Viêm cơ tim cấp, sự sống cô gái nghèo nguy nan

Ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, người mẹ nghèo đưa tà áo bạc màu, lau vội hai hàng nước mắt đang lăn dài. Chỉ sau 10 ngày con lâm trọng bệnh, gia đình bà Tình đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, nhưng sinh mạng cô gái ngoan hiền vẫn tựa “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chạy đua với “tử thần”
Bệnh nhân lại lên cơn khó thở, co gồng, các y bác sĩ vội chạy nhanh vào phòng bệnh. Ngoài hành lang, người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đứng ngồi không yên. Hai bàn tay bà liên tục xoắn vào nhau, nước mắt giàn giụa, miệng mếu máo, lắp bắp nói không thành lời. Bà là Trần Thị Tình (50 tuổi, ngụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu) mẹ của cô gái trẻ Nguyễn Thị Hoài Thu (21 tuổi) đang được hồi sức cấp cứu tích cực.

Cô gái trẻ bất ngờ lâm trọng bệnh khiến cả gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.

BS Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: “Bệnh nhân Hoài Thu được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng rất nguy nan do bị viêm cơ tim cấp.” Theo phân tích chuyên môn của BS Thanh Linh, trước đó bệnh nhân chỉ bị cảm cúm, tưởng như bệnh tình sẽ không có gì nguy hiểm nhưng trên nền cơ địa yếu sau khi nhiễm bệnh, Hoài Thu đã bị siêu vi tấn công.
Khi được chuyển đến khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào cơn nguy kịch có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Bác sĩ đã phải sốc điện và sử dụng thuốc vận mạch, song các phương pháp điều trị thông thường không mang lại kết quả. Với hy vọng giữ lại sinh mạng cho con, dù trong túi chỉ có vỏn vẹn hơn 5 triệu đồng, nhưng bà Tình cùng chồng là ông Nguyễn Văn Cử (54 tuổi) buộc lòng phải lựa chọn phương án sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) hỗ trợ chức năng tim, phổi cho con.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng bệnh của Hoài Thu vẫn còn nặng.

Để lại vợ cùng đứa con đang trong cơn nguy nan, ông Cử về quê cầm cố nhà cửa, ruộng vườn, chạy khắp nơi vay mượn được hơn 150 triệu đồng nhưng số tiền trên mới chỉ đủ chi trả cho phí điều trị bằng hệ thống ECMO. Không dừng lại ở tình trạng viêm cơ tim, bệnh nhân còn rơi vào suy thận, suy hô hấp nên phải chạy thận lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy. Cùng với kháng sinh, thuốc điều trị, chi phí nằm viện mỗi ngày của Hoài Thu có thời điểm lên tới hàng chục triệu đồng. Do gia đình khó khăn chưa mua được bảo hiểm y tế nên phải tự chi trả tất cả viện phí.

“Xin cứu con tôi với!”
Ngày thứ 10 điều trị trôi qua, bệnh tình của Hoài Thu bước đầu có diễn tiến khả quan khi em được cai thành công hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng suy thận, suy hô hấp vẫn nặng, bác sĩ đang tiếp tục sử dụng kháng sinh mạnh với hy vọng sẽ tiêu diệt được siêu vi. Nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân vẫn chưa tìm được lối ra. Theo dự kiến của bác sĩ thời gian điều trị cho bệnh nhân còn kéo dài.
Cố kìm nén lo lắng, bà Tình nghẹn ngào tâm sự, gia đình trước đây sống ở Hà Tĩnh, không mảnh đất cắm dùi, vợ chồng chỉ có mỗi chiếc thuyền nhỏ làm nghề chài lưới mưu sinh. Để trốn chạy nỗi đau sau khi đứa con mới hơn 1 tuổi rơi xuống sông chết đuối, họ bỏ xứ vào Bà Rịa – Vũng Tàu kiếm kế mưu sinh. Vắt sức làm thuê làm mướn song họ luôn cố gắng nuôi 6 đứa con ăn học, nhưng kiếp nghèo vẫn đeo bám gia đình.

Bà Tình nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến cô con gái ngoan hiền.

Hơn 3 năm trước Hoài Thu thi đậu Cao Đẳng nhưng do kinh tế quá khó khăn nên em buộc phải gác lại giấc mơ giảng đường, chọn học nghề may mặc. “Tay nghề đã tạm vững, con bé đang nuôi ước mơ mở tiệm may nhỏ của riêng mình thì tai họa ập xuống. Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, con tôi chỉ bị cảm cúm, nhưng nó bất ngờ bị đau ngực, khó thở… Không ai có thể nghĩ từ một người khỏe mạnh bình thường, con bé lại bệnh nặng đến thế này. Bây giờ, mỗi ngày điều trị tốn 6 đến 7 triệu đồng, căn nhà đã cầm cố, mọi nơi có thể vay mượn được chúng tôi gõ cửa, gần 100 triệu viện phí vẫn chưa thanh toán được cho bệnh viện. Chẳng biết những ngày tới lấy gì mà chạy chữa, xin cô bác thương tình giúp đỡ cứu con tôi với.” Bà Tình nghẹn ngào.

Thông tin từ ông Cao Thanh Ái, Trưởng ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, huyện Châu Đức cho biết: “Tại địa phương gia đình ông Nguyễn Văn Cử thuộc diện khó khăn, mới thoát nghèo được 2 năm. Cháu Hoài Thu sống lễ phép, hòa thuận rất được lòng mọi người, khi nghe tin cháu bị bệnh nặng ai cũng thương xót. Chúng tôi đã vận động bà con lối xóm quyên góp, nhưng vài triệu đồng có được chẳng đủ để cứu giúp cháu. Địa phương chúng tôi rất mong cộng đồng hỗ trợ để cháu sớm vượt qua được bệnh tật hiểm nghèo. Sau kiếp nạn này, cuộc sống của gia đình họ chẳng biết sẽ đi về đâu.”

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/viem-co-tim-cap-su-song-co-gai-ngheo-nguy-nan-d50849.html