Giao thừa đoàn viên của lính đảo nhờ công nghệ thực tế ảo

Câu chuyện về bữa cơm Tết 'thực tế ảo' của gia đình một trinh sát viên đồn biên phòng đảo Lý Sơn phát sóng trên VTV đêm giao thừa đã khiến hàng triệu người xem xúc động.

Dù ở đảo, trinh sát viên Đặng Văn Họa vẫn được đoàn viên với gia đình vào khoảnh khắc tiễn năm cũ, đón năm mới.

Ước mơ của người lính đảo và gia đình

Chiều 29 Tết, chị Lê Thị Anh Đào - giáo viên tiểu học ở Nam Định tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa với bếp lửa bánh chưng, mâm cơm gà luộc, xôi gấc… Nhưng không khí trong nhà vẫn có gì đó nao nao khó tả. Bởi lẽ trong lúc rộn rã đón Tết, tất cả thành viên gia đình đều luôn miệng nhắc đến bố Họa, người đang ở cách nhà gần 1.000 km đường bộ và 15 hải lý.

Vì nhiệm vụ, trinh sát viên Đặng Văn Họa đón Tết Bính Thân trên đảo Lý Sơn.

Anh Đặng Văn Họa là trinh sát viên đồn biên phong trên đảo Lý Sơn. Tết về anh vẫn làm nhiệm vụ của người lính đảo, gác lại niềm vui sum họp với bố mẹ, vợ con. Nhập ngũ 13 năm và lên Lý Sơn hơn 3 năm, nói về việc đón xuân xa nhà, anh tâm sự: “Tôi cũng nhớ nhà lắm, nhưng đang làm nhiệm vụ nên không về được. Vài lần đón Tết ở quê chỉ tính trên ngón tay”. Được ăn một bữa cơm Tết với gia đình, với anh Họa và nhiều người lính khác là một mơ ước.

Chuyện cổ tích thời công nghệ

Không thể đưa anh Họa vượt biển về ăn Têt với gia đình, đội ngũ kỹ thuật Samsung đã tạo ra một không gian “thực tế ảo” để giúp gia đình anh đoàn tụ. Anh Họa bất ngờ được mời sử dụng kính thực tế ảo (Samsung Gear VR) kết nối với hệ thống camera 360 lắp đặt ở Nam Định. Sau giây phút ngỡ ngàng, người lính vỡ òa vì vui sướng khi thấy mình đứng giữa sân nhà với khung cảnh 360 độ như thật.

Anh Họa được “về nhà” thông qua chiếc kính thực tế ảo.

Anh nhìn bố mẹ già bùi ngùi chào đón mình, hai thiên thần nhỏ lăng xăng mừng rỡ gọi “bố Họa” và khoe bức tranh vẽ cảnh bố đang làm nhiệm vụ. Anh cũng được gặp chị Đào đứng rưng rưng mừng rỡ, cho anh xem quang cảnh Tết ở nhà với cây đào, cây quất, bếp lửa bập bùng và mâm cơm là những món anh thích. Không chỉ có thể thấy, anh Họa còn tương tác nói chuyện với người thân như đang thật sự có mặt tại nhà.

Con gái khoe bố Họa bức tranh mới vẽ.

Kính thực tế ảo là công nghệ vốn chỉ xuất hiện cho lĩnh vực giải trí như game, phim ảnh, nay đã được Samsung dùng để kết nối giữa người lính đảo và gia đình, đem đến cho họ giây phút đoàn viên ấm cúng trong cái Tết xa nhà. Để làm điều này, ê-kíp phải sắp xếp, dàn dựng, quay chụp hàng trăm cảnh phim nhằm tạo những hình ảnh sống động như thực cho mọi người tham gia.

Ê-kíp của Samsung quay phim tại nhà anh Họa.

Câu chuyện của trinh sát viên Đặng Văn Họa một lần nữa cho thấy công nghệ thật sự kết nối mọi người và mang lại một tương lai hiện đại, tốt đẹp hơn. Thêm nữa, mỗi phát kiến công nghệ đều xuất phát từ những gì con người ước mơ, giống như anh Họa mong muốn có một bữa cơm Tết đoàn viên dù ở đảo xa. Con người càng đưa ra nhiều ý tưởng, càng đẩy nhanh tiến độ phát triển của công nghệ. Đó cũng là lý do mà năm vừa qua Samsung tổ chức cuộc thi “Tương lai là…”, thu hút gần 4.000 bạn trẻ chia sẻ suy nghĩ về tương lai. Đó là những ước mơ mà công ty đang nỗ lực biến thành sự thật bằng công nghệ của mình.

Giang Minh Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giao-thua-doan-vien-cua-linh-dao-nho-cong-nghe-thuc-te-ao-post624318.html