Học trò yêu cô giáo rồi sát hại: Hung thủ là kẻ quá dã man

Dù đã chiếm được tình cảm của cô giáo, gã học trò tàn ác vẫn ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản rồi tạo hiện trường giả gây khó khăn cho lực lượng điều tra khiến dư luận phẫn nộ tột cùng.

Buổi hẹn hò cuối cùng của cô giáo trẻ

Như tin tức đã đưa, Hà Dã Viễn (SN 1994, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) từ quê xuống Sài Gòn học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, đồng thời theo học ngành du lịch tại một trường trung cấp. Thời gian này, anh ta nảy sinh tình cảm với nữ giảng viên Đặng Thị Y. (24 tuổi).

Hình ảnh Hà Dã Viễn.

Trong thời gian yêu nhau, Viễn nhanh chóng chiếm được niềm tin của nữ giảng viên Y. nên khi gã nói muốn về quê cô gái này gật đồng đồng ý ngay.Theo kế hoạch, đến đầu tháng 10, Viển rủ chị Y. về thị trấn Di Linh chơi. Do đường xá xa xôi nên chị Y. đã đem xe máy gửi ở bãi trông giữ. Khi cả hai đến Di Linh, Viễn đi mua một sợi dây dù dài 3m thủ sẵn trong người với ý định giết người yêu, cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, Hà Dã Viễn rủ chị Y. vào rẫy cà phê chơi rồi bất ngờ nhào tới bóp cổ nạn nhân đến chết rồi treo cổ lên cành cà phê nhằm tạo hiện trường giả như một vụ tự tử. Trước khi bỏ đi, gã học trò tàn ác đã lấy đi tiền, điện thoại rồi bắt xe về TP.HCM láy xe máy của Y. mang bán với trị giá 4 triệu đồng.

Đến chiều ngày 4/10, Viễn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại TP HCM. Ngay khi bị bắt giữ, đối tượng thừa nhận, cái chết của chị Y là do mình gây ra.

Lý lịch bất hảo của hung thủ

Qua điều tra, Hà Dã Viễn là người mồ côi mẹ từ nhỏ, bố thì bận kiếm tiền trang trải cuộc sống nên hắn sinh sống nhờ vào ông nội nuôi dưỡng.Tuy vậy, khi lớn lên Viễn tỏ ra là đứa cháu ngỗ ngược, không nghe lời khuyên hay của người thân trong gia đình. Hàng ngày, Viễn lang thang kết giao với đám bạn xấu để rồi dấn thân vào những vụ trộm kiếm tiền ăn chơi.

Đến giữa năm 2012, Viễn một lần nữa khiến người thân đau đớn khi phối hợp với đám bạn xấu đánh thuốc mê ông nội, lấy trộm hàng tạ cà phê mang bán. Hành động của Viễn cùng đồng bọn bị phát hiện nên hắn phải ngồi tù 2 năm.

Vụ thảm sát tại Yên Bái: Kết luận động cơ...

Nghi án giết người rồi treo cổ, trói tay nạn...

Công an Bắc Giang thông tin về vụ giết người...

Gã học sinh tàn độc giết người yêu là cô...

Nên đọc

Đến tháng 7/2014, Hà Dã Viễn ra tù với ý định làm lại cuộc đời, mơ ước làm hướng dẫn viên du lịch khiến người thân bật khóc vì vui mừng. Hy vọng, từ đây Viễn sẽ tu tâm, tích đức làm lại cuộc đời.

Để theo đuổi ước mở làm hướng dẫn viên du lịch, Viễn phải theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh vì chưa có bằng cấp 3. Ai ngờ, trong thời gian theo học hắn lại nảy sinh tình cảm với cô giáo rồi ra tay sát hại cô gái này dã man để cướp tài sản.

Trước cái chết của nữ giảng viên, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp... đều thương tiếc, đau xót. Họ không thể tin trước tấm chân tình, niềm tin và hy vọng cô giáo trẻ dành cho Hà Dã Viễn lại bị hắn đáp trả bằng cách sát hại dã man để cướp tài sản.

Hiện công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng Hà Dã Viễn để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-hoc-tro-yeu-co-giao-roi-sat-hai-nhung-tinh-tiet-dang-so-cua-hung-thu-d55940.html