Hồ sơ tình ái của Lý Nhã Kỳ

Có thể khẳng định rằng Lý Nhã Kỳ là cái tên mà khi nhắc tới, không ít người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí phải tò mò và ghen tỵ.

Xuất hiện cách đây hơn bốn năm, chập chững vào nghề từ công việc người mẫu ảnh và diễn viên, nhưng đến nay cô được coi là một trong những phụ nữ thành công cả về nghệ thuật lẫn kinh doanh. Làm sao cô sớm có được những thành công đặc biệt? Đó là điều khiến nhiều người quan tâm. Và gần đây câu chuyện Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ Du lịch càng làm “nóng” hơn trên tất cả các tờ báo, các diễn đàn, gây nên cơn sốt tìm hiểu những bí ẩn từ cô.Đời sống của Lý Nhã Kỳ càng bí ẩn thì những scandal tình cảm liên quan tới cô càng gây nhiều tò mò trong công chúng. Ngay từ khi mới chạm chân vào điện ảnh, Lý Nhã Kỳ đã có tin đồn “phim giả tình thật” với nam diễn viên Minh Tiệp sau khi cả hai đóng chung bộ phim Giá mua một thượng đế. Tất nhiên, chàng trai đào hoa Minh Tiệp cũng dính “nghi án tình cảm” với một vài kiều nữ khác, nhưng chuyện hai người tay trong tay thời kì đó thì chỉ riêng hai người biết.

Sau khi Lý Nhã Kỳ nổi lên như một hiện tượng, cũng có nhiều tin đồn trong giới, rằng trước đây khi còn ở Vũng Tàu, cô có liên quan tình cảm với ca sĩ thời “Mưa bụi” Ngọc Hải (em trai Ngọc Sơn). Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những tin đồn mà chưa có lời chứng thực nào từ phía những người liên quan.

Cách đây hai năm, gia đình siêu mẫu Ngọc Thúy tan vỡ, Lý Nhã Kỳ dính nghi án là người thứ ba làm tan nát gia đình này. Khi biết tin đồn, cô đã giật mình bởi một chuyện trên trời rơi xuống, cũng không hiểu vì sao chuyện tan vỡ của gia đình họ lại có… lỗi của mình.

Theo Nhã Kỳ, Ngọc Thúy đẹp hơn, quyến rũ hơn cô rất nhiều, chuyện cô vượt qua sự quyến rũ ấy thành người thứ ba xem như… phi lí. Cô cũng nói thẳng rằng chồng Ngọc Thúy có tiếng là người trăng hoa, đổ lỗi lên đầu cô thì quá oan ức bởi cô mới gặp được chồng Ngọc Thúy được vài phút trong một cuộc ăn uống chung với những người bạn. Chỉ mấy phút chào hỏi như vậy mà “tai bay vạ gió” khiến cô mang tiếng suốt một thời gian dài.

Nhã Kỳ chính là tâm điểm của nghi ngờ trở thành người thứ 3 làm tan nát gia đình này.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự mang tiếng phải kể đến câu chuyện “phim giả tình thật” với diễn viên Việt Anh. Từ thời điểm cách đây khoảng gần hai năm, khi đoàn làm phim “Gió nghịch mùa” còn đang trên trường quay đã có thông tin Việt Anh và Lý Nhã Kỳ “phim giả tình thật” và thậm chí còn có clip nóng giữa hai người.

Chuyện này càng nóng và có cơ sở hơn khi gia đình diễn viên Việt Anh vốn có tiếng là hạnh phúc, đầm ấm, bỗng nhiên tan vỡ. Nhã Kỳ chính là tâm điểm của nghi ngờ trở thành người thứ ba làm tan nát gia đình này.

Nhã Kỳ tâm sự, cô luôn cố chấp nhận mọi lời thị phi có thể rơi xuống đầu mình vì nghề này nó phải sống chung như vậy. Với mọi chuyện, kinh nghiệm của cô là im lặng chờ đợi câu chuyện qua đi và thực tế sẽ trả lời tin đồn đó đúng hay sai.

Chuyện với Ngọc Thúy cũng không ai đưa ra được bằng chứng cô là nguyên nhân gây tan vỡ gia đình này. Với Việt Anh cũng vậy, bao nhiêu bức ảnh chụp hai người vui vẻ, thân tình bên nhau, bao nhiêu lời tán tụng cả hai dành cho nhau trên mặt báo đều không đủ để khẳng định rằng họ có mối quan hệ trên mức tình cảm. Cái gọi là clip nóng đến giờ cũng không hề tồn tại, không ai tìm thấy.

Nhã Kỳ nói, nếu như thực sự cô và Việt Anh có tình cảm, thì sau khi gia đình họ tan vỡ, chẳng có lý do gì mà cô và Việt Anh không đến với nhau. Nhưng cuối cùng giữa họ không hề có gì, tin đồn cũng chỉ là tin đồn.

Lý Nhã Kỳ cũng thừa nhận cô có bạn trai, một anh chàng khá đẹp trai, trẻ tuổi.

Lý Nhã Kỳ cũng thừa nhận cô có bạn trai, một anh chàng khá đẹp trai, trẻ tuổi từ hồi đầu năm nay khi bất chợt tấm hình thân mật, tình cảm của cô và người ấy bị tung lên mạng. Theo Lý Nhã Kỳ chuyện tình cảm của cô vốn luôn trong vòng bí mật, nhưng một nhân viên cũ của cô đã cố ý tung bức ảnh lên nhằm “hạ bệ” cô. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lý Nhã Kỳ cũng khá cởi mở khi nói về chàng trai bí ẩn này. Cô tự hào kể về người bạn trai không nổi tiếng, không đại gia, rất bình thường của mình, nhưng đó là người khiến cô ở bên cạnh cảm thấy an toàn. Hai người từng là bạn trước khi trở thành người yêu.

Khi còn là bạn thì cả hai rất hay chia sẻ, anh như một cái “tổng đài” tâm sự, tư vấn và ngược lại Nhã Kỳ cũng là “tổng đài” của anh. Sau đó, hai người có hợp tác với nhau trong một dự án và có sự tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Quá trình ấy giúp Nhã Kỳ hiểu được người đàn ông đối diện và ở bên cạnh mình là người sống tình cảm, tiền bạc không thể mua được anh.

Tình cảm của cô bắt đầu từ đó và tình cảm ở phía đối phương cũng nảy nở. Tình yêu đến rất tự nhiên. Lý Nhã Kỳ cho rằng trong thời đại, bây giờ tìm được một người đàn ông trẻ mà chịu khó làm việc, ngoan, sống có trước có sau, có tình thì hiếm lắm. Và người đàn ông của Nhã Kỳ chính là “của hiếm” trong cuộc đời mà cô có được.

Khi chuyện tình cảm mới được 7, 8 tháng thì bức ảnh bị lộ ra, Nhã Kỳ cũng rất buồn khi đó vì hình ảnh cũng có ảnh hưởng tới công việc của bạn trai. Nhã Kỳ tin tưởng rằng một phụ nữ đã tự lập từ sớm, cũng đã bươn trải với cuộc sống để có được như ngày hôm nay như cô sẽ có được một người đàn ông tốt bên cạnh mình.

Đang đọc nhiều:
Maya hôn Quang Hà trong buổi ra mắt album

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Ho-so-tinh-ai-cua-Ly-Nha-Ky/201110/173398.datviet