Mùa Đông, Canada đẹp như tranh vẽ bởi tuyết trắng

Mùa Đông ở Canada khung cảnh màu trắng tinh khôi của tuyết phủ kín mọi mái nhà, cây cối, nẻo đường…tựa như tranh vẽ ở xứ lá phong Canada.

Tuyết trắng bao phủ khiến những cảnh vật ở Canada như vừa thay một lớp áo mới khiến du khách như lạc vào thế giới huyền ảo.Canada khi tuyết rơi, tuyết trắng mênh mông, đẹp lung linh kỳ lạ. Bước chân ra ngoài đường dưới cái lạnh -20 độ C, nếu mặc kín cũng vẫn cảm thấy “chịu được”.

Tuyết đẹp nhất là vào đầu mùa và cuối mùa, nhẹ và bông, lung linh như những vì sao rơi, đậu trên mũ áo rồi tan biến lúc nào không hay. Cây cối khẳng khiu cành lá, có những đêm ngủ dậy, mở mắt ra, thấy tuyết đầu mùa (hoặc cuối mùa) rơi phủ kín, nhìn cây cối lung linh như thủy tinh, đẹp thật, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm rung cành “lá”, tuyết rơi rào rào theo gió nhẹ bay, nhìn thật đẹp.

Người lớn và trẻ em cùng nhau nô đùa với tuyết.

Hàng rào được phủ đầy tuyết.

Những vật dụng được để ngoài trời cũng được bao phủ bởi một màu trắng.

Bảo tàng nhân quyền Canada.

Sông Red River.

Để có thể thỏa sức tham gia những hoạt động ngoài trời ở Canada trong thời tiết này thì việc giữ ấm rất cần thiết.

Những cành cây khẳng khiu, trụi lá đang chờ đến màu thay "áo mới".

Những đống tuyết được dọn qua hai bên đường để xe cộ có thể lưu thông.

Xe cộ phủ đầy tuyết trắng.

Những bông tuyết rơi tạo nên phong cảnh thật lãng mạn.

Thật đáng tiếc nếu chỉ vì lạnh mà chúng ta trốn trong chăn và bỏ lỡ khung cảnh tuyệt vời của Canada khi có dịp ghé thăm. Ngoài trời, những bông tuyết rơi phủ trắng các ngọn cây và mái nhà, trông giống như một câu chuyện cổ tích.

Ngọc Trâm - Ảnh: Yến Ngô

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/luxury-living/du-lich/mua-dong-canada-dep-nhu-tranh-ve-boi-tuyet-trang-283101.html