“Phu” hoa kiếm tiền triệu mỗi ngày dịp tết

Vào những ngày giáp tết, trên các đường phố của Huế, không khó để người ta bắt gặp hình ảnh những “phu” hoa cần mẫn vận chuyển các chậu hoa, cây cảnh.

Ngày thường họ là những lái xe ôm hoặc chạy xích lô với thu nhập khoảng 80-100.000 đồng/ngày. Và từ 20 tháng Chạp Âm lịch đến tối giao thừa, họ trở thành những “phu” hoa chuyên nghiệp. Gọi là “phu” hoa vì công việc của họ là vận chuyển hoa cho khách từ chỗ bán hoa về nhà gia chủ.

Hình ảnh này thường dễ dàng bắt gặp vào những ngày giáp tết.

Dịch vụ này làm theo mùa vụ, cứ đầu vụ (20 tháng Chạp), hàng chục bác xích lô, xe thồ lại tập hợp lại với nhau, chốt danh sách và ghi số xe gửi lên Công an phường Phú Hội quản lý. Đội “phu” hoa từ đó mà hình thành.

Ông Nguyễn Duy Tuấn (56 tuổi), người sáng lập ra đội vận chuyển hoa ở khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết : “Hội được thành lập hơn 20 năm, chúng tôi tạo ra đội với mục đích tạo việc làm cho anh em, tránh tình trạng giành giật, chèo kéo khách làm mất trật tự ”.

Ngày thường "phu" hoa là những bác chạy xích lô, lái xe thồ.

Vào chợ hoa ở khu vực này, có thể dễ dàng nhận ra bác xích lô nào có thuộc hội hay không. Việc nhận biết chỉ cần nhìn vào phương tiện hoặc nhìn cánh tay của họ có đeo băng rôn hay không.

Ông Tuấn cho hay: “Người lạ nào vào khu vực chợ hoa, chúng tôi đều biết rõ, do vào dịp Tết đề phòng có kẻ gian vào trộm cắp nên chúng tôi trật thường xuyên, ở đây an toàn tuyệt đối”.

Tại đây, cứ 7h sáng, hơn 45 bác xích lô, xe thồ của hội sẽ tập trung lại để làm việc. Tiếp đó, họ sẽ chia ra làm nhiều tổ để phục vụ khách.

Khi ấy, cạnh các quầy chợ hoa luôn có sẵn 1-2 người đứng chờ, thấy có khách đến họ sẽ tiếp cận. Khi khách chọn được cây ưng ý, họ nhanh miệng mời chào chở thuê về tận nhà.

"Phu" hoa đứng chờ khách thuê vận chuyển.

Sau quá trình chọn lựa và ngả giá, khách mua hoa sẽ thỏa thuận với người đạp xích lô để vận chuyển hoa về nhà. Sau đó, “phu” hoa sẽ khuân từng chậu hoa, cây cảnh lên xe rồi chở về tận nhà cho các “thượng đế”.

Chi phí chở hoàn toàn tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển. Thường ở trung tâm thành phố thì kiếm khoảng 50.000 đồng, còn xa thành phố mức phí lên tới 200.000-250.000 đồng/lượt.
Ông Đặng Đới (51 tuổi), trú ở phường Kim Long (TP.Huế) chia sẻ: “Mỗi ngày tôi chở 3-4 chuyến bằng xích lô, thu nhập gấp đôi, gấp ba ngày thường. Chở trong phạm vi thành phố thì khoảng 50.000 đồng/lượt”.

Ở trước mặt Phu Văn Lâu, tình hình buôn bán cũng rất náo nhiệt, những bác đạp xích lô phụ nhau khuôn chậu hoa cúc lên xe để vận chuyển cho khách.

“Năm nào đến Tết tôi cũng đến đây để chở hoa, cây thuê cho họ, thu nhập cũng tốt hơn ngày thường, tính ra nếu khách đều thì có khi kiếm được tiền triệu”, ông Trần Văn Hòe, một “phu” hoa có hơn 10 năm kinh nghiệm bộc bạch.

Tuy nhiên, công việc này cũng lắm gian truân, vất vả. Mất sức nhất có lẽ là những bác chở hoa bằng xích lô, vì họ phải đạp xe cả ngày và chở theo những chậu hoa có khi lên tới vài chục kilogram.

Mọi thao tác vận chuyển hoa đòi hỏi sự cẩn thận nhằm tránh hư hỏng hoa, cây cảnh.

“Ban ngày chở hoa đến tối về nhà ngủ không dám duỗi thẳng chân, làm việc vất vả lắm”, anh Nguyễn Đình Tờ, trú ở phường Phú Bình than thở.

Không chỉ vậy, nếu trong quá trình vận chuyển hoa về nhà lỡ bị hư hỏng thì “phu” hoa phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho khách như lúc ban đầu.

Nhiêu khê là vậy nhưng vào những ngày giáp tết, công việc này vẫn thu hút rất nhiều người tham gia. Đến đây, họ không chỉ có thu nhập mà còn được cười nói vui vẻ cùng những người bạn “đồng nghiệp”. Có thể nói, họ như một phần không thể thiếu trong việc góp phần mang sắc xuân đến từng mỗi gia đình Huế.

Hiệp – Kông

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phu-hoa-kiem-tien-trieu-moi-ngay-a226965.html