Niềm vui Tết sum vầy của sinh viên và công nhân nghèo

Trước ngày khởi hành về quê, nhiều bạn nôn nao không ngủ được. Dù phải ra xe từ sáng sớm nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ, háo hức.

Được tặng vé về quê từ rất lâu trước đó, nhưng Hoàng Thị Si (quê Ninh Thuân, sinh viên ĐH Sư Phạm TP HCM) vẫn hồi hộp đến mất ngủ trước ngày xe lăn bánh. Sau một đêm thức chờ và trải qua cả hành trình dài, Si vẫn cười tươi bởi quá vui khi sắp được gặp bố mẹ. “Chỉ còn vài tiếng nữa là mình về nhà rồi. Vì mình giữ bí mật nên chắc hẳn bố mẹ sẽ rất bất ngờ”, cô bạn chia sẻ.

Hoàng Thị Si háo hức bước lên chuyến xe Tết Sum Vầy cùng bạn bè.

Cùng tâm trạng vui mừng, Hoàng Quyên (ĐH Tôn Đức Thắng, quê Hoài Nhơn, Bình Định) tâm sự: “Mình mừng quá không biết nói gì luôn. Mình ở với bà từ nhỏ, nhà chỉ có hai bà cháu. Chắc chiều nay bà sẽ vui lắm. Tết năm ngoái, mình ở lại TP HCM để phụ bưng phở kiếm tiền nộp học phí, bà đã phải đón giao thừa một mình rồi. Đón Tết xa nhà cô đơn lắm, bà ở nhà một mình chắc còn buồn hơn nhiều".

Tết năm nay, Hoàng Quyên không còn phải đón Tết xa nhà và bà cũng không cô đơn nữa.

Si và Quyên là hai trong 5.781 sinh viên, người lao động khó khăn được về quê theo chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” do nhãn hàng Pepsi tổ chức. Bên cạnh hoạt động tặng vé, hai điểm nhấn của năm nay là chương trình truyền hình “Tết sum vầy” do Công ty CP truyền thông BHD thực hiện, phát sóng hàng tuần trên kênh VTV3 và chương trình “Quà tặng âm nhạc - chuyên đề Tết sum vầy” phát thanh trên Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3, Đài tiếng nói Việt Nam. Thông qua hai kênh này, nhiều cảnh đời đã được đông đảo khán thính giả biết đến và giúp đỡ.

Trên mạng xã hội và cộng đồng trẻ, thông tin về hoạt động ý nghĩa này cũng được chia sẻ nhiệt tình, thông qua nhiều trào lưu như avatar kèm hashtag “Tôi ủng hộ Tết sum vầy”. Trong hơn 2 tuần, 10 người nổi tiếng từ các lĩnh vực khác nhau và 23.000 bạn trẻ quyết định thay đổi avatar.

Trào lưu thay avatar ủng hộ Tết sum vầy là một trong những hoạt động thu hút giới trẻ.

Trải qua 2 tháng triến khai, từ 30/1 đến 2/2, chương trình “Tết sum vầy” đã chính thức khép lại sau khi đưa 5.781 sinh viên, người lao động nghèo về quê đón xuân bên gia đình, với những cung bậc cảm xúc khác nhau - từ xót xa, cảm động đến phấn khởi, hạnh phúc. Trên tất cả, điều đọng chính là sự vui mừng, ấm áp khi cộng đồng cùng chung tay mang đến một cái Tết sum vầy cho những ai có hoàn cảnh khó khăn. Với ban tổ chức, hạnh phúc đó là thành công lớn nhất và nguồn động lực để tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động hơn nữa trong các năm tới.

Giang Minh Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/niem-vui-tet-sum-vay-cua-sinh-vien-va-cong-nhan-ngheo-post624383.html