Vinh danh thanh niên cứu người trước mũi tàu hỏa

Ghi nhận nghĩa cử hy sinh cao đẹp của anh Bửu khi lao vào đường ray cứu người, Trung ương Đoàn đã trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm' cho anh.

Chiều 5/2, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến viếng và truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” vinh danh anh Huỳnh Công Bửu (19 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Chia sẻ mất mát đau thương cùng gia đình anh, ông Phong nói: "Anh Bửu quên mình lao ra đường ray để cứu người là hành động dũng cảm, tấm gương sáng cao quý cho tuổi trẻ cả nước", ông Phong nói.

Trước mất mát của gia đình, Trung ương Đoàn trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn gắn huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" trên bàn thờ anh Bửu. Ảnh: H.Yên.

Theo bà Lê Thị Thu Thủy (mẹ anh Bửu), Bửu là học sinh khá, ngoan hiền, vốn có sức khỏe yếu vì hay đau ốm liên miên. Anh vừa xuất viện về sau đợt điều trị bệnh.

Trước đó ngày 4/2, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện biểu dương tấm gương hy sinh của nam thanh niên dũng cảm.

Theo báo cáo của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (ĐSVN), vào khoảng 11h30 ngày 3/2, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, tỉnh Bình Định, anh Huỳnh Công Bửu đã có hành động cứu người đang đi bộ trên đường sắt khi đoàn tàu số hiệu SE 13 đang lao tới.

Do khoảng cách đến đoàn tàu quá gần cho nên sau khi đẩy được người đi bộ ra khỏi đường sắt an toàn, anh Bửu đã bị tàu hỏa hất văng 10 m, tử vong tại chỗ.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vinh-danh-thanh-nien-cuu-nguoi-truoc-mui-tau-hoa-post624945.html