Gái mại dâm Việt bị cảnh sát bắt giữ ở Malaysia

Đầu tháng 6 vừa qua, cảnh sát Malaysia đã bắt 5 cô gái Việt Nam, có cô mới 15 tuổi, vì tội làm gái mại dâm. Cuộc bắt bớ diễn ra khi cảnh sát xông vào một quán bar ở bang Selangor. Tờ báo The Sun Daily của Malaysia cho hay trong số 8 người bị bắt có 7 cô tuổi từ 19 đến 25.

Tệ nạn mại dâm hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhưng thực sự đắng lòng khi những cô gái mại dâm Việt Nam đã thả cuộc sống của mình trôi dạt nơi đất khách quê người mà không biết ngày trở về quê hương.

Nạn mại dâm đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhưng một sự thực đau lòng là có rất nhiều cô gái Việt Nam đã trở thành gái mại dâm trên khắp các đường phố nơi xứ người. Các đường dây gái gọi cao cấp hay thấp cấp liên tục bị bắt nhưng cũng không thể làm giảm đi được phần nào tệ nạn xã hội này. Đầu tháng 6 vừa qua, cảnh sát Malaysia đã bắt được một tổ chức chuyên dẫn dắt và mua bán dâm, trong đó có 5 cô gái Việt Nam, có cô chỉ mới 15 tuổi mà đã hành nghề được vài năm. Liệu đây có phải là một bi kịch nơi xứ người?

Lần đầu tiên được ra khỏi đất nước đến một nơi hoàn toàn xa lạ, các cô thực sự không tránh khỏi sự lo lắng nhưng mọi thứ đã vội tan biến đi, khi một người đàn ông đón các cô ở sân bay nói rằng, nếu các cô chịu khó thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi họ sẽ có một cuộc sống xa hoa không ai bằng. Chẳng cần biết công việc sẽ làm là gì nhưng ai cũng cảm thấy vui và hy vọng vào một tương lai tươi sáng đang chờ đón trước mắt.

Người đàn ông đó đã đưa các cô gái này đến một căn nhà sang trọng nhưng bên trong thì đầy sự bí hiểm. Bước chân vào đây, các cô được ăn uống no say, được tắm rửa và được nhận những bộ quần áo đẹp. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi các cô đã nhận được công việc chính thức của mình. Đến giờ phút này họ mới biết họ được đưa sang đất nước Malaysia để làm gái bán dâm.

Đến lúc biết thì đã quá muộn bởi họ đã bị đưa vào động gái gọi, chỉ có vào mà không thể bước chân ra. Có cô thì tỏ ra lo sợ, khóc lóc kêu van, nhưng cũng có cô chỉ im lặng, chấp nhận số phận và hoàn cảnh đẩy đưa. Không được nghỉ ngơi, ai vào việc nấy, các cô bắt đầu một cuộc sống buôn phấn bán hương tại đất nước này.

Đường dây gái gọi do Yeong Choong Hin, 40 tuổi cầm đầu đã quy tụ được các cô gái đến từ rất nhiều nước Đông Nam Á, trong đó chủ yếu là những cô gái Việt Nam . Đường dây này hoạt động dưới một tiệm giặt là trá hình nên rất khó để các cảnh sát có thể phát hiện ra.

Trong suốt một thời gian dài hoạt động, cung cấp hàng trăm gái gọi nhưng họ chưa bị cảnh sát sờ gáy. Nhưng rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”. Các hoạt động vi phạm pháp luật đã không thoát khỏi những ánh nhìn dò xét của người dân địa phương và cảnh sát khu vực. Tiệm giặt là của Yeong Choong Hin đã bị đưa vào tầm ngắm và sau một thời gian dài theo dõi, cảnh sát thành phố Kuala Lumpur đã quyết định quăng lưới để túm gọn các chân rết của đường dây.

Cuộc truy quét đã diễn ra tại một quán bar ở Selangor sau khi cảnh sát theo dõi thấy các gái gọi thường xuyên tập trung tại đây để gặp khách, uống rượu, sử dụng ma túy tổng hợp rồi sau đó sẽ là những màn thác loạn, mua bán dâm bất cứ nơi đâu có thể. Một đội cảnh sát xông vào quán bar và họ đã bắt được 8 cô gái trong đó có 5 cô người Việt Nam.

Một cô gái bán dâm chỉ mới 15 tuổi nhưng đã có hơn 1 năm kinh nghiệm hành nghề mại dâm đã không chịu đi theo cảnh sát mà tỏ ra lỳ lợm. Không chịu nói cũng như không chịu nhận mình là gái mại dâm, cô còn cố gắng ưỡn ẹo trước mặt các cảnh sát để mong nhận được sự ưu tiên. Tất cả các cô bị dẫn giải về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Gái mại dâm Việt bị bắt.

Mục đích của cuộc càn quét là bắt giữ được toàn bộ đường dây gái gọi này nhưng ông chủ của đường dây này đã thoát. Các cô gái gọi đã không chịu khai ra ông chủ của mình, bởi các cô nghĩ rằng các cô sẽ được thả ra trong nay mai nên không thể khai ra ông chủ, như vậy các cô sẽ không còn đường sống vì không có người dẫn mối. Nhưng sau một ngày thẩm vấn, cô gái gọi 15 tuổi người Việt đã chịu khai ra người cầm đầu đường dây với hy vọng cô sẽ được thả ra sớm.

Ngay lập tức ông chủ Yeong Choong Hin đã bị bắt và hắn ta phải đối diện với phiên tòa xét xử. Sau khi bị kết án Yeong Choong Hin phải chịu bản án 15 năm tù và một số tiền phạt không nhỏ. Còn các cô gái Việt Nam cũng không thể thoát tội.

Không cung cấp tên thật của các cô gái người Việt, ông Rohan Shah Ahmad, Phó Giám đốc Cục Cảnh sát bài trừ băng đảng bạo lực và tệ nạn xã hội đã cho báo chí cũng như các phương tiện thông tin đại chúng biết, các cô gái gọi này có giá 47 đô la cho mỗi lần đi khách. Các cô sẽ phục vụ khách ngay tầng trên của quán và khách sẽ phải trả tiền phòng, nếu uống rượu sẽ được giảm giá phòng.

Ông Ahmad còn cho biết, riêng trường hợp cô gái Việt Nam tuổi mới 15 sẽ được cảnh sát Malaysia xét theo luật Anti-Trafficking in Persons Act (chống buôn người) còn các cô còn lại sẽ được xét theo luật “Immigration Act (Luật di dân). Ngay sau khi nhận được những thông tin từ phía cảnh sát, 5 cô gái người Việt Nam đã thực sự hoang mang và lo sợ. Khi đặt chân đến xứ người, các cô không thể biết luật lệ ở đây là gì và chỉ biết đến kiếm tiền, kinh doanh vốn tự có của mình mà thôi.

Khi gặp một phóng viên người Việt hỏi về cuộc sống cũng như công việc của các cô trong suốt thời gian lưu trú tại đất nước Malaysia, có cô thì tỏ ra buồn chán vì có một cuộc sống cơ cực, làm việc thì vất vả, mỗi ngày phải tiếp hàng chục lượt khách nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu bởi các cô bị chủ chứa bóc lột. Nhưng cũng có cô thì tỏ ra bình thản nói rằng, cuộc sống cơ cực ở quê nhà đã làm các cô chán ngắt nên muốn đổi đời ở nước bạn, tuy công việc không lấy gì làm tốt đẹp nhưng vẫn thấy thoải mái.

Không ai hiểu được các cô đang nghĩ gì, các cô muốn thoát ra khỏi đây để quay trở lại với công việc hay muốn làm lại cuộc đời bằng những công việc lương thiện khác. Cuộc sống hà khắc nơi xứ người đã khiến các cô sa ngã hay do chính các cô tự quyết định cuộc đời mình, sống buông thả với bản thân, coi thường luật pháp.

Có cô gái 15 tuổi thì hồn nhiên trả lời rằng, với tuổi của cô thì không thể kiếm được một công việc phù hợp. Tuổi thơ không bình yên của cô đã khiến cô có cái nhìn bất cần về cuộc đời. Từ nhỏ cô đã bị cha dượng lạm dụng tình dục nên cô đã căm thù tuổi thơ của mình, căm thù chính mái nhà quê hương cô. Cô bước chân ra đi sang đến đất nước xa lạ này với một hy vọng duy nhất là muốn xóa sạch quá khứ đau buồn của mình. Chính vì những khổ cực và cay đắng cô đã trải qua nên mặc dù chỉ mới 15 tuổi, nhưng cô đã thực sự già dặn và không ai có thể đoán được tuổi thực của cô. Nhờ sự trẻ trung cùng một ngoại hình bắt mắt nên cô đã kiếm được số tiền khá hơn so với các đàn chị của mình.

Nghe những gì từ miệng cô gái mại dâm chỉ mới 15 tuổi nói ra, ai cũng cảm thấy đắng lòng bởi sự vô tư, thờ ơ lãnh đạm với chính cuộc sống của mình. Cô không cần biết cuộc đời cô sẽ trôi về đâu, số phận cô ai sẽ định đoạt, cô chỉ biết làm công việc của mình để kiếm tiền, để tồn tại nơi đất khách quê người. Thà sống bằng nghề bán dâm cho những người đàn ông xa lạ để lấy tiền còn hơn bị người thân của mình hãm hiếp. Đấy là chân lý sống của cô.

Đối với các cô gái bán dâm người Việt, hành nghề tại Malaysia “thoải mái” hơn là quê nhà bởi mức độ an toàn cũng như thu nhập. Về mức thù lao, các cô gái bán dâm tại đây sẽ kiếm được số tiền gấp nhiều lần so với hành nghề ở quê nhà. Chính vì những thông tin này được lan truyền nên rất nhiều cô gái đã quyết định sang đất người để hành nghề. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, bất đồng về ngôn ngữ đã khiến các cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm khách cũng như kiếm tiền của khách. Nhiều khi các cô cũng bị đánh đập, tra tấn dã man bởi các chủ chứa và bị phạt rất nhiều tiền nên các cô phải gắn bó để trả nợ.

Cuộc sống cơ cực nơi đất khách quê người, một việc làm nhơ nhớp của các cô gái mại dâm Việt Nam tại đất nước Malaysia đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng và băn khoăn. Các cô biết rất rõ việc làm phi pháp của mình nhưng vẫn cứ tiếp tục sống và làm việc theo bản năng của mình

Nguồn CAND: http://cstc.cand.com.vn/vi-vn/nguocsang/dendodo/2012/8/183680.cand