Những bức hình đầy ám ảnh trong ngôi làng huấn luyện khỉ để 'mua vui' cho khách

Những con khỉ sống đáng thương trong một ngôi làng cổ ở Trung Quốc, nơi mà chúng được huấn luyện từ bình minh đến hoàng hôn để mua vui cho khách du lịch kiếm tiền. Dư luận đã phẫn nộ trước những hình ảnh này, nhất là khi sắp bước vào năm Thân - năm con khỉ.

Loài khỉ được đánh giá là con vật thông minh và nhanh nhẹn. Đáng lẽ cuộc sống của chúng là những cánh rừng hoang dã, được tự do bay nhảy với đất trời thì giờ đây chúng lại phải buộc học cách đi xe đạp, trồng cây chuối, đi cà kheo...

Loại hình kinh doanh khỉ tàn nhẫn này đã tồn tại lâu đời tại một ngôi làng nằm ở quận Baowan (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Đây là vùng đất cằn cỗi, nơi đất quá cứng và khô để làm nông nghiệp. Do đó để duy trì sự sống, việc dùng khỉ để mua vui cho khách du lịch sẽ giúp người dân trong làng kiếm được nhiều tiền hơn.

Việc nhốt và nuôi khỉ là bất hợp pháp trên toàn Trung Quốc nếu không có giấy phép hợp lệ nhưng với ngôi làng này thì là trường hợp ngoại lệ.

Mặc dù đây được coi là nét truyền thống không thể thiếu của ngôi làng cổ xưa nhưng giới phê bình vẫn lên tiếng chỉ trích về hành động ngược đãi thú vật này.

Zhang Junran - Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi khỉ ở Hà Nam - cho biết việc huấn luyện 400 con khỉ ở Baowan là việc làm gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng hiện nay tình hình đã thay đổi và cho rằng phương pháp huấn luyện khỉ ở đây là nhân đạo.

Tuy nhiên, những hình ảnh sau đây đã chứng minh điều ngược lại. Nét mệt mỏi, lo âu, sợ hãi và đầy đáng thương hiện lên trong đôi mắt, hành động của những con khỉ tội nghiệp.

Năm nay, tại Trung Quốc là năm con Khỉ nên những chú khỉ này sẽ buộc phải tăng cường "mua vui" cho những vị khác du lịch trong năm 2016 này.

Theo afamily.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/nhung-buc-hinh-day-am-anh-trong-ngoi-lang-huan-luyen-khi-de-mua-vui-cho-khach-1645702-l.html