Hot boy kẹo kéo kể chuyện bị lừa, không tiền về quê ăn Tết

Bỏ 100 triệu đồng - số tiền dành dùm suốt 3 năm đi hát rong - để mua ca khúc độc quyền và tổ chức họp báo nhưng bị lừa, Lê Cường không còn tiền về quê ăn Tết cùng bố mẹ.

Lê Cường vốn xuất thân từ ca sĩ đường phố. Vì không có điều kiện nên anh bắt đầu len lỏi vào nghề bằng con đường hát rong. Hàng đêm, khi phố phường bắt đầu đông vui, anh lại tìm đến các quán nhậu ven đường, một mình với chiếc thùng kiếm sống bằng giọng hát.

Nhờ người quen giới thiệu, chàng trai gốc Nghệ An tham gia cuộc thi The Winner Is 2015. Nhưng sau đó, anh lại trở về cuộc sống mưu sinh mỗi khi thành phố lên đèn. Tích cóp suốt 3 năm, Lê Cường để dành một số vốn kha khá để phát hành sản phẩm đầu tay với hy vọng con đường ca hát sẽ khá hơn nhưng không ngờ lại bị nhạc sĩ nọ lừa gạt.

Tìm đến nhà trọ của Lê Cường, khi mọi người đã về quê đón Tết, chàng nghệ sĩ đường phố lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ. Mặc dù không còn tiền về Nghệ An đón Tết cùng bố mẹ nhưng anh vẫn giữ nụ cười để “bình tĩnh mà sống”.

Lê Cường tại phòng trọ, ăn cơm trước khi ra đường mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

- Sau cuộc thi Tôi là người chiến thắng, anh vẫn chưa có cơ hội tiến vào showbiz sao?

- Tôi không có nhiều mối quan hệ, cũng không phải người khéo léo. Hơn nữa, đây là miếng cơm manh áo, dễ gì người ta cho mình. Thỉnh thoảng tôi cũng được mời đi hát ở các quán bar, club nhỏ. Tôi đi hát đường phố đã 3 năm, cũng đến lúc nghĩ cho tương lai, sau này còn vợ con nữa, chẳng lẽ phải mưu sinh thế này mãi. Thế là tôi quyết định, trước mắt phải có sản phẩm, để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Suốt mấy năm đi hát, tôi dành dụm được số vốn nhưng không ngờ lại bị người ta lừa gạt.

- Chuyện xảy ra thế nào?

- Tôi đi hát ở các quán nhậu, gặp một người xưng là em trai nhạc sĩ Jimmii Nguyễn, anh ấy tên Kannan Nguyễn. Sau vài lần trò chuyện, anh ấy khen tôi hát hay và tôi cũng tâm sự về ước mơ của mình. Kannan nói có vài ca khúc hay, muốn gửi tôi nghe thử. Tôi nghe 3 bài và quyết định chọn Thân gái xa nhà nhưng anh ta bảo đã bán cho người khác với giá 20 triệu. Xong Kannan nói, nếu tôi thích thì anh ấy sẽ trả tiền và lấy lại bán cho tôi. Hôm sau, anh ấy gọi tôi ra ký hợp đồng với giá 30 triệu. Tôi hỏi sao nhanh vậy, anh ta bảo “nói là phải làm liền” và đã xử lý xong với người kia.

Tôi quyết định mua bài hát và sau đó tìm đơn vị quay MV cho ca khúc, đồng thời họ chịu trách nhiệm tổ chức họp báo cho tôi với giá 80 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng, tôi không còn đồng nào trong người nhưng nghĩ thấy vui vì cuối cùng mình cũng có sản phẩm đầu tay. Không ngờ, hôm sau tôi lên mạng thì vô tình thấy một ca sĩ đã hát bài Thân gái xa nhà. Quá ngạc nhiên, tôi gọi điện cho Kannan Nguyễn nhưng anh không nghe máy. Khi tôi nhắn tin, anh mới trả lời và nói “có việc gì từ từ giải quyết. Hôm sau anh hẹn tôi cà phê và hứa một tuần sẽ xử lý. Lúc này anh lại nói khác đi, là chỉ tặng bài hát cho người kia chứ không bán như đã nói ban đầu. Tôi đã thấy nghi ngờ nhưng cũng đồng ý cho Kannan thời gian.

Sau một tuần, người này tiếp tục im lặng, tôi sốt ruột gọi điện thoại nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tối đó Kannan nhắn tin bảo tôi rảnh thì ra nhậu, tôi nói nếu anh có thời gian hãy giải quyết việc bài hát đi. Hôm sau tôi tiếp tục gọi lại, lần này anh nạt và bảo phía bên kia không chịu gỡ bài hát vì đây là sản phẩm đầu tay của họ. Sau đó người này bảo tôi muốn làm gì làm. Tôi không chấp nhận thái độ vô trách nhiệm của Kannan Nguyễn được nữa.

Chàng trai đường phố vẫn giữ tinh thần lạc quan sau vụ bị lừa. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

- Việc này anh đã giải quyết đến đâu rồi?

- Tôi phải lên tiếng vì quyền lợi của bản thân và cũng hy vọng qua chuyện này các ca sĩ trẻ sẽ cảnh giác. Vì tôi đã ký hợp đồng và đóng tiền làm phim ngắn nên sản phẩm này không thể hủy được. Bao nhiêu tiền đi hát suốt 3 năm qua tôi đều dồn vào dự án nên tôi không còn tiền về quê ăn Tết.

Tôi muốn Kannan Nguyễn phải xin lỗi và yêu cầu phía bên kia gỡ bỏ bài hát khỏi các trang nghe nhạc trực tuyến vì tôi đã ký hợp đồng mua độc quyền. Sau khi tôi lên tiếng trên facebook, anh nhắn tin nói với tôi đừng làm lớn chuyện. Nhưng tôi biết người đó chỉ nói miệng mà không chịu hợp tác nên tôi quyết định không nghe điện thoại. Tôi muốn họ có động thái giải quyết việc này rõ ràng hơn. Nếu không được, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Đêm giao thừa, anh vừa đi hát vừa phát quà cho người lang thang. Ảnh: NVCC

- Vậy còn việc anh ra phố đi bộ Nguyễn Huệ hát với khẩu hiệu “bình tĩnh sống”?

- Tính tôi vốn lạc quan, dù sao tôi cũng khởi nghiệp đã 3 năm nay, trải qua nhiều thứ nên không dễ bỏ cuộc. Gia đình tôi biết chuyện cũng đã mắng rất nhiều. Tôi không còn tiền về quê, mà có về cũng sẽ không vui vẻ gì nên quyết định Tết này ở lại Sài Gòn. Mấy ngày cuối năm, tôi tiếp tục đi hát và gom lại được khoảng 5 triệu đồng. Tôi không có nhu cầu sắm sửa cho bản thân, mấy ngày Tết tôi đã làm sẵn nồi thịt kho để ăn. Nghĩ lại tôi thấy mình vẫn còn may vì kiếm được tiền nên tôi quyết định dùng số tiền đó mua các phần quà tặng cho những người vô gia cư trong đêm giao thừa. Phát quà xong tôi đến các quán nhậu xin hát để kiếm vài trăm nghìn đồng bỏ túi phòng thân.

Tôi chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết, từ mùng 2 đã bắt đầu đi hát trở lại. Tôi đang chuẩn bị thi X Factor, lần này đã có kinh nghiệm nên tôi hy vọng con đường ca hát sẽ sáng sủa hơn.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hot-boy-keo-keo-ke-chuyen-bi-lua-khong-tien-ve-que-an-tet-post625611.html