Hy Lạp gây sốc khi đánh bại Nga để tiến vào Tứ Kết

(BongDa.com) - Hy Lạp tiếp tục khiến cho cả thế giới phải chấn động sau khi xuất sắc đánh bại Nga để vượt qua cánh cửa hẹp tiến vào Tứ Kết EURO 2012.

>> Bí mật EURO: Sự thật về “Messi của Hy Lạp”
>> Thông tin thú vị trước trận "sinh tử" Hy Lạp-Nga
>> Những điều Hy Lạp cần làm để hạ gục Nga
>> Igor Denisov: Từ cậu bé hư thành "Xavi nước Nga"

Tuy buộc phải có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay thì mới có thể hy vọng giành được tấm vé lọt vào vòng Tứ Kết, nhưng Hy Lạp đã khiến nhiều người bất ngờ vì đã không chọn giải pháp tấn công ngay từ đầu. Mà thay vào đó họ vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.

Quyết định này của HLV Fernando Santos cũng phần nào chính xác, vì trên thực tế với đội hình như hiện nay, Hy Lạp không thể nào có chơi đôi công với hàng tiền vệ được tổ chức rất tốt của Nga. Cơ hội duy nhất của họ trong trận đấu này chỉ cố gắng cầm cự và chờ đợi thời cơ.

Hy Lạp đã bất ngờ vượt qua cánh cửa hẹp để lọt vào Tứ Kết. Ảnh: Getty.

Và chỉ sau 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Hy Lạp đã có được cơ hội đầu tiên để chọc thủng lưới của Nga. Từ tình huống phạt góc, Katsouranis có pha bật cao đánh đầu rất dũng mãnh, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Malafeev, thì có lẽ Hy Lạp đã sớm có được điều mình đang tìm kiếm.

Khi cơ hội đã trôi qua, Hy Lạp ngay lập tức nhanh chóng quay lại với nhiệm vụ mà người thầy đã đưa ra, đó là phòng ngự. Chính điều đó đã giúp cho Nga hoàn toàn làm chủ được thế trận trên sân, cùng với đó là rất nhiều cú sút đã được các học trò của HLV Dick Advocaat thực hiện về phía khung thành của đối thủ trong sút 45 đầu tiên của trận đấu.

Nhưng sau 16 cú dứt điểm từ xa tới gần, khi lần lượt những cái tên được CĐV Nga kỳ vọng như Arshavin, Kerzhakov hay Dzagoev đều không thể nào đưa được bóng vào lưới của thủ thành Sifakis, thì một chút chủ quan của hàng phòng ngự tuyển Nga ngay đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp một đã khiến cho họ phải nhận sự trừng phạt từ đối thủ với bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Hy Lạp của Karagounis.

Chỉ với lợi thế một bàn thắng, nhưng nếu nó được giữ nguyên đến cuối trận thì người Hy Lạp sẽ tiếp tục viết nên một câu chuyện thần thoại mới cho bóng đá châu Âu, vì khi đó họ sẽ chính thức vượt qua cánh cửa hẹp để tiến vào Tứ Kết EURO lần này. Chính điều đó càng làm đoàn quân của HLV Santos có thêm lý do để tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình khi bước vào hiệp hai.

Trong khi ở bên kia chiến tuyến, nếu không muốn để số phận của mình phụ thuộc quá nhiều vào trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Ba Lan và CH Czech, Nga buộc phải tìm được bàn thắng san bằng tỷ số trong 45 phút còn lại của trận đấu. Điều đó phần nào đã khiến cho sự nóng vội đã bắt đầu xuất hiện ở các cầu thủ Nga. Cũng vì thế mà khi đứng trước hàng phòng ngự rất kín kẽ của Hy Lạp, những cú dứt điểm của các học trò HLV Advocaat đã không còn giữ được độ chính xác cần thiết. Thay vào đó bóng cứ thay nhau "né" cầu môn của thủ thành Sifakis.

Mãi mê tấn công, Nga cũng đã không ít lần suýt phải đứng trước nguy cơ nhận thêm bàn thua thứ hai. Nhưng may mắn cho đội bóng áo đỏ là lưới của họ đã không phải rung thêm một sau những tình huống dứt điểm của Tzavellas, Samaras,...

Tuy nhiên việc không thể đưa được bóng vào lưới của Hy Lạp trong suốt 90 phút thi đấu, cũng là quá đủ để khiến Nga ngậm ngùi rời khỏi EURO, vì trong trận đấu cùng giờ CH Czech đã vượt qua đội chủ nhà Ba Lan với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Jiracek, qua đó chính thức giành quyền lọt vào Tứ Kết với tư cách đội nhất bảng A. Trong khi đó đối với Hy Lạp, họ đã khiến cả thế giới phải ngã mũ khâm phục với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của mình. Và giờ đây khi đã vượt qua được cánh cửa hẹp để trở thành một trong tám đội bóng mạnh nhất tại EURO năm nay, có lẽ Hy Lạp sẽ trở thành một trong những cái tên còn được nhắc đến rất nhiều sau khi đại hội lần này kết thúc.

Đội hình xuất phát

Nga: Malafeev, Anyukov, Ignashevich, Zhirkov, Berezutski, Shirokov, Denisov, Dzagoev, Glushakov, Arshavin, Kerzhakov

Hy Lạp: Sifakis, Maniatis, K. Papadopoulos, Tzavellas, Torossidis, Papastathopoulos, Karagounis, Katsouranis, Samaras, Salpingidis, Gekas

>> Bí mật EURO: Sự thật về “Messi của Hy Lạp”
>> Thông tin thú vị trước trận "sinh tử" Hy Lạp-Nga
>> Những điều Hy Lạp cần làm để hạ gục Nga
>> Igor Denisov: Từ cậu bé hư thành "Xavi nước Nga"

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Tin-tuc-Euro-2012/214345_Hy_Lap_gay_soc_khi_danh_bai_Nga_de_tien_vao_Tu_Ket.aspx