Ngọc Quyên - "Tôi hài lòng với sắc đẹp bây giờ!"

hoahoctro.vn - Lần gần nhất tôi gặp Quyên là lúc cô nàng còn ở trọ trên đường Bùi Viện. Quyên lúc ấy tóc dài, mắt sáng môi hồng chứ chưa… lạnh giá toàn tập như bây giờ.

Nhưng những ai tiếp xúc với cô bé này chắc sẽ hiểu: cái lạnh và sắc của Quyên hoàn toàn chỉ là vẻ bề ngoài cố tạo dựng của một vedette theo trường phái ấn tượng, chứ thực chất nàng cũng ngọt ngào, dịu dàng như bất cứ cô gái 22 tuổi nào. Profile bản thân Tên đầy đủ: Huỳnh Khương Ngọc Quyên DOB: 26/4/1988 Bạn bè hay gọi tôi là: Chim non Lần gần đây nhất tôi khóc vì: Một người bạn thân Nếu bị đồng nghiệp “chơi xỏ” trong nghề tôi sẽ: tìm cho ra và thẳng tay cho một cái tát vào mặt! Gu thời trang của tôi: mạnh mẽ và cá tính Món đồ thích được tặng nhất: Giày cao gót Quyên có biết nội trợ không: Trước không, giờ thì có. Giỏi nhất là làm những món xào! Đừng hỏi nghề đã cho mình cái gì 2!Đẹp: Quyên còn nhớ hình ảnh của mình 6 năm về trước khi mới chập chững vào nghề không? NQ: Nhiều người than khổ khi mới vào nghề nhưng nếu ai biết hồi mới vào nghề tôi khổ như thế nào thì sẽ hiểu, họ vẫn còn sướng chán. 2! Đẹp cứ tưởng tượng: một ngày tôi đi xe bus từ dưới Hoóc Môn lên Sài Gòn, trong túi chỉ có 20 chục ngàn, vừa ăn cơm, vừa đi lại và chạy liên tục 5-6 show PG. Tối mịt lại bắt xe bus về nhà. Người ngợm “rạc” cả đi vì mệt mỏi. Làm gì có ai đi làm mà sướng ngay từ đầu. 2! Đẹp: Nói thật là tôi không thích phỏng vấn Quyên chút nào, vì hầu như Quyên chẳng có scandal hot, hay chuyện gì để “câu khách” cả, cứ bình bình và làm nghề thế thôi... NQ: Tôi thấy mình cũng thú vị đấy chứ. Chỉ có điều cái “thú” ấy không phải là “vị” của đa số người. Tôi thấy mình đang sống rất tốt với nghề, đang say sưa cống hiến để cái nghề của mình ngày một đi lên. Ai làm nghề bây giờ cũng hiểu: nghề người mẫu đang có dấu hiệu đi xuống, chưa đủ buồn hay sao mà còn gây thêm scandal. 2! Đẹp: Ngày trước gặp Quyên, thấy Quyên thường hay phàn nàn về lớp người mẫu đàn em. Bây giờ “tình hình” đã sáng sủa hơn chưa? NQ: Hình như vẫn vậy! Các em sau này về tác phong, bản lĩnh nghề đã có tiến bộ hơn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác họ chưa thể qua được lớp đàn chị đi trước. Có thể là vì cái nền chung của sân khấu người mẫu vẫn còn chưa chuyên nghiệp thì không thể đòi hỏi họ chuyên nghiệp được? Cũng có thể vì họ vào nghề với một mưu cầu bản thân quá lớn. Họ luôn đòi hỏi nghề phải cho mình cái này, cái kia, kiếm được bao nhiêu tiền mà lại hiếm khi nghĩ lại: mình đã làm được cho nghề những gì? 2! Đẹp: Nếu được tổng kết lại, Quyên thấy mình được và mất gì trong nghề? Cả về vật chất lẫn tinh thần ấy. NQ: Cái được thì không biết bao nhiêu mà kể. Nếu nói về vật chất thì bây giờ cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều so với thời đi xe bus và trong túi chỉ có 20 ngàn. Bây giờ chăm chỉ đi diễn, đóng quảng cáo, tôi có thể kiếm được từ 30-100 triệu/tháng. Tôi có thể tự mua nhà, mở shop và đầu tư cho thời trang. Thế là ổn! Nhưng cái lớn hơn là nghề đã cho tôi ước mơ, hoài bão để sống tốt và có tâm với nó hơn. Còn mất thì tôi tiếc vì mình đã đánh mất tuổi thơ quá sớm cho việc kiếm tiền, vào đời bươn chải. Tôi đi làm từ năm 15 tuổi mà, già truớc tuổi nhiều quá. Coi như một sự đánh đổi vì nghề! Tôi sẽ không đóng phim nữa Lần trước gặp Quyên, cô nàng khoe vừa hoàn thành vai diễn trong Có lẽ nào ta yêu nhau, Quyên còn nhắc tôi “Nhớ ủng hộ nha!” vì vai diễn này “bào mòn” cô nàng quá. Tuần nào cũng hành trình Đà Lạt – Sài Gòn đều đặn, tuy nhiên phản ứng của khán giả dành cho Quyên về nghiệp diễn viên lại không mấy khả quan 2! Đẹp: Quyên có buồn không khi bị chê là diễn xuất đơ và quá kịch trong phim? NQ: Tôi biết điểm yếu và điểm mạnh của mình là gì. Hồi đóng Hoa dã quỳ, diễn xuất của mình được khen tốt, vì nhân vật Ánh Nguyệt có đến 30% là Ngọc Quyên ngoài đời. Diễn theo bản năng lúc nào cũng chân thật hơn! Tuy nhiên đến vai diễn trong Có lẽ nào ta yêu nhau, tôi phải là nhân vật chứ không được là chính mình nữa nên việc hóa thân cũng khó khăn hơn. Nhược điểm của tôi là giọng nói không chuẩn, cho nên khi phim thu thanh trực tiếp mình khó “bắt tiếng” hơn. Tôi cũng chẳng phải là diễn viên chuyên nghiệp nên bị chê là đúng thôi. Tôi luôn nghĩ: liệu không có những lời chê, phê bình khắt khe của khán giả, mình có được như ngày hôm nay không? 2! Đẹp: Sau phim đó, Quyên còn nhận lời tham gia phim nào nữa không? NQ: Tôi đã nhận lời tham gia hai phim là Gia đình số đỏ (30 tập) của Đạo diễn Văn Công Viễn, và mới đây là Cô nàng tóc rối của chú Minh Chung. Thú thật là tôi nhận được khá nhiều lời mời diễn xuất: từ phim cổ trang đến phim hiện đại, nhưng vì quỹ thời gian hạn hẹp nên không thể tham gia được. 2! Đẹp: Có duyên với phim ảnh như thế, Quyên có dự định chuyển qua làm diễn viên luôn sau khi không theo nghề người mẫu nữa không? NQ: Nếu đã xác định làm diễn viên thì ngay từ đầu tôi đã chẳng đi làm mẫu. Chắc thời gian tới tôi sẽ thôi không nhận lời đóng phim nữa. Tôi sinh ra là để làm người mẫu mà! (cười) Quyên thấy mình cũng dễ thương lắm chứ! 2! Đẹp: Quyên có biết trên một trang báo mạng, người ta đang phàn nàn về phong cách trang điểm quá đậm của Quyên không? Họ nói Quyên trang điểm giống như người mẫu chuyển giới của Thái Lan vậy. NQ: Ôi, tôi không biết chuyện này. Tôi biết trang web này, cũng nhiều lần vào đọc, tưởng họ “bỏ qua” vì mình đẹp rồi chứ (cười lớn). Nhưng trước tiên thì cho tôi cảm ơn họ đã. Dù bị chê xấu hay đẹp thì tôi vẫn vui. Tuy nhiên, đó là mắt nhìn của một số ít người, còn đại đa số đều rất ấn tượng với phong cách cá tính của tôi. Tôi làm sao chiều lòng hết gu thẩm mỹ của người khác được. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng: đó là phong cách của tôi, ai thích được thì thích, còn không thì tôi cảm ơn. 2! Đẹp: Không biết có khi nào được gặp một Ngọc Quyên với gương mặt không “sát thủ” không nhỉ? NQ: Có chứ, bình thường tôi thấy mình cũng dễ thương lắm mà. (cười). Vì tạo ra một phong cách đối với một người mẫu là cực kì quan trọng, giúp mình khác biệt so với hàng trăm cô người mẫu khác, cho nên mình phải cố gắng duy trì “thương hiệu” này. Từ đầu tóc, quần áo, make-up… Tôi phải làm sao để các fan của mình cảm thấy tự hào về tôi. Đó là cách tôi tôn trọng khán giả của mình. 2! Đẹp: Dạo này, giới mẫu rộ lên phòng trào đi “trùng tu” sửa sang nhiều quá. Hết người này bơm ngực, rồi người kia gọt cằm. Ngộ cái là khi hỏi đến cô nào cũng chối đây đẩy. Quyên thì sao? NQ: Đến bây giờ thì chuyện này cũng bình thường thôi mà. Bản thân tôi cũng thừa nhận là mình có “trùng tu”. Nhưng hiện tại thì tôi hài lòng với sắc đẹp của mình rồi. Còn những người chối đây đẩy là không, trong khi sự thực là họ có thì cũng có thể thông cảm được, kiểu như một sự tự ti rất phụ nữ thôi, đâu có ai vui vẻ và hãnh diện gì mà thừa nhận: tôi từng đi thẩm mỹ. Tôi nghĩ mọi người cũng không nên quá khắt khe chuyện đó làm gì. Vì người mẫu đi làm đẹp cũng chỉ để phục vụ cho nghề nghiệp mà thôi. 2! Đẹp: Nếu được thay đổi, một điều trong quá khứ, chị muốn thay đổi điều gì? NQ: Không gì cả. Đối với tôi, mọi thứ có được như bây giờ là quá tốt. Tôi chẳng mưu cầu gì thêm nữa. 2! Đẹp: Không mưu cầu gì thêm nữa sao? Kể cả một người đàn ông để dựa dẫm? NQ: Không biết nói thì 2! Đẹp có tin không, tôi từng nghĩ đến việc mình sẽ về “ở ẩn”, làm vợ, làm mẹ… nhưng rồi lại thôi. Bởi tôi vẫn thích làm việc lắm. vả lại tôi cũng tin vào duyên phận. Giờ thì duyên chưa tới nên đành chịu thôi. Hoa Thủy Tiên (ghi) -

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/showbiz/7797.hht