'Thổi' số lô đề, ung dung 'phất'

(VietNamNet) - Ghi số, cầm tic-kê xong, Thịnh "lốp" ung dung ngồi nhắn tin cho Hùng híp. Đề về, Hùng đến; 1 chiếc tic-kê "chuẩn" được nhét vào túi Thịnh, để gã ung dung lĩnh tiền. Bà chủ quán nước kiêm chân "ghi đề thuê" chết đứng săm soi chiếc tic-kê, cay đắng trao 7 triệu đồng...

Nạn nhân "chết đứng"... 18h - Sau khi "làm gọn" gần 2 két bia Hà Nội ở một quán karaoke gần hồ Hai Bà, 4 gã choai trong nhóm "thổi số" của Thịnh "lốp" kéo nhau đứng dậy để "đi làm". Kéo nhau về gần tới quán nước đối diện Nhà trẻ Việt Triều, cả bọn "tách tốp". Hôm nay đến lượt Thịnh phải đóng vai "gà" nên gã rẽ vào hàng nước ngồi một cách bình thản. Uống hết 2 cốc trà đá, làm ra vẻ đang say ngất ngư, Thịnh gọi bà chủ quán nước: "U ghi cho con mấy con lô!". Thấy vị khách ghi lô đã quen mặt từ hơn 1 tuần nay gọi, bà chủ quán vội mở tủ lấy tập tic-kê ra ghi cho khách 2 con lô "xiên 3", dăm con lô thường và 5 con đề. Cầm gần triệu bạc khách đưa trong tay, bà chủ quán nước giả lả: "Mấy con mày ghi hôm nay đẹp đấy! Mấy hôm trước mày "bơi" nhiều quá!". Thịnh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện! Cầm chiếc tic-kê trong tay, Thịnh "lốp" rút điện thoại nhắn tin cho Hùng "híp". Giả vờ là một vị khách qua đường vào mua thuốc, Hùng "híp" tạt vào quán nước Thịnh đang ngồi. Chỉ trong vài giây, chiếc tic-kê Thịnh đang cầm đã nằm gọn trong túi quần của Hùng "híp". Nhận tic-kê xong, Hùng "híp" điềm nhiên hút nốt điếu thuốc rồi mới bỏ đi còn Thịnh vẫn tiếp tục ngồi lại uống nước "cho giã rượu". 19h30 - Đề về 56. Hùng nhăn nhở đưa bà chủ quán chiếc tic-kê còn nguyên chữ kí của bà ta để xin "lĩnh tiền". Săm soi một hồi, kiểm tra lại cả bảng phụ, bà chủ quán nước lẩm bẩm: "Rõ ràng mình không ghi thế này?". Tranh cãi một hồi, bà hàng nước đuối lý lại sợ ầm ĩ sẽ kéo công an đến nên đành tặc lưỡi móc ví ra đền vì "trót ghi nhầm". Cầm gần 7 triệu đồng trong tay, Thịnh "lốp" vẫy một chiếc xe ôm biến thẳng, bỏ lại sau lưng bà chủ quán nước kiêm chân ghi đề thuê đang cay đắng với nỗi buồn tiền không cánh mà bay... Cũng với chiêu thức nêu trên, nhóm của Thịnh "lốp" đã tiến hành hàng chục vụ "ghi nhầm ăn tiền" đối với các "đại lý" ghi lô đề khắp thành phố Hà Nội. Thịnh bảo: "Thì chúng nó ăn nhiều tiền của người khác rồi, giờ cũng phải để bọn em kiếm lại chứ. Nếu chúng nó cứ thắng suốt thì dân lô đề lấy tiền đâu ra mà đánh nữa". Bà Hạnh - đại lý lô đề ở phố Trần Quý Cáp đã từng là nạn nhân của nhóm Thịnh "lốp" than: "Đã dính vào bọn này chỉ có nước móc tiền ra đền. Nếu không chẳng thể làm ăn yên ổn được với chúng nó". Chia sẻ với mấy bà quán nước cũng từng là nạn nhân của các nhóm lừa "lô đề" cho vào tròng, bà Hạnh kể: "Mấy thằng đó trong vòng 1 tuần ngày nào cũng ghi một hai trăm nghìn ở nhà tôi nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Ai ngờ chúng nó chơi một quả, nhà tôi phải ngậm bồ hòn bỏ ra gần chục triệu để đền, vì chúng dọa sẽ báo công an". "Công nghệ "thổi" số Sau nhiều lần "hò hẹn", PV VietNamNet mới được "diện kiến" với kẻ thực sự đứng sau nhóm "thổi số" lô đề của Thịnh "lốp". Nhìn dáng vẻ bảnh bao như thư sinh, sau lưng đeo chiếc cặp màu đen to bự thì ít ai tưởng tượng được rằng Thủy "còi" là một cao thủ trong "làng thổi số" lô đề. Bên trong chiếc túi to bự của Thủy "còi" chứa hơn 40 chiếc bút đủ loại, hàng chục tập tic-kê trắng, vài quyển vở học sinh, sổ tay bị cắt xé nham nhở và 2 lọ dung dịch màu trắng đục. Tất cả những thứ có trong cặp đều chỉ phục vụ cho "chuyên ngành thổi số". Thủy cho biết: "Không phải bạ chỗ nào cũng thổi số được đâu ông ạ. Cũng phải nghiên cứu chán rồi mới dám làm, làm bừa dễ được tặng vài cuốn lịch (đi tù vài năm - PV) hoặc ăn vài nhát chém!". "Đầu tiên phải "câu quăng" vài hôm lấy uy tín và cũng để tìm hiểu cách thức, loại bút, loại giấy dùng làm tic-kê..v..v..Khi "bắt gà" - đã có tic-kê trong tay và quyết định "thổi số" thì phải làm rất nhanh vì từ lúc có kết quả đến lúc có thể lấy tiền chỉ cùng lắm là 20 phút thôi" - Thủy kể. Uống hết cốc bia đặt trước mặt, Thủy hào hứng kể tiếp: "Trước tiên, khi đi ghi số phải nhớ ghi tương đối nhiều, làm sao để người ghi viết đủ ra 10 chữ số. Cầm tic-kê trong tay, chờ đến khi có kết quả, trong vòng 10 phút tôi phải dùng hóa chất làm mất nét của chữ số, sau đó dùng bút bi "giống ý chang" mạo lại cặp số trúng thưởng. Nếu không dùng được hóa chất thì mạo lại hoàn toàn các con số ghi trong tic-kê thật trên một tic-kê giả - nhưng phương pháp này rất dễ bị phát hiện". “Dễ thổi nhất là gặp bà ghi đề nào chữ xấu, lại cắt giấy vở học sinh làm tic-kê. Gặp quả này, thường chỉ mất 5 phút là tôi có thể làm chiếc tic-kê khác giống…y xì phoọc”. Về những lần thất bại, Thủy bảo: “Nếu người ghi đề nào dùng giấy than để sao tic-kê phụ thì bọn tôi chịu chết không làm giả được. Còn chuyện không lấy được tiền là thường xuyên. Gặp nhà ghi đề “anh chị” quá thì phải bỏ của chạy lấy người!”. “Nói thật, làm trò cho vui thôi chứ bọn tôi không có ý định làm trò mất dạy này lâu. Chẳng qua trót thua nhiều nên gỡ gạc chút kiếm tiền anh em vui vẻ tí thôi. Ngu gì mà vào trại vì vài trăm nghìn của bọn chủ đề” - Thủy nói vẻ thành thật. 19h - tợp nốt cốc bia, Thủy xoa tay xách túi đứng dậy, rồ ga phóng đi mất dạng. Nghe nói gã vừa phát hiện một điểm ghi đề mới...

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/09/743681/