Phim học đường Hàn Quốc: Phải đẹp và tinh khiết!

(TGĐA) - Là một cường quốc phim truyền hình, Hàn Quốc đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình với các phim về đề tài tuổi học trò. Thông qua những câu chuyện trong sáng về tình bạn, tình yêu, cùng diễn biến tâm lý tuổi mới lớn, các phim series đã tìm được khán giả cho riêng mình với những nhân vật có khá nhiều điểm đặc biệt, khiến người xem nhớ mãi. Họ có thể gây ấn tượng, thậm chí góp phần tạo nên trào lưu ăn mặc, tóc tai và sở thích cá nhân đối với giới trẻ trên toàn thế giới. Đây chính là thành công của các phim truyền hình Hàn Quốc đề tài này.

Dù là cổ trang hay hiện đại cũng luôn... đẹp đều

Với một số người, trường trung học là nỗi sợ hãi. Một số khác lại hầu như không có cảm giác về nơi đó, trong khi rất nhiều người lại học hỏi được vô số điều thú vị. Việc chúng ta cảm nhận về những năm tháng thời trung học như thế nào không thành vấn đề. Điều quan trọng, nó chính là ký ức, hoặc tốt hoặc xấu, mà ta dường như không thể quên. Với tinh thần đó, các bộ phim truyền hình Hàn Quốc luôn khiến người xem nhận ra, những năm tháng trung học là khoảng thời gian chúng ta học hỏi được rất nhiều điều. Được lớn lên cùng với nhiều dự định, mất đi vài người bạn, cả cũ cả mới nhưng cũng có thêm nhiều bạn mới hơn. Bạn có thể bị bắt nạt vì đám bạn cùng lớp nhưng bạn cũng được tham gia vào một câu lạc bộ ở trường, trở thành lãnh đạo, trải nghiệm với những kinh nghiệm thú vị. Và những điều đó thực sự giúp bạn lớn lên, thậm chí cho dù nó không giúp bạn lớn lên thì cũng đem đến những kỹ năng sống đáng giá cho mỗi người... Đây là công cụ chủ đạo để phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài học trò chinh phục người xem ở trong và bên ngoài biên giới. Không chỉ làm rất tốt điều này, các bộ phim còn đan cài nét văn hóa, ẩm thực, lối sống Hàn, tạo nên trào lưu cho giới trẻ khắp nơi, quảng bá đất nước, con người xứ Kim chi.

Có thể kể ra đây các bộ phim tiêu biểu như Sungkyunkwan Scandal, Boys over Flowers, Dream High, To the Beautiful you... Những phim này không chỉ hấp dẫn về cốt truyện ( Dream High là bức tranh tương đối đầy về nền công nghiệp đào tạo ngôi sao ở Hàn Quốc, Sungkyunkwan Scandal cho thấy lịch sử phong kiến ở Hàn Quốc khắc nghiệt thế nào khi nữ nhi không được phép tới trường còn Boys over Flowers lên tiếng về sự phân biệt giàu nghèo tới mức đáng báo động ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc...) mà còn khiến khán giả mãn nhãn với bối cảnh, trang phục và nét đẹp hoàn mỹ của dàn diễn viên tham gia trong phim. Cơn lốc hâm mộ F4 trong Boys over Flowers hay yêu thích cuồng nhiệt các ngôi sao thần tượng Park Yoochun, Bae Suzy là minh chứng xác thực cho điều này. Điều cuối cùng, rất đặc biệt so với các phim điện ảnh có không ít cảnh nóng dữ dội là những cảm xúc đôi lứa tuổi học trò trong phim được khai thác ở góc độ trong sáng tới mức không thể thuần khiết hơn và thường đi theo diễn biến, các chàng trai, thiếu nữ tuổi mới lớn lúc mới gặp thì ghét nhau như xúc đất đổ đi, mâu thuẫn triền miên, lên tới đỉnh điểm. Nhưng sau những lần va chạm đó, họ dần trưởng thành từ tính cách tới cảm xúc và cuối cùng là nhận ra không thể thiếu nhau. Công thức “hai nửa trái dấu thì hút nhau” vô cùng phổ biến trong các bộ phim đề tài này, đồng thời cũng là điểm thường thấy trong các phim truyền hình lãng mạn xứ Hàn.

Những cuốn cẩm nang về tuổi học trò bằng phim

Dream High

Phim kể câu chuyện về 6 học viên của trường trung học Nghệ thuật Kirin – những người nuôi dưỡng ước mơ trở thành ngôi sao ca nhạc của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Khi mà ai cũng muốn là ngôi sao hàng đầu trong cùng một lĩnh vực thì việc cạnh tranh khốc liệt là điều đương nhiên. Dream High đề cập đến tất cả các khía cạnh như tình bạn, sự thù nghịch, áp lực thành công và chứng tỏ bản thân mình – Những yếu tố cần và đủ trong giai đoạn trưởng thành của bất cứ ai và nó đủ hấp dẫn để giữ khán giả đón xem phim từ tập đầu cho tới tập kết thúc.

God of study

Tuy chỉ là một luật sư bình thường, nhưng Kang Suk Ho (Kim Soo Ro) lại quyết định xin việc tại một trường trung học gần nhà. Sau khi xem xét các điều kiện học tập cũng như những phương tiện nghèo nàn mà các học sinh trong trường đang có, Suk Ho quyết định tạo nên một lớp đặc biệt với lời hứa sẽ đưa bằng được 5 học sinh của trường lọt qua cánh cổng của đại học uy tín nhất Hàn Quốc. Vì mục tiêu đó đồng nghĩa với uy tín của trường trung học sẽ được khẳng định, bằng không, nó sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn.

I am Sam

Jang Yi San (Yang Dong Geun) là một giáo viên chủ nhiệm nhút nhát và bị đánh giá là không đủ năng lực. Một ngày, anh nhận lời làm gia sư cho cô con gái duy nhất của một ông trùm xã hội đen với thù lao là một khoản tiền kếch xù. Cô con gái Eun Byul (Park Min Young) là học sinh mới của trường trung học MyungMoon High đầy mơ mộng viển vông nhưng không có hứng thú với chuyện học hành. Đó là điều khiến Dong Geun đau đầu vì nếu việc học hành của cô tiểu thư nhà giàu không tiến triển, anh có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Playful Kiss

Oh Ha Ni là một sinh viên vụng về, có tình cảm với chàng trai cầu toàn Baek Seung Jo. Tuy nhiên, Seung Jo không quan tâm đến điều đó và từ chối tình cảm của cô. Khi công việc làm ăn của gia đình Ha Ni thất bại, cô phải theo cha chuyển nhà đến ở nhờ nhà người bạn lâu năm của cha cô. Đó chính là gia đình của Seung Jo.

Reply 1997

Dài 16 tập với một cái kết bất ngờ, Reply 1997 nói về 5 chàng trai trường trung học với cuộc sống không hoàn hảo cùng thử thách một tình bạn thực sự. Bộ phim không có nhân vật phản diện, chỉ là những người bạn trong một lớp học với đầy đủ các vấn đề rắc rối khi đó là một lớp học mà không ai muốn dạy, trừ một giáo viên nghĩ rằng cô có thể cải tạo được các sinh viên của mình.

Boys Over Flowers

Một cô gái con nhà bình dân, với tính cách khảng khái và mạnh mẽ tình cờ được vào học tại một trường trung học dành cho con nhà giàu. 4 chàng trai đình đám nhất trường và các bạn học của cô đều là những người xinh đẹp, giàu có nhưng đồng thời là trùm sò những chuyện bất công trong thế giới học đường. Jandi – tên cô gái, quyết tâm tuyên chiến với vấn nạn này. Dĩ nhiên, cô nhận lại không ít bài học, đồng thời cũng dạy cho chàng công tử kiêu căng, ngỗ ngược Goo Jun Pyo – con trai của nhà sáng lập ngôi trường danh tiếng những kỹ năng cơ bản để có thể sống như một người bình thường (dân thường).

Sungkyunkwan Scandal

Học viện Sungkyunkwan Scandal là ngôi trường nổi tiếng và nghiêm khắc thời vua Jeongjo trị vì. Đây là thời kỳ mà xã hội Triều Tiên vẫn chưa cho phép nữ giới được đi học và làm quan. Cô gái trẻ Kim Yun Hee vì hoàn cảnh gia đình nên thường mượn tên em trai Kim Yun Sik để đi ra ngoài giao du và kiếm tiền nuôi gia đình. Trong một lần nhận lời thi thuê vào trường Sungkyunkwan Scandal, cô bị phát hiện và buộc phải vào học. Tại đây, cô được xếp chung phòng với một học viên nam nổi tiếng tài giỏi, mẫu mực, con nhà danh giá. Cô buộc phải giấu nhẹm thân phận nữ nhi của mình, nhưng bí mật đó dần dần không chỉ của riêng mình cô. Chỉ có người bạn cùng phòng là người sau cùng biết được điều đó. Trước đó, cậu ta vô cùng lo lắng vì không kiểm soát được cảm xúc của mình với người cùng giới.

Điều đặc biệt là các mối tình tuổi học trò trong phim truyền hình Hàn Quốc luôn được khai thác ở góc độ trong sáng tới mức không thể thuần khiết hơn...

Anh Đào

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=34:phia-sau-ong-kinh&id=8081:phim-hc-ng-han-quc-phi-p-va-tinh-khit&Itemid=27&option=com_content&view=article