Trái tim mùa thu - "Hồ sơ" lật lại

(TGĐA) Có những thứ ra đời, hoặc già cỗi hoặc cũ đi rồi chết đi hoặc biến mất. Nhưng vẫn luôn tồn tại những cái ngoại lệ. Bởi trong mỗi bản thân con người, nỗi đau và sự day dứt bao giờ cũng ám ảnh và theo đuổi họ lâu dài hơn niềm vui và hạnh phúc.

Với lí do đó, Trái tim mùa thu, nghiễm nhiên trở thành “Bản tình ca bất diệt” vì đã… có công là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên vắt kiệt nước mắt khán giả. KHÔNG THỂ THIẾU TRONG BỘ SƯU TẬP Nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang có những bước tiến mạnh mẽ với hàng loạt bộ phim mới ra đời hết sức đa dạng về đề tài nội dung. Cùng với đó dàn diễn viên cũng thường xuyên được “cập nhật” các gương mặt mới và không ít trong số đó mau chóng leo lên hàng sao. Thế nhưng dù đã ra đời cách đây 10 năm, Trái tim mùa thu vẫn luôn là từ khóa quen thuộc đối với bất cứ ai hâm mộ điện ảnh nước Hàn. Tất cả nhắc đến bộ phim này như một cái tên kinh điển và hầu như họ đều kể đến Trái tim mùa thu trong danh sách các phim Hàn Quốc đã từng xem. “KẺ” GÂY ẦM Ĩ VÀ NƯỚC MẮT Mở màn cho series phim Bốn mùa với bốn sắc thái tình yêu khác nhau, đúng như tên gọi, Trái tim mùa thu mang đến một câu chuyện buồn thê thiết. Lòng người trong phim và kể cả chuyện tình của họ, tất cả đều mong manh và héo úa. Cái héo úa ấy lan đến cả người xem phim. Nhưng ai ngờ sức lan ấy mạnh đến mức, không chỉ người Hàn Quốc ôm ti-vi ngồi khóc mà khán giả nước ngoài cũng không thể ngăn mình khỏi cơn sụt sùi. Mỗi lần xem Trái tim mùa thu, bên cạnh họ không thể thiếu hộp khăn giấy. “Cháu mượn video phim Trái tim mùa thu từ một đứa bạn của cháu. Ôi, xem mà nước mắt không thể ngừng chảy. Cháu đã khóc rất nhiều. Chị Eun Seo lúc nhỏ thật đáng yêu, hiền lành. Cháu rất thích chị ấy. Thế mà cuối cùng chị ấy lại chết” (Bé gái Nhật Bản – 13 tuổi) “Mặc dù đã xem nhiều phim Hàn nhưng tôi vẫn thích nhất ngoại cảnh trong Trái tim mùa thu. Cảnh Eun Seo chạy đến và ôm Jun Seo từ phía sau trên bờ biển là một cảnh đầy cảm động. Cao trào nhất là khi Jun Seo hỏi “Eun Seo à? Là Eun Seo phải không?”. Ngoài ra, những đoạn hai ngưòi họ nói chuyện qua điện thoại mà Jun Seo vẫn không hề nhận ra Eun Seo cũng khiến tôi rất thích. Bầu trời mùa thu trong phim thì không thể nào đẹp hơn. Tất cả cứ như trêu ngươi vậy. Còn Seung Hun thì thật quyến rũ. Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng. Tôi dám cá là khó có diễn viên nam nào giống đươc cậu ấy ở điểm này. Không những thế, đó còn là anh chàng biết lắng nghe. Một ngưòi đàn ông lịch lãm và đáng tin cậy. Nhưng câu chuyện sao mà buồn day dứt, nó khiến tôi khóc khá nhiều” (Keiko – 42 tuổi) “Sự ngây thơ, trong sáng, mối lo âu, giận dữ và cả sự trả thù, tất cả đều chứa đựng trong Trái tim mùa thu. Tính cách nhân vật được thể hiện một cách hoàn hảo. Chính sự bộc lộ cảm xúc đầy chân thực đó đã làm rung động trái tim người xem. Song Hye Kyo có gương mặt rất trong sáng và thuần khiết còn diễn xuất của cô ấy thì thật ngọt ngào. Mỗi lần nước mắt lăn trên má cô ấy, tôi nhận ra mình cũng đang khóc theo. Đó là nữ diễn viên đầu tiên mà tôi không thể tìm ra được một lỗi nào trong vai diễn. Tài năng của cô ấy trong Trái tim mùa thu thực sự lay động tôi. Đối với Song Seung Hun, bên cạnh vẻ ngoài điển trai anh còn bộc lộ kĩ năng diễn xuất tuyệt vời. Bạn có thể thấy được nỗi trăn trở, bối rối và cả sự khao khát yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt anh. Won Bin với vai diễn Han Tae Suk thì thực sự cuốn hút. Tôi cảm thấy bị rung động bởi lòng khoan dung của anh, sẵn sàng để người con gái mình đi và thầm mong cô ấy được hạnh phúc. Bên cạnh những vai diễn yêu thích thì tôi cực ghét vai Shin Ae đóng bởi Han Chae Young. Khi cô ấy trả thù Eun Seo, khi cô ghen tị và thậm chí cả khi cô ấy chỉ vừa mở miệng là tôi đã thấy ghét cay ghét đắng rồi. Phải công nhận Han Chae Young đã có một vai phản diện rất thành công. "Thêm nữa là nhạc phim quá chuẩn, nó thật sự hợp tông với nội dung phim. Có thể bạn không xem Trái tim mùa thu nhưng chỉ cần nghe một bản nhạc là đã thấy đủ buồn da diết”. “Đó là phim truyền hình châu Á hay nhất mà tôi từng được xem. Từ dàn diễn viên cho đến cảnh quay trong phim, thật sự xuất sắc. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc” (Khán giả nữ Philippin) “Sau khi xem xong, tôi vẫn còn xem lại vài lần nữa. Dàn diễn viên khá đều với ngoại hình sáng và diễn xuất hay, cảnh cũng đẹp. Điều “lăn tăn” duy nhất là nhân vật nam chính khóc hơi nhiều. Tôi đoán anh ấy khóc còn nhiều hơn cả nhân vật nữ. Tuy thế, Trái tim mùa thu vẫn là một trong những phim kinh điển bạn có thể xem đi xem lại mà không thấy chán” Ý KIẾN TRÁI CHIỀU Liệu Jun Seo và Eun Seo có trở thành người yêu nếu Eun Seo không bị tai nạn giao thông? Cứ tưởng rằng đi đến đâu cũng thấy những lời khen ngợi dành cho “siêu phẩm” đầu tiên trong Bộ sưu tập Bốn mùa của đạo diễn Yun Seok Ho. Trong khi phim nhận được phản hồi khá tốt và tạo nên được hiệu ứng mạnh mẽ thì vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng Trái tim mùa thu là câu chuyện…nhảm nhí và chẳng logic tí nào. “Khi lúc đầu tưởng nhầm mình là anh em ruột họ sống cùng nhau dưới một mái nhà. 13 năm sau, phát hiện mình không có quan hệ máu mủ, họ lập tức đối xử với nhau theo kiểu người yêu. Vậy tình cảm giữa Eun Seo và Jun Seo lúc họ còn là anh em là tình cảm kiểu gì? Còn nữa, nếu như Eun Seo không bị chiếc xe đâm phải…họ sẽ không bao giờ yêu nhau” Đúng thế, nếu như không có vụ tai nạn, hai người họ sẽ mãi mãi là anh em. Họ vẫn có quyền yêu thương nhau. Và tình cảm ấy chẳng có cái cớ nào để biến thành tình yêu nam nữ. Còn chưa kể Jun Seo về một mặt nào đó, đã là một người đàn ông không thực sự tốt vì sự thiếu rõ ràng và quyết đoán trong tình cảm. Sau khi biết Eun Seo không phải là em gái ruột, có lẽ Jun Seo đã nhận ra tình cảm trước giờ đối với cô ấy không chỉ đơn giản là tình anh em. Như thế nếu thật sự yêu Eun Seo rất nhiều thì tại sao khi qua Mĩ, anh lại chọn Yu Mi, đối xử với cô như một người yêu rồi cuối cùng đính hôn cùng cô? Trong khi chỉ cần nhìn thấy gương mặt Eun Seo, tình cảm yêu đương trong anh lại sống dậy và rồi bỏ rơi Yu Mi. Nếu thế đáng ra ngay từ đầu Jun Seo không nên chọn Yu Mi mới đúng. Có lẽ tốt hơn nếu anh quay trở về và tìm gặp Eun Seo…? Tất cả chúng ta đều có quyền nói lên ý kiến của riêng mình. “Chín người mười ý”. Không thể tạo ra một khuôn mẫu nhất định trong bất cứ lĩnh vực nào, nhất là khi nó thuộc về cảm nhận và thế giới quan cá nhân. Mặc dù vậy, những ý kiến kiểu như trên chỉ xuất hiện trong một số ít khán giả. Có thể đạo diễn Yun đã vô tình tạo ra một tình huống còn để sót kẽ hở nhưng rốt cuộc, đây cũng chỉ là kịch. Trái tim mùa thu được xây dựng như một vở kịch đầy nước mắt. Mà để thành kịch thì cần có những yếu tố khác với đời thường, đôi khi hư cấu. Và vì thế chúng ta không thể “cãi” lại những hư cấu ấy, kể cả khi nó nghe có vẻ thật vô lí đi nữa. THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA Hỏi rằng liệu có lặp lại hiện tượng Trái tim mùa thu? Có thể có mà cũng có thể là không bao giờ. Thời thế tạo anh hùng. Trái tim mùa thu đã xuất hiện vào một thời điểm mà sự nổi tiếng của nó là… khó tránh khỏi. Cùng với những ưu điểm gần như tuyệt đối lần đầu tiên gây ấn tượng mạnh với khán giả. Chưa kể câu chuyện ủy mị đầy sướt mướt lay động được nơi sâu kín nhất trong lòng người thì dàn diễn viên rất đều về ngoại hình và diễn xuất có hồn cùng ngoại cảnh hút hồn trong phim đã khiến Trái tim mùa thu của Yun Seok Ho trở thành tác phẩm gần như hoàn hảo mà trước đó chưa từng có phim nào làm được điều tương tự. Cũng nhờ Trái tim mùa thu mà bộ ba Song Seung Hun – Song Hye Kyo – Won Bin tỏa sáng hơn bao giờ hết. Họ chính thức trở thành sao lớn. Riêng đối với Song Hye Kyo, sẽ không là Song Hye Kyo như ngày nay nếu năm ấy cô sinh viên 19 tuổi không hi sinh việc học ở trường để nhận lời vào vai Eun Seo bất hạnh. Giờ đây khi mô tuýp tình yêu đau khổ và bất hạnh không còn là thế chủ đạo trong công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc mà thay vào đó là những câu chuyện hài hước cùng kết thúc có hậu dễ xoa dịu người xem thì rõ ràng Trái tim mùa thu với lần đầu tiên và duy nhất xuất hiện khó có thể phai nhòa trong lòng người yêu điện ảnh.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/muon_mat_dien_anh/17729/news.htm