Những phi vụ lừa đảo của kẻ giả danh đại tá

Sử dụng giấy tờ giả mạo là đại tá quân đội, thuộc lực lượng phản gián, gã đàn ông đã đi nhiều tỉnh miền Nam, miền Trung để lừa đảo chạy dự án, xin việc… Mặc dù bị các trinh sát truy tìm gắt gao nhưng “đại tá phản gián” nhiều lần đào thoát...

Ngày 10-11, Thiếu tá Võ Duy Thắng, Phó Đội trưởng Đội 4 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) CATP HCM cho biết, CQĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Hùng (46 tuổi, quê Kiên Giang, thường trú ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) hiện trú tại căn nhà không số hẻm 34 đường số 4 phường Trường Thọ quận Thủ Đức, TP HCM để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo như tài liệu điều tra của cơ quan chức năng, Hùng từng là GĐ Cty CP văn hóa Vũ Trụ, trụ sở đóng tại quận Bình Tân, TP HCM. Tuy nhiên gã thường xuyên mặc quân phục quân hàm đại tá giới thiệu mình tên là Lê Viết Thông, có quan hệ rộng. Với cái mác tự xưng là đại tá, Hùng đến một số tỉnh, TP làm quen với các cán bộ địa phương và một số doanh nghiệp nhận mình có khả năng chạy các dự án, công trình lớn.

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra.

Tin lời của đại tá “rởm”, nhiều nạn nhân bị Hùng lừa đảo với số tiền lớn. Cụ thể, đầu năm 2011, ông Đ một GĐ doanh nghiệp tư nhân ở quận 5 nhờ Trần Phi Long (32 tuổi, ngụ quận 7) lo giấy phép kinh doanh karaoke đã bị thu hồi của nhà hàng với giá được hai bên thỏa thuận. Do quen biết từ trước, Long đã chuyển phi vụ này cho Hùng cùng toàn bộ hồ sơ và số tiền gần 300 triệu đồng nhờ chạy giấy phép kinh doanh.

Hùng đưa ra lý do việc chạy giấy tờ mất khá nhiều tiền và thời gian nên ông Đ không nghi ngờ gì. Mãi đến cuối năm 2011, ông Đ liên lạc với Hùng và Long để lấy giấy phép kinh doanh nhưng cả hai lặn mất tăm trong thời gian đó. Không liên lạc được với Hùng và Long, ông Đ biết mình bị lừa nên đến trình báo CQCA. Tuy nhiên CQCA chỉ bắt được Long còn Hùng nhanh chân trốn thoát, CQCA đã phát lệnh truy nã.

Mặc dù đang bị truy nã nhưng Hùng vẫn tiếp tục đi lừa đảo. Đi nhiều nơi, đối tượng Hùng xưng danh nhiều chức vụ khác nhau để che giấu thân phận. Có lần Hùng xưng danh đang công tác tại Đoàn 28 đặc công thuộc Binh chủng Đặc công; khi thì công tác tại Tổng cục An ninh quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, có lúc “nổ” công tác tại Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng. Bằng những thủ đoạn trên, Hùng đã thành công nhiều phi vụ lừa đảo. Thấy việc kiếm tiền bằng cách này dễ dàng, Hùng bắt đầu thực hiện những phi vụ lớn hơn, để tạo niềm tin và uy tín cho các con mồi, gã thường di chuyển bằng xe ô tô.

Trung tuần tháng 7-2011, Hùng và Long tiếp tục gặp con mồi là một phụ nữ đang muốn chạy xin vào làm tại BV Chợ Rẫy, TP HCM. Hai đối tượng hứa giúp chị này được vào làm chuyên khoa 1 của BV với giá hơn 100 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận tiền của người phụ nữ này, Hùng và Long trốn biệt tích. Biết mình bị lừa, người phụ nữ đã tố cáo vụ việc tới CQCA.

Mới đây nhất vào tháng 7-2015, Hùng lừa một đơn vị ở tỉnh Bình Thuận để được cấp 100ha đất trồng thanh long xuất khẩu. Gã còn môi giới và chạy việc cho nhiều người cá nhân và tổ chức tại TP HCM và các vùng lân cận.

Đầu năm 2013, Phòng PC52 CATP HCM có thông tin một đối tượng giả danh đại tá quân đội đang chạy giấy phép và dự án công trình của các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành lân cận. Nhận dạng đối tượng có khả năng là Hùng nằm trong diện truy nã, Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52, đã chỉ đạo xác minh, lập kế hoạch và tổ chức truy bắt nhằm ngăn chặn không cho hắn tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Do Hùng luôn ăn nói nhỏ nhẹ, nắm bắt nhiều thông tin về cá nhân, cán bộ trong ngành CA, quân đội nên nhiều người lầm tưởng. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện ngón trỏ tay trái của Hùng bị cụt một đốt. Để xác định chính xác đó có phải Lê Thanh Hùng hay không, PC52 tiến hành đối chiếu với các tài liệu, thu thập lời khai nhân chứng, đeo bám nghi can.

Điều đặc biệt, đối tượng này có một vợ chính thức và hai vợ bé ở mỗi nơi khác nhau nên các trinh sát phải chia ra theo dõi. Tháng 5-2015, cơ quan chức năng phát hiện Hùng trên đường về nhà thăm vợ “bé” ở An Giang. Nhưng gã rất tinh quái, khi các trinh sát mới tiếp cận để nhận dạng thì Hùng phát hiện và nhanh chóng bỏ đi. Sau đó, các trinh sát phát hiện gã trên đường từ Sài Gòn đi Phan Thiết. Các trinh sát chốt chặn các hướng nhưng lần nữa hắn cũng nhanh chân thoát thân.

Sau nhiều ngày đêm mật phục, đêm 3-11, các trinh sát PC52 phát hiện Hùng về nhà thăm vợ chính thức ở đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM. Thiếu tá Võ Duy Thắng nhớ lại: “Khi trinh sát ập vào bắt, trên người Hùng vẫn khoác bộ quân phục quân đội với cấp hàm đại tá”. Dù vậy, khi đối diện với các trinh sát, Hùng vẫn bình tĩnh đáp: “Có lẽ các anh đã bắt nhầm người rồi, tôi không lừa đảo ai cả...” Bằng các nghiệp vụ đấu tranh và đưa ra chứng cứ thuyết phục, các trinh sát đã khiến đại tá “rởm” phải cúi đầu nhận tội.

Qua khám xét nhà đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 2 bộ quân phục cùng quân hàm cấp đại tá, giấy chứng minh sĩ quan quân đội mang tên Lê Viết Thông, nhiều sim điện thoại rác cùng một số giấy tờ liên quan đến việc chạy án... Giải thích về chứng minh sĩ quan quân đội mang tên Lê Viết Thông, Hùng khai vô tình nhặt được một bản scan màu giấy chứng minh sĩ quan mang tên người này. Thấy có thể lợi dụng để lừa đảo, Hùng đã tự cắt ghép hình mình vào và mang đi ép. Tiếp đó, Hùng đến cơ sở chuyên bán tư trang của quân đội mua hai bộ quân phục cấp tá, một huy hiệu binh chủng, đặt làm một bảng tên quân đội mang tên Lê Viết Thông. Từ đó, gã đi đâu cũng mặc bộ quân phục mang quân hàm đại tá để củng cố lòng tin thực hiện các vụ lừa đảo.

Sáng 4-11, sau khi hoàn tất các thủ tục, Phòng PC52 đã bàn giao đối tượng Hùng cho Phòng PC46 CATP HCM thụ lý điều tra về hành vi lừa đảo.

Huy Hùng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/nhung-phi-vu-lua-dao-cua-ke-gia-danh-dai-ta-101445