Liên tiếp 3 vụ buôn người tại Móng Cái, Quảng Ninh

Trong 4 ngày, từ 12 đến 15/4, lực lượng chức năng của TP Móng Cái đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn 3 vụ lừa đảo, buôn bán trẻ em; bắt giữ 4 đối tượng; giải thoát, đưa trở về 6 nạn nhân đều là trẻ em.

Cả 3 vụ án trên đều đang được Công an TP Móng Cái điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, từ kết quả phát hiện, xử lý của Công an thành phố và các lực lượng chức năng ở Móng Cái gần đây cho thấy hiện vẫn còn rất nhiều phụ nữ, trẻ em nhận thức pháp luật kém nên rất dễ rơi vào cạm bẫy của các ổ nhóm sói lang và nạn buôn người qua vùng biên vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Hai dì cháu cùng sập bẫy bọn buôn người Theo các điều tra viên thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái thì một trong số các vụ án đáng chú ý là vụ Lô Thị Ét, 26 tuổi, trú tại bản Bón, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An lừa 2 cháu cùng quê đưa sang Trung Quốc bán, bị phát hiện vào ngày 15/4, tại khu vực biên giới xã Hải Yên, Móng Cái. Theo kết quả điều tra bước đầu thì vào tháng 1, Lô Thị Ét sang Trung Quốc lấy chồng, gặp một người tên là Xuân, cùng quê ở tỉnh Nghệ An và đã lấy chồng ở Trung Quốc. Xuân nói với Ét nếu có về quê thì tìm phụ nữ để đưa qua biên giới bán làm vợ đàn ông nước sở tại, mỗi trường hợp 10 nghìn NDT. Xuân sẽ trả Ét từ 10-15 triệu/người, nếu được con gái trẻ đẹp, chưa chồng thì càng tốt và được giá hơn. Đầu tháng 3, Lô Thị Ét về quê đánh tiếng tìm người thì được Sen, ở gần nhà đến hỏi có lấy người đưa đi Trung Quốc không. Sau đó, Sen cùng vợ dẫn Ét đến nhà Vi Thị Lan, 15 tuổi và Vi Thị Biên, 14 tuổi, đều trú tại bản Văn Cuốm, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, là hai dì cháu ruột. Tại đây, Sen, Ét nói với gia đình hai cháu sẽ đưa các cháu đi Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống sung sướng và sẽ trả cho gia đình mỗi cháu 10 triệu đồng. Xuất phát từ bến xe Vinh ngày 14/4, một ngày sau đó, ngày 15/4, Ét đưa hai cháu ra Móng Cái. Khoảng 18h cùng ngày, khi Ét đang tìm cách đưa các cháu sang bên kia biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực đường biên thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương. Hậu quả từ quen qua mạng và ham Internet Đầu tháng 4, Hồ Hữu Chiến, 22 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An qua "chát" trên mạng Internet đã quen với một phụ nữ tên là Tú, hiện ở Trung Quốc. Sau đó, Chiến sang nhà Tú chơi và được Tú gợi ý về nước tìm đưa trẻ em sang Trung Quốc bán cho Tú để làm gái mại dâm, trả 10 nghìn NDT/người. Về Việt Nam, Hồ Hữu Chiến lên mạng Internet làm quen với các cô gái để gạ gẫm, lừa dẫn đi bán và đã quen với Nguyễn Thu Ph., 22 tuổi, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cũng qua mạng, Chiến còn biết bạn Ph. là Bùi Thị Hương G., 16 tuổi, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sau một vài ngày qua lại, thăm nơi ở của Ph. và G., ngày 13/4, Chiến rủ các em đi Quảng Ninh chơi rồi đưa ra vùng biên Móng Cái, sau đó điện cho Tú để cho người ra đón để qua biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ. Chỉ một ngày sau đó, vào 14/4, tại khu vực biên giới Vàng Lầy, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái bắt giữ Đoàn Phương Thanh (16 tuổi), trú tại Bình Hàn (Hải Dương) đang lừa dẫn 3 cháu gái đều 16 tuổi, trú tại Hải Dương sang Trung Quốc bán. Tại Công an TP Móng Cái, Thanh khai nhận, vào ngày 10/4, do quen biết ba cháu gái tại một quán Internet ở Hải Dương, Thanh đã rủ một nhóm bạn đưa các cháu trên đi Cẩm Phả chơi. Từ ý định tìm mối để bán các cháu trên nên đã thông qua một số quan hệ và biết một phụ nữ lấy chồng Trung Quốc có nhu cầu mua và trả giá cả 3 cháu là 30 triệu đồng. Tại Móng Cái, sau khi xem mặt các cháu, phụ nữ trên đã ngã giá chỉ trả cho Thanh 20 triệu do "hàng chất lượng kém" song với điều kiện Thanh phải đưa số trẻ em trên qua biên giới thì mới được nhận tiền. Khi Thanh gọi xe taxi để đưa 3 cháu bé vào khu vực đường biên để bán thì bị bắt giữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/4/129508.cand