cuộc sống đời thường. Song thật bất ngờ Thơ nhẹ nhàng, tinh tế mà trải lòng rất thật. Trong tình yêu, cuộc sống vợ chồng, theo chị có nhất thiết phải ghen? Đây là một chủ đề không phải là mới mà cũng chẳng bao giờ cũ, lúc nào cũng có thể đào xới được. Thơ đã đọc được nhiều lời khuyên từ sách báo, rằng trong tình yêu lúc nào cũng phải có tý ghen ghen như nêm thêm chút gia vị cho cuộc sống. Đồng thời để cho đối phương biết được rằng mình là “cái gì đó” trong mắt người còn lại. Thơ hoàn toàn đồng ý – thú vị với điều này. Chị suy nghĩ gì về câu nói “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” ? Thơ cũng đồng ý luôn. Cuộc sống vợ chồng cho dù có vô tư cách mấy đi nữa thì đôi lúc cũng phải ghen ti tí. Còn nếu hoàn toàn không ghen thì liệu có phải là con người vô cảm không ta? Nhưng mỗi người có mức độ ghen khác nhau, nhẹ nhàng hay dữ dội là tùy vào cảm xúc và cách cư xử. Có ý kiến cho rằng trong tình yêu (trước hôn nhân, trong hôn nhân, sau hôn nhân) phải có chút ghen tuông mới là yêu, là thú vị? Đúng rồi, nhưng ở mỗi giai đoạn chắc chắn sẽ bộc phát những tình huống ghen khác nhau. Ghen được thể hiện nhiều kiểu: thầm kín nhưng chịu đựng, ghen thể hiện bằng hành động (đối mặt, bắt ghen, phủ đầu, tìm bằng chứng, thuê đánh ghen, tìm mọi cách làm nhục đối tượng ghen …), ghen có ý thức và ghen thiếu văn hóa, chị nghĩ thế nào? Nếu quan niệm ghen là chút thi vị cho cuộc sống thì không thể nào hành động ghen một cách thiếu văn hóa rồi. Đối với Thơ, “xấu chàng thì cũng hổ thiếp” thôi, nên nếu làm ầm lên thì chẳng được tý gì mà chỉ có mất đi, thậm chí có thể mất trắng đấy. Nói thật, gọi là ghen chứ với Thơ, mình chỉ cần “đánh tiếng” cho chồng – hay người yêu biết là “mình biết hết đấy nhé” thế là đủ rồi. Là vợ của người nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng Bình Minh, chị suy nghĩ, hành động và xử lý tình huống ghen thế nào khi chồng có nhiều bóng hồng, fan hâm mộ vây quanh … để có thể vẫn chứng minh là mình yêu chồng mà vẫn giữ được hạnh phúc? Trước khi lấy Minh nhiều người lo ngại cho Thơ lắm vì ai cũng nghĩ Minh là diễn viên, nghệ sĩ luôn tiếp xúc với nhiều người đẹp thì chồng mình dễ có cơ hội “lung lay” hơn những người bình thường khác. Nhưng quan điểm của Thơ lại khác, Thơ không phân biệt nghề nghiệp mà chính bản thân của con người đó. Đã là người có máu trăng hoa thì bất kể làm công việc gì, với người đẹp hay không đẹp cũng đều có thể bay bướm. Thơ tin vào nhận định của mình và cho đến giờ này điều ấy vẫn còn đúng. Hơn nữa Thơ luôn nghĩ đã là phụ nữ, mình nên phải biết phát huy điểm mạnh của mình để trở thành “cái đinh” trong mắt đối phương. Thật lòng khi xem ông xã đóng nhiều cảnh tình cảm với các bạn diễn nữ, hay có nhiều fan nhắn tin, Thơ chưa bao giờ làm ầm lên cả. Đã là nghệ sĩ mà không có fan thì… thôi rồi. Cũng may mắn cho tới thời điểm này ông xã là người rất biết điều và biết sống, nên đã lấy được niềm tin của Thơ. Hơn nữa, Thơ tin vào câu nói bất hủ của ông bà: “Gái có công thì chồng chẳng phụ”. Mình đã làm hết sức để ủng hộ cho chồng theo đuổi nghề nghiệp thì chắc chồng mình sẽ không nỡ làm điều gì trái với luật đạo đời. Minh Đức

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20090720053519201p134c145/vo-dien-vien--nguoi-mau-binh-minh-len-tieng.htm