Thanh Hóa: Nở rộ các băng nhóm đòi nợ thuê kiểu ‘xã hội đen’

(CL)- Gần đây trên địa bàn TP. Thanh Hóa đang rộ lên hiện tượng các băng nhóm “xã hội đen” dùng dao, kiếm và mã tấu đi đòi nợ thuê, đâm chém người công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Các vết thương do bọn đâm thuê chém mướn, chém nhầm vào chị Trịnh Thị Mỹ Trâm. Điều đáng quan tâm hơn là phần lớn những vụ việc đâm chém rùng rợn như vậy nhưng sau khi xảy ra lại có dấu hiệu “chìm xuồng” khiến dư luận không khỏi bất bình, hoang mang và lo lắng. Vụ điển hình có nguy cơ “chìm xuồng”? Khoảng 22h45’ ngày 28/1/2011, cả khu phố Trịnh Thị Ngọc Lữ (phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) vô cùng bất bình vì chứng kiến một nhóm đối tượng mặc áo phao màu đen bịt mặt đi xe máy dùng kiếm và dao phay đến trước kho hàng Nhà xe Tuấn Hiển (số 26 đường Trịnh Thị Ngọc Lữ), rồi rút kiếm chém xối xả vào người chị Trịnh Thị Mỹ Trâm (SN 1981) và cháu Hà Thị Ngọc (SN 1993), khiến hai người này bị thương rất nghiêm trọng. Chỉ khi bọn chém người bỏ đi, bà con khu phố mới dám đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Theo bệnh án, chị Trâm bị chém 5 nhát, trong đó, nghiêm trọng nhất là vết thương trên đỉnh đầu trái bay mất mảnh xương sọ đường kính rộng khoảng 3 cm và hai nhát dao chem. bàn tay trái làm gãy ngón tay trái và đứt gân bàn tay. Còn cháu Hà Thị Ngọc bị cũng bị chém. Khá nặng, bác sỹ phải khâu 9 mũi. Chiều ngày 31/1/2011, cháu Ngọc được xuất viện để điều trị tại nhà, còn chị Trâm đến nay (17/2/2011) tuy được các bác sỹ kịp thời cứu chữa qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Kể lại sự việc, chị Trâm cho biết: “Tôi đang bế con và cho cháu ăn cháo trước cửa kho nhà xe Tuấn Hiển thì bỗng dưng có 2 thanh niên mặc áo phai màu đen bịt mặt, mỗi tên hai tay cầm 2 con kiếm (dài khoảng 70cm, rộng 7cm) chém túi bụi, tôi chỉ kịp nằm sấp ôm con nhỏ vào lòng rồi bất tỉnh”. Theo chị Đoàn Thị Hằng (chị dâu của nạn nhân Trịnh Thị Mỹ Trâm) cho biết thì, chiều ngày 28/1/2011 (tức 25 Tết), đối tượng tên là Thăng (biệt hiệu là Thăng “móm”) nhà ở tại số 2B phố Cửa Tiền (phường Ba Đình, cạnh Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa) được chủ cá độ bóng đá “ủy quyền” đến nhà kho của Nhà xe Tuấn Hiển (số 26, phố Trịnh Thị Ngọc Lữ) gặp chị Hằng và đòi chị này trả nợ tiền cá cược bóng đá thay chồng chị. Các nhân chứng kể lại: “Lúc đó, chị Hằng bảo việc nợ nần cá cược bóng đá của chồng tôi thì có pháp luật giải quyết”. Nghe vậy, đối tượng tên là Thăng “móm”, lặng lẽ ra về. Cũng theo gia đình chị Hằng, trước hôm (28/1/2011) xảy ra vụ bọn “xã hội đen” chém nhiều người ở nhà kho của Nhà xe Tuấn Hiển vài ngày, đối tượng tên là Linh (biệt danh là Linh cụt) ở số nhà 134 đường Tống Duy Tân (phường Lam Sơn, là chủ cá độ bóng đá) thường xuyên đến nhà chị Hằng đòi tiền thua cược bóng đá từ chồng chị. Sau đó, đêm đến một số đối tượng “đâm thuê, chém mướn” đến nhà đe dọa và ném vỡ kính ô tô tải 36M-0386 của chồng chị Hằng; không dừng lại ở đó, bọn chúng còn vứt phân người (bom phân) vào nhà bố mẹ chồng tại số 87 Lê Hữu Lập (phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) để khủng bố, gây sức ép, hăm dọa sẽ chém cả nhà. Lời đe dọa đó của Linh “cụt” đã và đang thành hiện thực. Sự vụ chém người không thương tiếc xảy ra lúc 22h45’ tại số 26 Trịnh Thị Ngọc Lữ đã được camera giám sát trước cửa kho nhà xe Tuấn Hiển ghi lại. Ngày 31/1/2011, gia đình chị Hằng đã cung cấp cuốn băng ghi hình ghi lại cảnh bọn đâm thuê, chém mướn cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, chị Trịnh Thị Mỹ Trâm cũng đã làm đơn đề nghị “khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại” gửi cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa và VKS cùng cấp, để xử lý bọn đâm thuê, chém mướn. Thế nhưng, các cơ quan tiến hành tố tụng TP. Thanh Hóa đến nay vẫn “bặt vô âm tín” (?!). Các “đối tượng bịt mặt” là ai? Trước, trong và sau Tết Tân Mão ở TP. Thanh Hóa có rất nhiều hộ gia đình kinh doanh, buôn bán bị các tên “đâm thuê, chém mướn” bịt mặt đến nhà đe dọa và ném “bom phân” vào nhà để uy hiếp đòi nợ thuê. Tuy nhiên, vì lo sợ bị gây thương tích nên các nạn nhân không dám tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Dư luận từ quần chúng nhân dân đang cho rằng, một số đối tượng đang thụ lý hình phạt tù về “tàng trữ vũ khí trái phép và cố ý gây thương tích” lại được tha tù trước thời hạn không đúng quy định của pháp luật, bọn chúng hiện đang tham gia vào các băng nhóm đâm thuê, chém mướn gây ra nhiều vụ gây thương tích rất táo tợn và dã man trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Theo văn bản số 875/CATP của Công an TP. Thanh Hóa báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 19/8/2010, cơ quan này tiếp nhận 49 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 5 phạm nhân là những đối tượng trong các ổ nhóm côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây ra rất nhiều vụ cố ý gây thương tích (…), chưa chấp hành được ½ mức hình phạt đã tuyên. Tất cả các đối tượng trên đều phạm “Tội cố ý gây thương tích” được tha tù trước thời hạn nhưng trái với Luật đặc xá và khoản 3 Điều 58 Bộ luật hình sự. Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của cơn quan an ninh TP. Thanh Hóa ở đâu khi để xảy ra tình trạng đâm chém người theo kiểu “xã hội đen” xảy ra công khai như vậy? Rất mong Công an tỉnh Thanh Hóa sớm trả lời trước công luận. Nhóm PVPL

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Dieutra/Thanh-Hoa:-No-ro-cac-bang-nhom-doi-no-thue-kieu-%E2%80%98xa-hoi-den%E2%80%99/E91C9388386F8663/