Hà Nội bình yên sáng mùng 1 tết Bính Thân

Bỏ qua những bon chen thường nhật, Hà Nội chuyển mình về với đúng nghĩa là thủ đô ngàn năm văn hiến, bình yên đến lạ thường trong sáng mùng 1 tết Bính Thân

Bỏ qua những bon chen thường nhật, Hà Nội chuyển mình về với đúng nghĩa là thủ đô ngàn năm văn hiến, bình yên đến lạ thường trong sáng mùng 1 tết Bính Thân

Sáng sớm ngày mùng 1 tết Bính Thân, đường phố Hà Nội trở về dáng vẻ bình yên của mình.

Trên các tuyến đường chính, vắng bóng xe qua lại. Khu vực bờ hồ trước cửa bưu điện Hà Nội lác đác bóng người.

Các cửa hàng tại "Ngã tư quốc tế" tại phố Tạ Hiện được nhiều người tận dụng để chụp ảnh xuân.

Hàng Ngang - Hàng Đào bình yên lạ thường.

Phố Quán Thánh không một bóng người vào sáng sớm mùng 1 tết.

Khu vực Nhà hát lớn hiện vẫn đang dọn dẹp dư âm của đêm nhạc đón xuân đêm giao thừa.

Phố Phan Đình Phùng rợp bóng hàng cây bình yên khác lạ.

Chợ Đồng Xuân vắng vẻ, khác hẳn vẻ tấp nập thường ngày.

Cầu Long Biên với hơn 100 năm lịch sử cũng cổ kính hơn trong ngày đầu năm.

Từ trên cầu Long Biên nhìn xuống có thể thấy chợ Long Biên vắng bóng các tiểu thương.

Chợ hoa Hàng Lược đông vui là thế nhưng giờ cũng đã yên ả hơn.

Nhà thờ lớn cũng yên tĩnh trong sáng mùng 1 tết.

Phố Lý Quốc Sư lác đác bóng người đi bộ, đạp xe trong sáng mùng 1 tết.

Nguồn AutoPro: http://autopro.com.vn/tin-tuc/ha-noi-binh-yen-sang-mung-1-tet-binh-than-20160208095015768.chn