Tết ấm nơi biên cương

Đến với Tri Lễ - một vùng đất biên giới thuộc huyện vùng cao Quế Phong. Mùa xuân đã về trong sự giao hòa của đất trời, vạn vật, và trong niềm vui sum vầy đón tết của bà con dân bản nơi đây. Tết đối với những người chiến sĩ mang quân hàm xanh luôn lấy niềm vui giữ vững phên dậu của Tổ quốc làm hạnh phúc của mình, ngày đêm giữ vững chủ quyền biên giới của đất nước.

Cũng như bao gia đình người Thái ở bản Cắm, những ngày giáp Tết nhà anh chị Vi Đình Nghĩa, Hà Thị Mai lại tất bật nấu bánh chưng, bánh khầu tốm, khầu pén theo phong tục truyền thống của người Thái.

Đó là món quà không thể thiếu trong ngày tết. Và chứa đựng trong từng loại bánh còn là ý niệm về sự mong ước đời đời của bà con về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

“ Bánh chưng tròn thì tượng trưng cho con trâu to béo, còn bánh khầu pén tượng trưng cho sừng trâu tốt đẹp, bánh dài tượng trưng, ước muốn làm gậy cho cha mẹ, ông bà chống cho khỏe mạnh. Còn bánh to tròn tượng tương cho mùa màng được nhiều, được bê, được gánh nhiều", chị Mai chia sẻ.

Để có được những mùa xuân bình yên nơi biên giới, để nhà nhà đón tết an vui, không thể kể hết những khó khăn, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ biên phòng nơi đây.

Xã Tri Lễ nằm ở phía Tây Nam của huyện Quế Phong, có 33 bản, với các dân tộc anh em Kinh, Thái, Mông, Khơ mú sinh sống, trải dài gần 18 km đường biên giới giáp nước bạn Lào.

Dù xuân mới đã về, màu áo lính biên phòng vẫn hiển hiện trên những cung đường tuần tra, trong từng bản làng. Đa số cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đều có gia đình ở xa.

Nhưng với người lính, niềm vui và tự hào chính là góp phần công sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đem lại sự bình yên cho nhân dân đón Tết, trong đó có những người thân yêu của mình.

Nói về cảm xúc của mình khi đón Tết tại đơn vị, Đại úy Hồ Sỹ Đức - Đội phó vũ trang- Đồn Biên phòng 519 Tri Lễ, Quế Phong cho biết: "Xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn sự bình yên cho nhân dân đón Tết vui xuân, đó là nghĩa vụ rất thiêng liêng. Đây cũng chính là niềm tự hào lớn của bộ đội biên phòng cả nước nói chung và Đồn biên phòng Tri Lễ nói riêng. Chúng tôi cũng xin hứa với những người thân ở gia đình hãy yên tâm vui Tết đón xuân, có các con ở trên biên giới sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nhân dân và Đảng giao cho".

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng 519 Tri Lễ cùng người dân địa phương gói bánh chưng đón Tết.

Để đảm bảo số lượng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra biên giới thường xuyên, liên tục, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết, Đồn biên phòng Tri Lễ đã triển khai lực lượng phân công túc trực, với 70% quân số làm nhiệm vụ.

Thời điểm Tết đến, xuân về là lúc nhân dân được nghỉ ngơi, vui chơi, thì cũng chính lúc này vùng biên giới cần phải được tuần tra, kiểm soát tốt hơn.

Xác định rõ tránh nhiệm của mình vì cuộc sống bình yên của dân bản, Đồn đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, không quản ngại khó khăn.

Thượng tá Bùi Thanh Tần- Chính trị viên Đồn Biên phòng 519 Tri Lễ, Quế Phong chia sẻ thêm: "Xác định là đơn vị ở địa đầu biên giới, đơn vị sẽ làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức tốt Tết ấm biên cương cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, là người canh cho giấc ngủ cho nhân dân đón Tết Bính Thân được an lành và tốt đẹp".

Đất biên cương Tri Lễ ngày Tết, hòa trong sự gắn kết của đời sống cộng đồng thôn bản, luôn có sự chung vui của cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng 519 đóng trên địa bàn.

Năm nào cũng thế, các thôn bản người Thái, người Mông đều tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ như: nhảy sạp, ném còn, chọi gà.

Bộ đội biên phòng lại cùng dân bản gói bánh chưng, vui bên chum rượu cần tại nhà văn hóa của bản.

Chị Vi Thị Quyết - bản Cắm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong hồ hởi chia sẻ với phóng viên:“ Tham gia trong ngày vui tết của bản, cùng các anh bộ đội chúng tôi vui lắm".

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào, chiến sĩ là anh em ruột thịt”, các chiến sĩ Đồn biên phòng Tri Lễ vẫn ngày ngày bám trụ nơi mảnh đất vùng biên, giúp nhân dân có một mùa xuân ấm áp và bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Hiến Chương - Theo Báo Nghệ An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tet-am-noi-bien-cuong-d6046.html