Hoang tàn khu bán hoa Tết sáng mùng 1

Con đường bán hoa mới hôm trước còn tấp nập giờ đã tan hoang, ngay đầu đường các chủ hoa đã lấy lại chậu để trồng cho các vụ sau, còn đất và cây hoa không bán được bị vứt lại lẫn với những chiếc nệm, chiếu sưởi, mảnh chậu vỡ...

Trước tết, có đến hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán với nhiều loại hoa khác nhau để phục vụ cho khách hàng vào dịp tết Nguyên đán. Thế nhưng, vào dịp Tết sau khi buôn bán xong một số hộ kinh doanh không những không dọn dẹp khu vực mình buôn bán mà ngược lại họ vẫn vô tư vứt lại những cây hoa, mảnh chậu, chiếc chiếu, nệm... tràn lan ra bên đường gây mất mỹ quan đô thị.

Những cây hoa đã bị lấy chậu

Có mặt vào sáng sớm ngày mùng 1 tết tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) mới thấy con đường bán hoa ngày nào giờ đã tan hoang, ngay đầu đường các chủ hoa đã lấy lại chậu để trồng cho các vụ sau, còn đất và cây hoa không bán được bị vứt lại, cả những chiếc nệm, chiếu dùng để sưởi ấm hoa cũng bị bỏ lại bên đường. Đi sâu vào cuối đường là những chậu hoa đã tàn nhưng vắng bóng chủ, nhìn đối diện là bãi rác thải, mảnh chậu hoa bỏ tràn lan ngay trên đường.

Hàng chục chậu hoa tàn đã vắng bóng chủ

Tấm nệm của những người giữ hoa bỏ lại

Xô nhựa và hoa vứt vương vãi ngay ra đường

Mảnh chậu vỡ

Chiếu dùng để sưởi ấm bỏ bên đường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/hoang-tan-khu-ban-hoa-tet-sang-mung-1-660411.html