Hãy sẵn lòng giúp đỡ

Vì gia đình gặp những biến cố lớn nên hai cha con cậu bé Ivan phải phiêu bạt đất khách quê người làm thuê sống qua ngày. Hàng ngày hai cha con lang thang ở cổng chợ, bến tàu, nhà ga, làm bất cứ việc gì được thuê, tối về ngủ trong một ngôi nhà đổ nát bỏ hoang dưới chân núi. Tối tối, hai cha con gặp nhau, cậu bé Ivan luôn ấm ức kể cho cha nghe những câu chuyện gặp phải trong ngày, sự đối xử tệ bạc và ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, cậu bé hay bị xua đuổi khi đến gần các quán ăn, đôi lúc còn bị vu oan là ăn cắp, bị gọi là thằng khố rách áo ôm…

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/loi-song/hay-san-long-giup-do/637176.antd