Khách Tây ngơ ngác nhìn vườn hoa Hồ Gươm xơ xác ngày Tết

Nếu sau đêm giao thừa, khu vực Hồ Gươm ngập tràn rác thì những ngày sau đó, vườn hoa trang trí quanh đây trở nên xơ xác, tan hoang.

Vườn hoa hồ Gươm những ngày đầu năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết những ngày Tết năm nay chan hòa ánh nắng khiến nhiều người dân thích thú, đặc biệt là những em nhỏ khi được diện quần áo mới du xuân cùng gia đình.

Địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn vẫn là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm được trang trí với nhiều đường hoa đẹp mắt, mang tính nghệ thuật cao. Tuy nhiên, trái với sự hình dung của nhiều người, những khóm hoa vốn được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” để phục vụ Tết cổ truyền thì nay bỗng dưng xơ xác lạ thường.

Theo quan sát, đã có những chậu hoa “không cánh mà bay” để lại khoảng trống hoác giữa điểm tham quan. Cũng có những khóm hoa bị giày xéo đã nát tươm trông rất phản cảm.

Tuy nhiên, điều đáng nói chính là việc ý thức của người dân khi tham gia du xuân, chụp hình tại khu vực này. Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thản nhiên, vô tư dẫm chân lên thảm cỏ chỉ để thỏa ý thích chụp hình, ghi lại được khoảnh khắc đẹp cho con cái.

Các cháu nhỏ tha hồ tạo dáng, các mẹ đứng ngoài thì đua nhau quay phim, chụp hình, hướng dẫn các con đổi dáng này, quay dáng khác mà không hề hay biết con em mình đang dẫm chân lên hoa.

Một Việt kiều về quê ăn Tết cho biết: “Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trẻ con còn nhỏ, không biết có thể nhắc nhở nhưng người lớn mà vô ý thức thế này thì đáng phải xem lại”.

Hay như anh Hoàng Minh - một hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đoàn nước ngoài đi tham quan cũng cho biết: “Nhiều du khách nước ngoài chứng kiến cảnh này cũng quay sang hỏi tôi, nhưng quả thật không biết phải giải thích cho họ thế nào, đôi khi bí quá chỉ biết cười trừ. Nhưng ngẫm lại thấy rất xấu hổ!”

Với lượng người đổ về khu trung tâm Hà Nội đông đến không ngờ, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn đôi chân kia đang “thản nhiên” dẫm lên cỏ, đạp lên hoa thì còn gọi gì là ý thức nơi công cộng, vườn hoa có đẹp đến mấy cũng trở nên tan hoang chỉ trong nháy mắt.

Theo một nhân viên của Đội an ninh trật tự đô thị (Hoàn Kiếm, Hà Nội), việc người dân vô tư dẫm lên bãi cỏ, vườn hoa và xả rác tự nhiên khiến cho vườn hoa, bãi cỏ hỏng nát rất nhiều. Dù đã nhắc nhở không ít nhưng do lực lượng mỏng nên không kiểm soát xuể.

Trao đổi với Báo điện tử Một thế giới, GS Ngô Đức Thịnh - nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, đây là một điều rất là đáng tiếc. “Nhưng sao lại nói thế chắc phải dùng đến câu nói của ông Hoàng Ngọc Kiến trả lời cho những câu hỏi không trả lời được và không hiểu vì sao lại không có câu trả lời: “người Việt Nam mình nó thế!”, vị GS nói thêm.

Đồng thời, ông Thịnh cũng cho rằng đây là một hành động kì lạ và sợ nó dần trở thành bản tính của con người Việt Nam. Tương lai thì chưa biết thế nào nhưng bây giờ, theo GS Thịnh, chúng ta chưa có cách giải quyết triệt để cũng như người dân chưa có sự nhận thức đúng đắn về hành vi của mình tại điểm công cộng.

Thu Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/khach-tay-ngo-ngac-nhin-vuon-hoa-ho-guom-xo-xac-ngay-tet-287440.html