Tết khác...

Tết có ở bất cứ nơi đâu trên bản đồ thế giới, miễn sao bạn vẫn luôn mang theo niềm tự hào dân tộc và những mùa xuân ấm áp trong tim..

Tết có thể là trong một đêm mưa rét, một em nhỏ hay một cụ già đang nằm vất vưởng bên đường được một bàn tay xa lạ nào đó đặt nhẹ chiếc áo khoác bên mình, hay đắp giùm tấm chăn ấm, cho dù đã cũ.

Tết có thể chính là một lần nào đó bạn được đón Tết ở những nơi và cạnh những người không có Tết, không có cả sóng điện thoại, và là lúc bạn nhận ra rằng: Một bát cơm nghèo từ tay người lạ đôi khi còn ấm lòng hơn cả một bữa cơm bị ly tán với người thân chỉ bởi… smartphone.

Tết không nhất thiết phải có thêm một ai đó nữa thì mới thành Tết. Vì đó là lúc bạn đã kiểm soát được tốt nhất cuộc sống của mình, đủ để biết rõ có thể chủ động tìm kiếm niềm vui cho mình ở đâu và bằng cách nào.

Tết là khi bạn không cần được lì xì, kể cả là lì xì nguyên một cái Tết. Tết là khi bạn có thể tự thay lá, mà không nhất thiết phải đợi mùa.

Đây đó trên mặt báo đôi lúc bạn gặp hình ảnh những người phụ nữ nhọc nhằn vì mưu sinh hay những em bé, cụ già sống cảnh màn trời chiếu đất và người ta gọi họ là những người không có Tết…

Tôi thì tôi tin là họ vẫn có Tết, chỉ cần bạn chung tay giúp đỡ, bạn sẽ thấy chính họ mới là những người cảm nhận niềm vui của những cái "Tết khác" trọn vẹn và lung linh hơn bất kỳ ai.

GS Ngô Bảo Châu

Sinh năm 1972 tại Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu hiện đang giảng dạy tại Khoa Toán, Viện Đại học Chicago - Mỹ. Ông là con trai duy nhất của Tiến sĩ Cơ học Ngô Huy Cẩn và Tiến sĩ Dược học Trần Lưu Vân Hiền. Năm 2010, GS Ngô Bảo Châu vinh dự được tặng thưởng Huy chương Fields. GS Ngô Bảo Châu đã dành nhiều thời gian trở về Việt Nam, tham gia hoạt động xã hội và bỏ nhiều tâm sức thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp Toán học.

“Tết là ngày mình có thể nhìn thấy các học trò bắt đầu tạo ra được những công trình toán học, mà trước đó bản thân chưa hề hình dung tới. Tết còn là ngày chứng kiến con gái làm được những điều nho nhỏ, như biểu diễn thành công một bản nhạc trên sân khấu chẳng hạn."

GS Ngô Bảo Châu dạy học cho trẻ em vùng núi Lũng Luông (xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) trong chuyến đi cùng nhóm từ thiện “Cơm có thịt”.

Nguyễn Thị Vân (tên thường gọi là Thảo Vân hay Vân Theresa) - Giám đốc Trung tâm Nghị Lực Sống, người sáng tạo và tổ chức thành công chương trình thời trang dành cho người khuyết tật "Tôi đẹp, bạn cũng thế".

"Tết là khi các em học sinh của Vân gọi điện và nói: 'chị ơi, em được nhận vào làm rồi…'. cảm giác đó thật tuyệt, như khi bạn trồng 1 cái cây trên mảnh đất cằn nhưng nó vẫn ra trái."

Đinh Hằng

28 tuổi, blogger du lịch, tác giả du ký, đồng khởi xướng chương trình "15 giây chia sẻ yêu thương", khởi xướng "Đổi khoảnh khắc đẹp lấy những ngày sống" "Mỗi cuốn sách một hy vọng sống", bán ảnh du lịch bụi và dành tặng nhuận bút sách cho bệnh nhân suy thận mạn tính.

"Tết với tôi là tất cả những khoảnh khắc đẹp có được trên các hành trình rong ruổi của mình. Những khoảnh khắc đó được đổi lấy từng ngày sống cho các bệnh nhân. Tôi không sinh ra để cứu thế giới, nhưng tôi tin mình có thể góp phần thay đổi thế giới của ai đó bằng những việc làm tử tế."

Đinh Hằng chụp với trẻ em Đông Timor trong chuyến road trip một mình của cô

Người mẫu Hoàng Thùy

23 tuổi, quán quân chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model. Hoàng Thùy là người mẫu Châu Á duy nhất được trình diễn, đồng thời là gương mặt mở màn trong show thời trang quốc tế The Clothes Show Live Event 2015 tại Birmingham, Anh quốc (chương trình thời trang quy mô lớn kéo dài 4 – 6 ngày, khởi xướng tại Anh từ năm 1986 đến nay).

"Đã 3 năm rồi tôi không được đón Tết cùng bố mẹ và gia đình vì lịch làm việc khá dày ở nước ngoài. Đôi khi tôi cũng nhớ nhà lắm chứ, nhưng mỗi lần như vậy tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi một niềm hạnh phúc to lớn hơn, đó là Khi đứng cùng hàng trăm người mẫu quốc tế khác, tôi vẫn có thể dõng dạc tự hào: Tôi là người Việt Nam, có lẽ khi ấy, Tết của tôi mới thực sự ý nghĩa và trọn vẹn."

Ca sĩ Randy

Nam ca sĩ mang trong mình 2 dòng máu Việt – Mỹ và hành trình tìm mẹ của anh đã khiến rất nhiều người xúc động. Anh được sinh ra và bị bỏ rơi ở cô nhi viện, không hề có một bức hình hay ký ức nào về mẹ, nhưng đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi về Việt Nam, Randy vẫn không ngừng hi vọng tìm thấy mẹ.

“Cả đời này tôi chỉ có những ước mơ bình dị như: biết mẹ thích loại trà nào để mua về pha cho mẹ uống, hay chỉ cần biết tóc mẹ đã bạc hay còn xanh... Ở bên mẹ chắc lúc nào cũng là mùa xuân. Bây giờ tôi vẫn cứ chờ mong một ngày mẹ xuất hiện. Ngày đó chắc là ngày Tết vui đủ dùng cho một đời.”

Họa sĩ Thái Mỹ Phương
28 tuổi - Họa danh: Tamypu

Một số tác phẩm đã xuất bản: "Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình", "Một ngày của bố" và hơn 20 tập sách tranh cho thiếu nhi, hơn 100 bìa sách cho các tác giả văn học trong và ngoài nước. Hiện Thái Mỹ Phương đang theo học MA Sequential Design and Illustration tại Anh.

"Ba mình là nhạc sỹ, Ba đã về nơi thật sự thanh thản cách đây sáu tháng, người cha tài năng mà mỏng phận từng nói: 'Con người một ngày rồi sẽ mất đi, nhưng tác phẩm thì còn lại mãi mãi'. Đó là lý do Ba thích sáng tác, đó cũng là lý do ước mơ từ đây của mình là tạo ra những quyển sách thật đẹp. Thế nên, Tết này đi học xa nhà thật xa, mình vẫn cặm cụi ở trường tối ngày dù bạn bè nghỉ lễ hết, mình chỉ muốn tự lì xì một năm nhiệt thành với học hành và sáng tác, để Ba vui thiệt vui, để vẽ thêm một lời hẹn to to là con gái ba sẽ trở thành niềm tự hào nhỏ bé mà rực rỡ của Việt Nam, rứa thôi."

Ca sĩ Trúc Nhân

Sinh năm 1991 tại Bình Định, lớn lên ở Vũng Tàu, từng theo học Mỹ thuật tại Đại học Văn Lang, Tp.HCM.
Trúc Nhân nổi đình đám với bản hit "Bốn chữ lắm" (đoạt giải Bài hát của năm 2014 – Giải Cống Hiến), mới đây lại gây xôn xao với MV "Thật bất ngờ".

“Tết với tôi là một ngày nào đó kiếm được thật nhiều tiền để giúp những người không có tiền về quê có thể trở về nhà sum họp bên người thân, giúp những người lang thang cơ nhỡ có mái ấm...”

Hậu trường MV "Thật bất ngờ" của ca sĩ Trúc Nhân

Ngô Bảo Nghi
Vận động viên golf - 23 tuổi

Vô địch giải Golf Quốc gia 3 năm liên tiếp (2009, 2010, 2011); vô địch giải Golf Vietnam Faldo Series 2009,2010, 2012 và 2013; vô địch giải Golf Trẻ (từ 2008 đến 2013).

"Với Nghi, khi Golf trẻ Việt Nam được hỗ trợ, nhiều tài năng của golf Việt Nam được phát hiện và phát triển, khi ấy niềm vui ngày Tết chắc chắn sẽ nhân lên gấp nhiều nhiều lần."

"Chú lính chì dũng cảm" Thiện Nhân
9 tuổi, trường Tiểu học Quốc tế Hà Nội VIP

Năm 2006, sau khi bị bỏ rơi trong rừng ở Núi Thành, Quảng Nam từ khi mới lọt lòng mẹ, bé Thiện Nhân đã bị động vật tấn công làm mất 1 chân và gây tổn thương nghiêm trọng bộ phận sinh dục. Chị Trần Mai Anh đã nhận nuôi bé và cùng ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á đưa Thiện Nhân đi khắp nơi để tìm ra phương pháp tái tạo lại bộ phận sinh dục cho bé. Trên hành trình đầy gian nan ấy, họ đã gặp Giáo sư Roberto Decastro tại Ý, người đã phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục thành công cho Thiện Nhân. Nghị lực sống phi thường của cả mẹ Mai Anh và bé Thiện Nhân đã được chuyển tải trong bộ phim tài liệu "Lửa Thiện Nhân" gây xúc động cho hàng triệu triệu người.

"Tết của con là ngày mẹ con không phải đi làm kiếm tiền. mẹ ở nhà nghỉ và chơi với con cùng hai anh suốt cả ngày."

Bé Thiện Nhân và mẹ nuôi Trần Mai Anh

Phạm Phương Thảo
35 tuổi

Giám đốc hệ thống phân phối thực phẩm hữu cơ Organica. Công ty có trang trại rau nhiệt đới đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA (Mỹ) và Liên minh Châu Âu (EU).

“Nếu mỗi người Việt, mỗi gia đình Việt đều được sống sạch, sống khỏe, sống an toàn, được an tâm hưởng thụ và cống hiến, chứ không phải lo lắng về những căn bệnh hiểm nghèo luôn rình rập quanh mình, thì khi đó mới thực sự là Tết. Vì Tết luôn là biểu tượng của sự sum vầy, sức khỏe và sung túc. tôi hy vọng những dự án làm nông nghiệp sạchcủa mình sẽ luôn mang 'tết' đến với mọi người”.

Cô giáo Tòng Thị Hằng
Hiện đang công tác tại trường mầm non Hoa Ban 2, điểm trường Huổi Lè, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La.

"Đôi chân trong ảnh là của cháu Mòng Thị Huyền - học lớp mẫu giáo ghép Huổi Lè. Cháu không có lấy một đôi tất lành lặn đủ che hết bàn chân. Huyền năm nay lên 5 tuổi, sang năm cháu sẽ đủ tuổi vào lớp 1. Trong cái giá lạnh của mùa đông Sơn La, các cháu không quản ngại khó khăn, rét buốt, vẫn đến lớp học. Cũng như rất nhiều các cháu nhỏ ở đây, Huyền ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm nhưng luôn háo hức được đến trường gặp bạn, gặp cô. Nhìn các cháu ngồi học run cầm cập nhưng vẫn cố gắng nghe giảng bài, tôi không thể cầm lòng. Nhiều khi tôi không thể tập trung giảng bài chỉ vì thấy các con quá co ro trong lớp. Chỉ mong các cháu đủ ấm là những người đứng lớp như tôi đã thấy yên tâm giảng bài trọn vẹn buổi học."

"Tết với cô trò tôi là không phải nhóm lửa vì các con đã mặc đủ ấm khi học bài!"

Gia đình anh chị Phan Thị Thu Hà - Ian Daniel Kitching cùng hai con: Emily Thể Hà Phan Kitching và Jason Minh Khôi Phan Kitching
Hiện đang sinh sống và làm việc tại Paris, Pháp.

"Là một trong những người sống trong lòng Paris, nỗi sợ hãi của vụ thảm sát ngày 13/11 vẫn còn ám ảnh chúng tôi. Rồi sau đó, thủ đô Brussel (Bỉ) án binh bất động 4 ngày liên tục và những đợt tấn công thảm sát ở Mỹ, Syria, Nga... Chúng tôi chỉ mong sao cả thế giới bình yên để người thân có thể yên tâm hơn cho những người xa quê như chúng tôi. Tết đang đến, cũng như mọi năm, chúng tôi sẽ cầu nguyện và mong hòa bình đến mọi nơi!"

Bài: Thủy Lê

Tổ chức: Huyền Lê, Nhật Mai, Thục Khôi

Xem thêm: Trúc Nhân: Vẫn còn nhiều bất ngờ chưa kể

thời trang , người mẫu , du lịch , trình diễn , gương mặt , show , Tết , sáng tạo

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Giai-tri/Tet-khac/41145.dep