Những ánh mắt khắc khoải ngày cuối năm của người nhà nạn nhân vụ động đất

Dịp Tết đáng lẽ ra phải là mùa đoàn viên, thế nhưng đối với người nhà những nạn nhân trong vụ động đất 6,4 độ Richter làm rung chuyển Đài Loan vào sáng 6/2, những ngày cuối năm này mới lê thê và ảm đạm làm sao...

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là Tết đến rồi. Tết là mùa đoàn viên, ai ai cũng cố gắng về quây quần bên gia đình trong bữa cơm Tất niên.

Ấy vậy mà cách đây gần 30 tiếng đồng hồ, tai họa đã ập xuống hòn đảo Đài Loan xinh đẹp khi trận động đất 6,4 độ Richter đã đánh sập nhiều tòa nhà cao tầng và khiến cho buổi đoàn viên cuối năm của nhiều gia đình bị gián đoạn, thậm chí còn trở thành điều ước mãi mãi không bao giờ thực hiện được nữa.

Trận động đât kinh hoàng đã khiến cho nhiều tòa nhà cao tầng đổ sập.

Chờ đợi, lo lắng, buồn thương, hy vọng... tất cả những cung bậc cảm xúc thật khó diễn tả của người thân những nạn nhân trong vụ động đất kinh hoàng ấy khiến người ta phải đau lòng. Những ánh mắt khắc khoải chờ mong người thân an toàn trở ra của họ càng thêm ám ảnh khi thời khắc Giao thừa đang ngày càng gần hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong thảm họa đã lên đến 18 người. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 356 người và vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Bữa cơm Tất niên giờ đây sao xa vời quá!

Tất cả những cung bậc cảm xúc thật khó diễn tả của người thân những nạn nhân trong vụ động đất kinh hoàng ấy khiến cho người ta phải đau lòng.

Mọi người chắp tay cầu bình an cho người thân của mình và những nạn nhân khác.

Lực lượng cứu hộ ngày đêm cố gắng tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/the-gioi/nhung-anh-mat-khac-khoai-ngay-cuoi-nam-cua-nguoi-nha-nan-nhan-vu-dong-dat-20160207101856676.chn