TTCN mùa Đông: Trái đất ngừng quay vì Man City

Sự xuất hiện của Pep Guardiola ở Manchester City vào mùa giải năm sau đã lấn át cho mọi phi vụ chuyển nhượng mùa Đông.

Pep Guardiola sẽ khiến Man City tốn rất nhiều tiền. Ảnh: Internet. Hôm qua, Man City vui mừng thông báo Pep Guardiola sẽ trở thành tân HLV của họ ở mùa giải năm sau. Đây được xem như bản hợp đồng bom tấn lớn nhất xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng lại hướng đến tương lai. Có thể nói, Manchester City đã cứu cho giải Premier League khỏi một mùa Đông im lặng đến đáng sợ.

Nói như vậy tất có lý do. Theo như thông lệ, các đội bóng không tỏ ra quá mặn mà trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Lý do vì đây không phải thời điểm lý tưởng để xây dựng lại lực lượng. Ngoài ra, phía các đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tiềm năng cũng không muốn bán đi những quân bài tốt nhất bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung cuộc.

Nhìn lại kỳ chuyển nhượng mùa Đông, chỉ có Stoke City và Everton gây sốc khi chịu chi hơn 15 triệu bảng để mua Giannelli Imbula và Oumar Niasse. Còn MU, Arsenal, Chelsea hay Liverpool, họ đều không có những sự bổ sung nào thật sự đáng kể. Chelsea có mang Pato về sân Stamford Bridge theo dạng cho mượn, tuy nhiên, chân sút người Brazil từ lâu đã không còn ở đỉnh cao phong độ.

Còn ở Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona cũng không chiêu mộ cầu thủ nào để tăng cường sức mạnh. Từng có thời điểm Barca tiến gần đến việc sở hữu Nolito của Celta Vigo, nhưng phi vụ này lại thất bại. Real Madrid do đối mặt với án phạt cấm chuyển nhượng, vì vậy, họ không bổ sung thêm bất kỳ cái tên nào.

Đến với nước Pháp, ngoại trừ PSG có tiềm lực tài chính hùng mạnh, các đội bóng còn lại đều không thuộc nhóm “đại gia” bởi vậy họ gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Có chăng, những bản hợp đồng tại Pháp toàn được thực hiện dưới hình thức cho mượn.

Sau khi tạo ra khoảng cách hơn 20 điểm so với đội xếp thứ 2, PSG đang cho thấy sự vô đối của mình. Do đó, họ không cần phải mua thêm bất kỳ cầu thủ nào. Bản hợp đồng lớn nhất của PSG đến trong mùa hè 2015 khi mang Angel di Maria về Pháp từ MU với giá 63 triệu euro.

Trong khi đó, Monaco chỉ mua tiền vệ trung tâm Jemerson của Atletico Mineiro với giá 10 triệu euro. Cầu thủ người Brazil có biệt danh “blackenbauer”, tức Franz Beckenbauer đen, theo L’Equipe. Ngoài ra, Lyon, Bordeaux, Marseille cũng không có sự tăng viện nào đáng kể.

Điều này cho thấy bóng đá Pháp dần thụt lùi, đồng thời tiềm lực tài chính của các CLB không đủ mạnh để mua ngôi sao. Thực chất thì trước tới nay, giải Ligue 1 của Pháp với 20 CLB thi đấu thường được xem như lò bán sao, thay vì mua sao ở các kỳ chuyển nhượng.

Nơi đất Ý, chỉ có AS Roma tỏ ra tích cực mua sắm cầu thủ. Họ mang về Stephan El Shaarawy, Gerson Santos da Silva, Ervin Zukanović,… Còn Inter có mỗi Eder, trong khi AC Milan và Juventus không có những tân binh nào thật sự số má.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông cũng chứng kiến cuộc nổi dậy của bóng đá Trung Quốc khi chi tiền khủng mua sao châu Âu. Ngôi sao đang thi đấu cho AS Roma, Gervinho đã hoàn thành những thủ tục cuối cùng để gia nhập Hebei China Fortune FC, CLB tân binh của VĐQG Trung Quốc theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức phí khoảng 18 triệu bảng.

Một CLB khác tại Chinese Super Leaugue là Jiangsu Suning cũng đã duyệt chi 28 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi tiền vệ Ramires và Fredy Guarin từ Chelsea và Inter Milan. Goal.com đưa tin, “Nerazzurri” đã chấp thuận để Guarin ra đi với giá 13 triệu bảng.

Trong khi đó, thương vụ mang tên Ramires cũng hoàn toàn khả thi bởi ngôi sao người Brazil đang bị thất sủng dưới thời Guus Hiddink. Sắp tới, có thể bóng đá TQ sẽ chào đón thêm Radamel Falcao.

Nguồn: Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 9:00 02/02/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/tin-chuyen-nhuong/ttcn-mua-dong-trai-dat-ngung-quay-vi-man-city/