Sếp đưa nhân viên đi làm việc trong nhà nghỉ

Bốn cô gái trẻ mang hồ sơ đến công ty của Duẩn xin việc và được nhận vào. Vị giám đốc trẻ rủ họ tham quan các văn phòng của công ty, ăn uống, sau đó dùng chiêu bài “gặp đối tác” để đưa vào nhà nghỉ "ngủ trưa".

Bùi Đức Duẩn (25 tuổi, trú ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên), nguyên giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển An Phú Thịnh bị đưa ra xét xử về hành vi hiếp dâm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TAND TP Hà Nội ngày 5/6. Vị giám đốc mới 25 tuổi ngày nào trông sáng sủa, lịch thiệp giờ đứng trước vành móng ngựa gày gò, thiểu não trong bộ quần áo dành cho bị cáo tạm giam. Khi được đưa vào phòng xử án, gặp lại hai nhân viên cũ của mình, Duẩn bước cúi gằm mặt không dám nhìn. Thời gian trước, tuy công ty của Duẩn nhỏ nhưng cũng đủ lớn để anh ta ra dáng một giám đốc. Bây giờ, vẫn những con người đó, một bên là bị cáo, một bên là bị hại cùng gặp nhau trước Hội đồng xét xử. Hai nữ nhân viên cũ bị Duẩn cưỡng hiếp trong nhà nghỉ cũng đến tham dự phiên tòa xét xử. Cũng có cả một bị hại, Duẩn lừa đảo 500 USD với chiêu thức tuyển sinh đi lao động nước ngoài. Phiên tòa vắng vẻ chỉ có HĐXX, bị cáo và ba nạn nhân cùng tham gia phiên chất vấn. Duẩn vốn tốt nghiệp một trường trung cấp về xây dựng nhưng không xin được việc làm. Về Hà Nội một thời gian, anh ta đã "mạnh dạn" đứng ra thành lập công ty với chức năng chính là tư vấn du học; thi công công trình, lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ khách du lịch... với tổng vốn điều lệ ban đầu là 1,6 tỷ đồng. Trụ sở chính của công ty được Sở kế hoạch & Đầu tư cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm là ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, công ty của Duẩn lại "rời" địa điểm lên 74 đường Bưởi, phường Cống Vị. Để củng cố nguồn nhân lực cho công ty, Duẩn "rầm rộ" đăng thông báo tuyển nhân viên. Nhiều người trong đó có các cô gái trẻ đang "khát khao" tìm việc mang hồ sơ đến Công ty An Phú Thịnh xin việc. Nhưng họ không ngờ, vị giám đốc trẻ lại là một tên yêu râu xanh. Bốn cô gái nhẹ dạ là Tú (22 tuổi); Tâm (25 tuổi), Nga (23 tuổi) và Thảo (23) đã lần lượt trở thành nạn nhân của gã giám đốc dâm ô. Liên tiếp trong 5 tháng, Duẩn đã lần lượt hiếp dâm bốn nhân viên của mình tại các nhà nghỉ thuộc quận Hoàng Mai, Long Biên. Anh ta dùng thủ đoạn “hướng dẫn” nhân viên đi cùng để làm quen công việc rồi đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi bỉ ổi của mình mặc cho nạn nhân van nài, chống cự. Nạn nhân đầu tiên của gã giám đốc “yêu râu xanh” là chị Thảo. Chiều hôm 24/6/2007, Duẩn nói với chị Thảo là đi gặp kế toán trưởng để làm việc... trong nhà nghỉ thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Vừa vào phòng, Duẩn đã tắt điện rồi đe dọa nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Cô gái trẻ chỉ biết khóc lóc trong cơn dục vọng của “gã yêu râu xanh”. Cũng với chiêu thức nhận đơn xin việc và cho các cô gái vào thử việc, Duẩn lần lượt “hạ gục” 3 thiếu nữ khác trong nhà nghỉ. Tất cả nạn nhân của gã giám đốc đồi bại này không dám tố cáo hành vi đó trước cơ quan pháp luật vì sợ “mang tiếng”. Một phần, bốn cô gái còn sợ bị trả thù. Đến mãi sau này, họ mới dám “liều mình” đến Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình tố cáo hành vi phạm tội của vị giám đốc. Khi bị bắt đưa về cơ quan công an, sau hàng loạt bằng chứng mà cơ quan điều tra đưa ra, gã yêu râu xanh mới chịu nhận tội. Khi đó, khám xét trong người tên Duẩn, lực lượng chức năng phát hiện 4 vỉ thuốc (18 viên). Duẩn khai, bản thân vốn bị bệnh tim và khớp nên phải thường xuyên mang thuốc theo. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 5/6, khi được vị chủ tọa hỏi về phần tội danh Viện kiểm sát truy tố, Duẩn nói rằng, hành vi hiếp dâm là không đúng. Bị cáo khai tại tòa rằng, với trường hợp của chị Thảo, Duẩn không phải là người thuê nhà nghỉ trước. Anh ta trình bày với HĐXX, trước đó giữa chị Thảo và mình có quan hệ tình cảm, hai người nhiều lần đi chơi và uống nước và rằng chị Thảo nói “Em mong anh tìm cho một công việc ổn định…”, “Anh lo cho em, em không tiếc anh…”. Duẩn khi rằng hầu hết việc quan hệ tình dục với các nạn nhân đều xuất phát từ sự chủ động không phải của anh ta. Nhưng trong phần thẩm vấn hai bị hại có mặt tại phiên tòa, hành vi hiếp dâm của bị cáo đã được làm rõ, phù hợp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình. Không chỉ phạm tội hiếp dâm mà Duẩn còn bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không có chức năng tuyển sinh đi du học, nhưng anh này vẫn cho in thông báo tuyển sinh thực tập tại Singapore với nội dung: "Hiện công ty cần tuyển gấp 160 sinh viên cho các chương trình du học". Với thông báo này, Duẩn đã lừa đảo và chiếm đoạt 1.000 USD của anh Triệu Văn Hùng (ở Vĩnh Phúc) và Đặng Hoàng Phương (ở Nam Định) mà không tổ chức được cho họ đi du học. Tòa đã tuyên phạt Bùi Đức Duẩn 10 năm tù về tội hiếp dâm, 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù. * Tên nạn nhân đã được thay đổi Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2008/06/3b9c50bd/