Rực rỡ chợ hoa Quảng Bá ngày 29 tết

Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) là điểm đến không thể thiếu của người dân Hà Nội mỗi độ Tết đến xuân về.

Từ 6h sáng ngày 30 Tết, mặc cho cái rét buốt tê dại chân tay mặt mũi, chợ hoa Quảng Bá đã tấp nập người mua kẻ bán.

Cũng như mọi năm, nơi đây được coi là chợ hoa lớn nhất Hà Nội với đủ loại hoa chơi Tết. Bên cạnh các loại hoa truyền thống như hoa đào, violet, cúc vàng, thược dược, lay ơn, hoa hồng, còn có rất nhiều loài hoa đa dạng khác như hoa lan, tulip, hoa ly, cát tường, hướng dương, loa kèn...

Do thời tiết bất thường trước tết nên hoa ly năm nay đặc biệt nhiều và giá cũng tương đối rẻ, từ 100.000 - 300.000đ/bó tùy loại.

Chị Nhung, một người bán hoa trong chợ cho biết: "Nhà tôi trồng hoa ở Tây Tựu, năm nào tôi cũng mang hoa lên đây bán, sáng nay tôi đến chợ từ 4h, may mà hoa ly bán hết từ hôm trước tại vườn rồi, hôm nay chỉ còn hoa hồng và cúc vàng thôi".

Mặc cho trời rét buốt, chợ hoa Quảng Bá vẫn tấp nập từ sáng sớm

Chợ năm nay đặc biệt rất nhiều hoa ly

Nhiều người bán hàng đốt lửa sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá

Loa kèn trái vụ

Bạch Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ruc-ro-cho-hoa-quang-ba-ngay-29-tet-post190864.info