Hương đêm

Người trồng hoa quanh năm vất vả, chỉ mong dịp Tết để có thu nhập, họ nâng niu từng bông hoa, từng cành hoa.

Năm nào vào những ngày giáp Tết tôi cũng đi chợ hoa đêm Quảng Bá. Mặc dù nhà tôi cũng là chợ hoa Tết nhưng là chợ Hàng Mã, hàng Lược chỉ mở ban ngày và bán lẻ là chính. Còn chợ hoa đêm Quảng Bá thì chỉ mở về đêm và bán buôn với hàng trăm loại hoa, đi chợ hoa đêm có thú vui riêng của nó.

Hãy dậy từ 3h sáng, mặc thật ấm rồi lấy xe máy đi lên đê Nghi Tàm là tới. Chợ hoa đêm Quảng Bá mở cửa quanh năm, bình thường là từ khoảng 12h đêm chợ bắt đầu mở cửa, nhưng lúc đó chợ còn chưa đông mới chỉ thưa thớt vài người, phải đến 2-3 giờ sáng chợ mới trở nên nhộn nhịp. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để thăm quan chợ hoa đêm Quảng Bá.

Ánh đèn pin tạo nên nét đẹp đặc biệt của chợ hoa đêm Quảng Bá

Vì là chợ họp ban đêm nên trên tay những người mua, bán hoa luôn có một chiếc đèn pin để tìm mua cho mình những bó hoa tươi, đẹp nhất. Đặc biệt vào những dịp giáp tết, ngày lễ 14 tháng 2, mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 chợ mở cửa từ rất sớm, một số cửa hàng bán cả ngày để đáp ứng nhu cầu hoa của thị trường.

Phải đến tận nơi bạn mới cảm nhận thấy rõ vẻ đẹp, sự quyến rũ của chợ hoa đêm Quảng Bá. Khu chợ giống như một vườn hoa khổng lồ, bạt ngàn hoa đủ các loại như hoa hồng, hoa lan, hoa ly, cúc, cẩm chướng và cả những loại hoa hiếm gặp đủ màu sắc, hương thơm. Vì chợ họp vào ban đêm nên trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm long lanh, hắt ánh đèn pin tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, tinh tế dễ dàng làm rung động tâm hồn những người yêu cái đẹp.

Đến với chợ hoa đêm Quảng Bá bạn còn nhận thấy vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế không xô bồ, nhốn nháo như những khu chợ khác khi những loại hoa được bày bán theo dãy có hàng, lối như tôn trọng chính vẻ đẹp của những bông hoa này. Hoa ở chợ hoa Quảng Bá được đánh giá là hoa đẹp và tươi nhất trong nhiều chợ hoa. Từ đêm hôm trước rất nhiều ô tô chở hoa các loại từ khắp nơi như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên,… để chuyển vào từng shop, cửa hàng nhỏ trong nội đô.

Lọ hoa tổng hợp mang hương đêm từ chợ hoa về nhà trong ngày tết

Vào những dịp tết, chợ hoa trở nên đông đúc hơn một phần bởi lượng hoa tiêu thụ tăng lên, và đón nhiều thanh niên, du khách nước ngoài tới thăm quan, nhưng dù vậy chợ hoa vẫn giữ được một vẻ đẹp thanh lịch, quý phái của riêng nó.

Khi đến với chợ hoa đêm Quảng Bá là bạn phải chấp nhận mua nhiều, người ta bán hoa theo bó, theo mớ, theo trăm, theo chục chứ không để bạn lựa chọn từng bông. Nhưng ngược lại giá rẻ chỉ bằng 1/2 mua lẻ bông, bởi lẽ người buôn hoa về bán họ phải loại bỏ những bông xấu, bông hỏng.

Tôi thường hay theo chân những chị bán lẻ hoa lên mua buôn về bán, giá họ mua bao giờ cũng chuẩn và hàng họ chọn bao giờ cũng đẹp, cũng tươi.

Giáp tết chợ họp cả đêm, tấp nập nhưng ko ồn ào, Hoa mua được cứ việc ôm trên tay mà đi. Năm nay hoa có xu hướng đắt lên ngày giáp tết. Đêm qua chục Ly Hồng to 3 tai giá 200 ngàn, đêm nay đã là 350 ngàn. Bó hồng phớt 100 bông đã có giá 600 ngàn.

Người trồng hoa quanh năm vất vả, chỉ mong có mỗi dịp Tết để có thu nhập, họ nâng niu từng bông hoa, từng cành hoa. Từ nơi đây, những bông hoa tỏa về các chợ, các phố làm đẹp cho mọi nhà mỗi dịp xuân về.

Trong cái giá lạnh đêm đông, hương hoa vẫn ngào ngạt sắc màu tươi thắm.

Bảo Tuấn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huong-dem-32964.html