Phạm Anh Khoa – “Lẽ ra tôi phải sống trên rừng trên rú”

Hơn chục năm lăn lộn với nghề, gần 10 năm lập gia đình, Khoa đã trở thành một người đàn ông rất khác. Anh điềm đạm hơn, tiết chế bản thân tốt hơn, nghĩ về cộng đồng nhiều hơn. Nhưng cái chất điên của một kẻ tự nhận là “lẽ ra phải sống trên rừng trên rú” thì vẫn còn đó. Bởi Khoa nói cuộc sống rất cần những người điên như anh để nhắc nhở mọi người về những giá trị đúng đắn đã bị guồng máy giải trí làm cho xô lệch.

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Doi-thoai/Pham-Anh-Khoa-Le-ra-toi-phai-song-tren-rung-tren-ru/39027.dep