Hoa Tây Tựu được mùa, lại lo mất giá

Người trồng hoa ở làng hoa Tây Tựu (huyện Từ Liêm, HN) đang phấn khởi chuẩn bị thu hoạch hoa tết. Năm nay, do thời tiết thuận lợi, nên hoa Tây Tựu khởi sắc. Nhưng người dân đang thấp thỏm lo giá hoa sẽ giảm.

Hoa được mùa, nhưng người trồng hoa lo mất giá. (LĐ) - Những tín hiệu vui Tây Tựu là một trong những làng hoa lớn nhất khu vực Hà Nội với hơn 300ha và hơn 2.000 hộ dân làm nghề trồng hoa. Hằng năm, xã Tây Tựu cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 250 triệu bông hoa với đủ các loại như: Hoa hồng, ly, bạch yến, đồng tiền... nhiều nhất phải kể đến hoa cúc vàng và trắng. Bác Nguyễn Viết Canh (xóm 1 Tây Tựu) hồ hởi cho biết: “Vụ hoa năm nay coi như “thắng” hơn mọi năm, hoa nở đẹp và tươi. Tôi trồng chủ yếu lưu ly và bạch yến, với thời tiết thuận lợi như thế này, hy vọng hoa của nhà tôi sẽ góp mặt trong chợ hoa xuân”. Hoa ở đây chủ yếu được đem đổ buôn ở chợ Quảng Bá và chợ Mai Dịch. Chị Xuân (xóm 2 Tây Tựu) cũng vui vẻ cho hay: “Người Hà Nội năm nay có lẽ không phải lo vắng hoa, giá đắt như năm ngoái nữa. Từ đầu năm nay, hai vợ chồng tôi đã thuê thêm đất để trồng hoa phục vụ tết”. Năm ngoái do trận lụt lớn, nhiều gia đình mất hoa đã quay sang trồng tạm rau xanh để vớt vát hay để cho đỡ cảnh trắng đất, nhưng năm nay, diện tích rau xanh hầu như không còn, tất cả đều tập trung cho vụ hoa tết cận kề. Hoa được mùa có mất giá? Hoa được mùa, nhưng nhiều loại hoa hiện đã tụt giá, khiến người dân không khỏi lo ngại. “Lạnh một chút hoa sẽ được giá hơn, như năm ngoái hoa mất mùa lại đắt kinh khủng, thời tiết thuận lợi thế này hoa lại rẻ lắm. Một bông cúc thường giá chỉ 400- 500 đồng, cúc đẹp thì có giá cao hơn cũng chỉ được 700- 800 đồng/bông. Trừ chi phí, lãi chẳng được bao nhiêu”- chị Thông cho hay. Còn bà Tấn - một người có thâm niên nửa đời gắn với cánh đồng hoa cho biết: “Chúng tôi ít vốn nên chỉ làm theo phương pháp “mèo nhỏ bắt chuột nhỏ” thôi, những gia đình có vốn để thuê nhân công cũng như mua giống hoa cao cấp thì họ thu lãi về được nhiều hơn”. Bà chỉ cho chúng tôi thấy có những vạt hoa cúc mà người dân không hứng thú thu hoạch vì giá rẻ, đang vàng rực cả cánh đồng. Người dân ở đây cũng cho biết làm hoa không chỉ dựa vào vốn, kinh nghiệm mà còn phụ thuộc vào sự may rủi của thời tiết. Có năm mất mùa, có năm như năm nay có lẽ sẽ bù được khoản lỗ từ trận lụt lịch sử của năm ngoái. Thanh Hiệp - Ngọc Trang

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/hoa-tay-tuu-duoc-mua-lai-lo-mat-gia/20101/171139.laodong