Kỳ cuối: Tâm sự của người đầu tiên được nhận giác mạc ở Việt Nam và những khát khao có được ánh sáng

(PL&XH) - Không phải ai cũng luôn sẵn sàng tâm lý cho một lần đi về nơi cát bụi và càng không phải ai cũng đủ can đảm để vượt qua những quan điểm cố hữu, mang lại niềm hạnh phúc cho người khác khi cho đi một phần cơ thể của mình. Bởi vậy, với những người hiến tặng giác mạc, cả xã hội tôn vinh thì với những người được nhận giác mạc, họ đang sống cho cả phần của người đã khuất.

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/ky-cuoi-tam-su-cua-nguoi-dau-tien-duoc-nhan-giac-mac-o-viet-nam-va-nhung-khat-khao-co-duoc-anh-sang-97873