Trào lưu chơi hoa đào sau Tết của người Hà Nội

Mặc dù hôm qua (tức ngày 14/2 Dương lịch) đã là ngày mồng 7 tháng Giêng và có thể coi là hết Tết, thế nhưng sắc đỏ của hoa đào vẫn ngập tràn trên đường phố Thủ đô. Những năm gần đây, một bộ phận người Hà Nội có thú chơi hoa rất riêng, dù Tết Nguyên đán đã đi qua.

Năm nay, thời tiết nắng nóng bất thường khiến cho đào nở sớm hơn so với mong muốn của cả người bán và người chơi hoa dịp Tết Nguyên đán. Từ mồng 6 Tết trở đi, nhiều gia đình đã coi là hết Tết và cho “thanh lí” cây đào ra khỏi nhà.

Thế nhưng với nhiều người thì ngược lại. Sắc đỏ của hoa đào hấp dẫn và cuốn hút họ trong suốt quãng thời gian xuân mới đầu năm.

Anh Dũng (quận Hoàn Kiếm) sau khi mặc cả thành công đã có được một cành đào nhỏ với giá 20.000 đồng.

Vì đã qua dịp “sốt” nên giá đào sau Tết rất rẻ, giá chỉ từ 15.000-50.000đ/ cành có kích cỡ nhỏ tới trung bình.

Mặc dù phần lớn các cành đào được bày bán hoa đã nở tung và có lá xanh tươi, nhưng vẫn còn rất nhiều nụ mọc trên cành, tạo điều kiện và hứng thú cho nhiều người muốn chơi hoa muộn dịp sau Tết.

Bác Hạnh (quận Đống Đa) đang chọn một cặp cành đào cỡ nhỏ để bày biện trên bàn thờ cho đến khi hết Rằm tháng Giêng.

Cô Liễu (quận Tây Hồ) chủ động chở đào trên xe máy đi bán dạo quanh khu chợ mời khách mua.

“Còn sắc đỏ của đào tức là nhà còn xuân, mà giá cả thì rẻ tội gì không chơi!”, bác Chung (quận Đống Đa) chia sẻ.

Bên cạnh sắc vàng của hoa cúc, màu đỏ hồng của hoa đào làm cho đường phố tươi vui, phấn khởi hơn khi những ngày học tập và làm việc bình thường đang cận kề.

Tiến Đạt

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/trao-luu-choi-hoa-dao-sau-tet-cua-nguoi-ha-noi.html