Nghi án mẹ sát hại con rồi tự tử

Khi người em trai phá cửa vào trong thì hốt hoảng thấy đứa cháu 3 tuổi tử vong cạnh bên người mẹ còn thoi thóp.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 10-2 (mùng 3 Tết) tại căn nhà 3 tầng trên đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Hòa đến nhà anh chị tên Trang – Phượng gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Hòa liền phá cửa vào. Khi lên lầu 1, anh Hòa bàng hoàng khi thấy bé gái Mỹ Lệ (khoảng 3 tuổi) chết trên vũng máu, cạnh bên là chị Phượng (38 tuổi, mẹ bé Lệ) đang thoi thóp. Anh Hòa tri hô rồi cùng hàng xó đưa chị Phượng đi cấp cứu.

Vụ án mạng xảy ra ngày mùng 3 Tết khiến cả khu phố bàng hoàng

Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Được biết, anh Trang – chị Phượng quê Quảng Ngãi, có 2 con (1 trai và 1 gái), hiện bán vải ở chợ Tân Bình.

“Gia đình họ rất hiền lành, không làm mất lòng những người chung quanh. Sáng nay, tôi còn thấy chồng chị ấy nói chở con trai đầu đi thanh toán tiền bán hàng. Rất có thể vì ông chồng có tính lăng nhăng nên người vợ không chịu được đã sát hại con rồi tự vẫn”- một người hàng xóm nói.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-an-me-sat-hai-con-roi-tu-tu-2016021014202617.htm