Đi chơi tết về, ngỡ ngàng thấy nhà mình cháy rụi

Khi cả 2 gia đình này đi chúc tết trở về đã vô cùng choáng váng khi căn nhà của mình bị "bà hỏa" thiêu rụi.

Vụ việc xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Thủ (36 tuổi) ngụ ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) và gia đình bà Trần Thị Hoa (SN 1969), trú tại xóm 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo thông tin ghi nhận, khoảng 6 giờ sáng ngày 9/2 (mùng 2 tết), gia đình ông Trần Văn Thủ (36 tuổi), ngụ tại ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đóng cửa đi chúc tết.

Ảnh minh họa

Khoảng 20 phút sau, người dân phát hiện ngọn lửa bốc ra từ căn nhà, do thời tiết hanh khô nên đám cháy bùng phát rất nhanh, nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Đến khi 2 vợ chồng anh về đến nhà thì căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình ông Thủ; đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Gia đình bà Trần Thị Hoa, trú tại xóm 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng rơi vào cảnh hy hữu tương tự. Khi gia đình bà đi chúc tết thì ngọn lửa bùng phát trong nhà. Hàng xóm xung quanh khi phát hiện ra đã phá cửa và vào nhà chữa cháy.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Theo người thân của chủ căn nhà xảy ra vụ cháy, trước khi gia đình đi chơi tết, ở nhà đã thắp trầm hương nên có thể do tàn hương rơi xuống các vật dụng dễ cháy đã dẫn đến vụ việc trên.

Vụ việc xảy ra, rất may không có người trong nhà nên không có thương vong về người. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng đối với các mặt hàng kinh doanh, chủ yếu là các vật dụng điện tử điện lạnh, két sắt...

Ngày tết, các gia đình thường xuyên đốt nhang khói, cần đề phòng tránh hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/di-choi-tet-ve-ngo-ngang-thay-nha-minh-chay-rui-98254.html