Kinh hoàng hàng ngàn con kiến làm tổ trong tai bé gái 12 tuổi

Phạm Như Quỳnh

(iHay) Một bé gái 12 tuổi ở Deesa (Gujarat, Ấn Độ) bị kiến làm tổ trong tai khiến các bác sĩ sốc nặng và lúng túng, theo Mirror.

Kiến trong tai bé Shreya - Ảnh chụp từ clip YouTube

Cho đến nay, các bác sĩ đã "trục xuất" hơn 1.000 con kiến ra khỏi tai bé gái có tên là Shreya Darji này.

Họ vẫn vô cùng kinh ngạc tự hỏi làm thế nào mà lũ kiến lại có thể sinh sản trong tai Shreya. Mỗi ngày có khoảng 10 con kiến bò ra khỏi tai của cô bé.

Người ta phát hiện ra hiện tượng lạ của Shreya từ khi cô bé thấy ngứa tai hồi tháng 8 năm ngoái.

Tiến sĩ Jawahar Talsania (58 tuổi), chuyên khoa tai mũi họng ở Gujarat, cho biết: "Chúng tôi đã chụp MRI và cả CT nhưng thấy mọi thứ đều ổn và không có gì bất thường trong tai cô bé. Bệnh nhân cũng không thấy một cơn đau nào dù bị kiến cắn, nhất là màng nhĩ không bị gây hại".

Bác sĩ trên cho biết môi trường sống của Shreya cũng bình thường. "Tôi chưa từng gặp ca nào tương tự như vậy trong nghề y của mình", bác sĩ Jawahar chia sẻ.

Bác sĩ Jawahar cũng cho biết ông đã tìm cách diệt lũ kiến bằng phương pháp nhỏ nước vào tai Shreya nhưng chúng vẫn tiếp tục sinh sản.

"Chúng tôi không cho rằng lũ kiến đẻ trứng trong tai Shreya vì chưa tìm thấy kiến chúa trong đó. Chúng tôi hoàn toàn lúng túng", bác sĩ Jawahar nhận định. Camera siêu nhỏ cũng được đặt vào tai của Shreya để truy tìm ổ trứng kiến.

Cha của bé Shreya là ông Sanjay Darji (40 tuổi), đang là chủ cơ sở sửa chữa tivi ở Gujarat, cho biết lũ kiến vẫn thường hay chui ra khỏi tai con gái của ông khi đang ngồi trong lớp học. Ông lo sợ tình trạng của con mình ngày càng tệ đi.

"Tôi đã làm mọi cách có thể. Tôi đã đưa con bé đi thăm khám những bác sĩ giỏi nhất nhưng họ không thể nào chữa khỏi. Tôi chỉ còn biết hi vọng mọi thứ sẽ ổn hơn mà thôi", cha của Shreya bày tỏ.

Người cha 40 tuổi cũng vô cùng lo lắng cho tương lai của con gái bé bỏng của mình, mà trước mắt là "căn bệnh lạ" này làm ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện học hành của Shreya.

'Nó là đứa bé thông minh nhưng phải nghỉ học nhiều. Con gái tôi xấu hổ vì bị bạn bè trong trường trêu chọc. Tôi muốn căn bệnh được chữa khỏi càng sớm càng tốt trước khi nó làm con bé mất tự tin trong cuộc sống", ông Sanjay kể.

Con gái có bệnh, ông bố đáng thương này phải đi "vái tứ phương", thậm chí cả thầy pháp nhưng không có gì tiến triển cả.

Phạm Như Quỳnh

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/shock/kinh-hoang-hang-ngan-con-kien-lam-to-trong-tai-be-gai-12-tuoi-56226.html