Mối hận Kim Bình - Ngày ấy, bây giờ

(TGĐA) Được chuyển thể từ Kim Bình Mai, bộ tiểu thuyết cổ điển lừng danh nằm trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc, Mối hận Kim Bình là một trong những bộ phim hấp dẫn của truyền hình Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả khắp nơi.

Với dàn diễn viên gạo cội Ôn Bích Hà, Quách Khả Doanh, Đàm Diệu Văn, Tăng Vỹ Quyền, bộ phim đã diễn tả trọn vẹn muôn mặt nỗi đau của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, càng xinh đẹp càng bị vùi dập, vĩnh viễn không tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Diễn xuất sinh động, cốt truyện chặt chẽ, 20 tập phim đã trở thành tác phẩm kinh điển của phim cổ trang phong tình, là mốc son đáng nhớ trong cuộc đời sự nghiệp của mỗi diễn viên tham gia phim. Ôn Bích Hà, trong phim lận đận tình duyên, ra đời khổ chuyện con cái Từ một mỹ nữ có khuôn mặt hiền lành và thân hình tuyệt mỹ của điện ảnh Hồng K ông, bước sang lãnh địa truyền hình, Ôn Bích Hà lột xác trở thành một biểu tượng gợi cảm. Hàng loạt vai diễn nhan sắc nhưng lẳng lơ của người đẹp trong Huyết thủ ấn, Thi công Thẩm Thê Kỷ, Thi công kỳ án, Đát Kỷ... đã đốt cháy màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Và vai diễn Phan Kim Liên đã đánh đúng vào sở trường của Ôn Bích Hà lúc đó. Nhân vật Phan Kim Liên của cô không khiến người ta khinh ghét mà chỉ khiến cho người ta kinh ngạc và xót xa bởi một nhan sắc bị vùi dập hết lần này đến lần khác: bị làm nô tỳ cho nhà đại phú, bị huyện lệnh ve vãn, bị ép gả cho Võ Đại Lang, bị đẩy vào vòng tay Tây Môn Khánh... Trong phim, Ôn Bích Hà có tình duyên lận đận thì ngoài đời, cô cũng là tên tuổi diễn viên được nhiều đại gia săn đón. Cô đã kết hôn với một tỷ phú Hoa kiều và rút lui khỏi làng giải trí vài năm sau đó. Năm 2006, bộ ảnh bikini của cô được thực hiện để chào mừng sinh nhật 40 tuổi đã gây xôn xao làng giải trí. Thân hình tuyệt mỹ của người đẹp năm đó khiến nhiều người ngỡ ngàng, choáng ngợp. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô chỉ có một điều không hoàn hảo: đến bây giờ người đẹp vẫn chưa được nếm trải niềm hạnh phúc làm mẹ. Quách Khả Doanh - tìm được ý trung nhân nhờ phim ảnh Mối hận Kim Bình là bộ phim cổ trang hiếm hoi có sự tham gia của Quách Khả Doanh. Diễn xuất trong phim của cô cũng khá ấn tượng, lột xác hoàn toàn so với những vai diễn vui vẻ trước đó. Quách Khả Doanh đã vô cùng xuất sắc khi thể hiện một người phụ nữ hiền lành bị hoàn cảnh xô đẩy trở thành một người mang đầy những âm mưu và oán hận. Bình Nhi do Quách Khả Doanh thể hiện gặp và yêu Võ Tòng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng do mâu thuẫn giữa anh trai và người yêu, lại thêm những hiểu lầm, cô đã ngã vào vòng tay của công tử Hoa Tử Tư. Trong ngày cưới, vẻ đẹp của Lý Bình Nhi lọt vào mắt xanh của Tây Môn Khánh. Hắn đã không từ một thủ đoạn nào, kể cả hại chết Hoa Tử Tư để có được người đẹp. Về Tây Môn Phủ với thân phận vợ lẽ thứ 6, Lý Bình Nhi lên kế hoạch trả thù.. Trong phim khổ ải chuyện tình duyên bao nhiêu, ngoài đời Quách Khả Doanh có cuộc hôn nhân viên mãn bấy nhiêu. Cuộc tình rất đẹp của cô với nam diễn viên Lâm Văn Long. Cuộc tình được công khai năm 1997 sau khi hai người đóng chung trong bộ phim định mệnh Cuộc tình vạn dặm (năm 1996). Năm 2004, một đám cưới lãng mạn được tổ chức với sự tham gia của đông đảo bạn bè làng giải trí. Năm 2010, một bé gái xinh đẹp ra đời, đánh dấu cuộc tình hạnh phúc đạt đến độ viên mãn. Dương Linh – thay đổi hình tượng non nớt Dương Linh chưa bao giờ là một diễn viên có nhiều đột phá của TVB mặc dù cô cũng tham gia đầy đủ khóa đào tạo diễn xuât bốn tháng của đài truyền hình TVB. Yếu điểm lớn của cô chính là khuôn mặt quá trẻ con. Sau khi học lớp diễn xuất kết thúc, cô đã không có được một hợp đồng nào trong vòng một năm. Sự non nớt ở vẻ bên ngoài của cô khiến cho ngay cả những chương trình thiếu nhi, ban lãnh đạo TVB không đủ sự tin tưởng để giao phó cho cô. Sau nhiều năm vật vờ với những vai diễn rất nhỏ, Xuân Mai trong Mối hận Kim Bìnhđã thực sự thay đổi cuộc đời cô. Mọi người đều thừa nhận khả năng diễn xuất của Dương Linh sau khi cô thể hiện xuất sắc vai diễn cô hầu Xuân Mai vì quá yêu mà biến thành hận, tiếp tay cho Phan Kim Liên chống lại Lý Bình Nhi. Sau này, Dương Linh cũng sớm giải nghệ khi kết hôn, sinh liền hai con và có một gia đình hạnh phúc với một doanh nhân Hoa kiều. Dương Linh và các con Đàm Diệu Văn – một vai diễn đột phá Trước khi tham gia Mối hận Kim Bình, Đàm Diệu Văn chỉ là một diễn viên chuyên đóng các vai thứ chính hoặc là sự lựa chọn thứ hai của các đạo diễn cho những vai diễn đa diện. Vai diễn công tử Hoa Tử Tư chỉ xuất hiện ngăn ngủi nhưng đã ngay màu đàng điếm, hư vinh. Biến mất sau vài tập phim vì bị Tây Môn Khánh hại chết, nhưng Hoa Tử Tư của Đàm Diệu Văn vẫn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả về một mẫu ngụy quân tử: nói lời đạo lý nhưng hành động vô đạo. Đơn Lập Văn – ám ảnh về vai diễn để đời Vai diễn Tây Môn Khánh của Đơn Lập Văn là một vai diễn kinh điển của màn ảnh nhỏ Hồng Kông và cũng là vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của diễn viên Đơn Lập Văn. Tây Môn Khánh của Mối hận Kim Bình không bỉ ổi đến tột cùng như trong nguyên tác Thủy Hử. Tây Môn Khánh của Đơn Lập Văn xuất phát từ một công tử yêu cái đẹp, tham vọng chiếm hữu cái đẹp dẫn đến việc không từ thủ đoạn nào, thậm chí giết người để cướp đoạt hồng nhan vào tay mình. Nhưng đôi khi, trước các bóng hồng, Tây Môn Khánh rốt cục chỉ là một người đàn ông mềm yếu, bị sắc đẹp mê hoặc, bị cuốn theo những lời đường mật của các mỹ nữ, những âm mưu và tham vọng của những người đàn bà “dễ có mấy tay” Vẻ điển trai có phần... gian tà của Đơn Lập Văn vào thời điểm đó khiến dường như Tây Môn Khánh là vai diễn được đo ni đóng giày cho anh. Không biết có phải vì cái bóng này quá lớn hay không mà sau đó, Đơn Lập Văn không có một vai diễn nào ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của mình để mỗi lần người ta nhắc đến Tây Môn Khánh là nhớ đến Đơn Lập Văn và ngược lại.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/17213/news.htm