Đẹp hơn cổ tích

Trông vào mối quan hệ giữa Mark Zuckerberg và Priscilla Chan, thường ai nấy vẫn nghĩ rằng, Chan đã quá may mắn khi chinh phục được trái tim của một người như Zuckerberg. Kỳ thực Zuckerberg lại không hề nghĩ một chiều như vậy. Theo như thầy Swanson kể lại thì hồi cuối năm ngoái, khi ông đến thăm Chan tại biệt thự của Mark Zuckerber, sau khi nghe Chan giới thiệu ông thầy cũ của mình, Zuckerberg đã cười nói rằng: "Phía sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời".

Cuối cùng thì vào ngày 19/5/2012, cuộc tình 9 năm giữa "ông chủ" Facebook - tỉ phú Mark Zuckerberg - và một phụ nữ người Mỹ gốc Hoa tên gọi Priscilla Chan cũng đã đến hồi "đơm hoa kết trái" với một lễ cưới giản dị và hết sức bất ngờ (diễn ra tại nhà riêng của chú rể ở Palo Alto, bang California - Mỹ). Nói giản dị bởi dẫu là một tỉ phú đang nắm giữ khối tài sản lên tới 19 tỉ đôla, song khách được mời dự lễ cưới chỉ vẻn vẹn 100 người, và mỗi suất ăn, kể cả món tráng miệng cũng chỉ có giá 15 đôla (khoảng 300 nghìn đồng tiền Việt). Còn nói bất ngờ vì hầu như tất cả các vị khách có mặt tại dinh cơ trị giá 7 triệu đôla của Mark Zuckerberg chiều hôm ấy, ai cũng nghĩ họ được chủ nhân mời tới dự lễ chúc mừng Priscilla Chan tốt nghiệp ngành Y. Và họ đã rất ngạc nhiên khi ra đón họ, "ông chủ" Facebook không mặc trang phục quần Jean áo phông như thường ngày, mà thay vào đó là bộ vest đi kèm cà vạt chỉnh tề. Bên cạnh là Priscilla Chan với bộ váy cưới lộng lẫy. Lúc bấy giờ, lễ kết hôn bí mật giữa hai người mới chính thức được xác lập. Các fan hâm mộ Mark Zuckerberg trên khắp thế giới cũng chỉ biết đến sự kiện này sau khi nhà tỉ phú trẻ cho đăng một bức ảnh lên tài khoản Facebook của anh và tuyên bố mình "đã lấy vợ".

Tuy diễn ra bí mật và giản dị vậy song cả Zuckerberg và Chan đã dành tới 4 tháng để chuẩn bị cho lễ thành hôn của mình. Sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi nó được tiến hành chỉ sau sinh nhật lần thứ 27 của Zuckerberg 5 ngày và sau thời điểm phát hành cổ phiếu Facebook một ngày.

Nhìn vào dung nhan không hẳn đã hấp dẫn, bắt mắt (nếu không nói là còn thô mộc) của Priscilla Chan, nhiều cư dân mạng đã có nhận xét rằng, cô là một cô gái may mắn nhất thế giới. Cũng không hiếm người lấy làm thắc mắc, không hiểu tại sao một đại gia như Zuckerberg lại không chọn những kiều nữ chân dài mà đi "cặp" với người đàn bà nhan sắc có phần kém thuyết phục như vậy. Hơn thế, lại cặp đến mức đi đâu cũng có nhau, chung tình suốt từ lần đầu gặp gỡ cho mãi tới hôm nay. Họ đâu biết rằng, ông chủ của Facebook là một người rất tinh tường và bản lĩnh. Anh rất biết đâu mới là ý nghĩa đích thực của cuộc sống và quyết không để cho những cái màu mè hoa hòe hoa sói làm lạc hướng đời mình. Trong nhìn nhận của anh, Priscilla Chan là một phụ nữ nhân hậu, thông minh, chân thành và giàu cá tính. Chuyện kể rằng, khi thấy Chan từng bỏ ra nhiều giờ đồng hồ ngồi lì bên máy tính, bạn bè cô đã đùa trêu, nếu cứ đà này thì chẳng ma nào nhòm ngó. Khi ấy, Chan đã tuyên bố: Cô sẽ có người yêu và người yêu của cô không chỉ giỏi vi tính mà còn nổi tiếng thế giới. Chan quả là người có tài tiên tri, đến nay, lời tuyên bố của cô đã trở thành "sự thực hơn cả sự thực".

Như ở phần đầu bài đã nói, Priscilla Chan là một phụ nữ gốc Hoa. Cha mẹ cô là những người Trung Quốc di cư. Tại Mỹ, để sinh nhai, cha của Chan đã dành dụm tiền mở một quán ăn ở Boston . Mỗi ngày, hai vợ chồng bỏ ra 18 tiếng lao động quần quật để duy trì hoạt động của quán.

Thời trung học, Chan luôn thể hiện là một học sinh sáng dạ. Thầy dạy cũ của cô, ông Peter Swanson kể lại: "Cô bé tới gặp tôi và hỏi: Thưa thầy, em phải làm gì để được vào trường Harvard? Tôi rất ấn tượng vì trong cả đời đứng lớp của mình, chưa bao giờ tôi nghe một học sinh 13 tuổi đặt vấn đề như vậy".

Duyên tình giữa Mark Zuckerberg và Priscilla Chan bắt đầu nảy nở từ năm 2003, trong một bữa tiệc được tổ chức tại trường Đại học Harvard. Hôm ấy, một người anh em của Zuckerberg là chủ nhân bữa tiệc, và Chan - sinh viên năm thứ hai của trường đến dự với tư cách khách mời. Họ đã vô tình quen nhau trong lúc cả hai đang "xếp hàng" chờ vào toilet. Sau này, theo như Chan kể lại thì sở dĩ cô chú ý tới Zuckerberg bởi trong buổi dạ tiệc, anh nói năng khá dí dỏm "Tôi đã quan sát thấy tay anh vừa nâng cốc bia vừa pha trò cười với mọi người".

Hiện có quá ít thông tin đề cập tới phút nảy nở tình ý giữa hai người. Cả Mark Zuckerberg và Priscilla Chan đều là những người kín tiếng. Tuy nhiên, có lẽ khúc ngoặt của nó thể hiện ở đoạn đối thoại sau đây. "Này Priscilla, em có muốn có một việc làm ở Facebook không?" - Zuckerberg hỏi. "Em rất thích làm ở Facebook" - Chan trả lời. Khi đó, Zuckerberg mới khởi động xây dựng mạng xã hội, và không mấy người biết đến cái tên Facebook.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan rạng rỡ trong ngày cưới.

Trông vào mối quan hệ giữa Mark Zuckerberg và Priscilla Chan, thường ai nấy vẫn nghĩ rằng, Chan đã quá may mắn khi chinh phục được trái tim của một người như Zuckerberg. Kỳ thực Zuckerberg lại không hề nghĩ một chiều như vậy. Theo như thầy Swanson kể lại thì hồi cuối năm ngoái, khi ông đến thăm Chan tại biệt thự của Mark Zuckerber, sau khi nghe Chan giới thiệu ông thầy cũ của mình, Zuckerberg đã cười nói rằng: "Phía sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời".

Không chỉ chiếm trọn trái tim Zuckerberg, Chan còn tỏ ra là một đồng sự rất tích cực hỗ trợ cho việc kinh doanh của Zuckerberg. Non mười năm qua, cô luôn có mặt cùng Zuckerberg trong các chuyến đi và luôn chia sẻ với anh mọi vui buồn của cuộc sống.

Tất nhiên, để tránh thiên hạ dị nghị về những vấn đề tế nhị, Chan luôn khéo léo né mình sang một bên, không can dự sâu vào những chuyện liên quan đến tiền bạc của Zuckerberg. Trả lời báo chí, đã hơn một lần Chan thổ lộ: "Tôi chưa từng một lần yêu cầu Zuckerberg chuyển tiền cho mình". Bên cạnh đó, để đảm bảo công việc không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm giữa hai người, cả hai đã thống nhất đặt ra một thỏa thuận với những yêu cầu nghiêm ngặt, theo đó, dù bận rộn thế nào chăng nữa thì họ vẫn phải có một "buổi hẹn" mỗi tuần, và trong lần gặp đó, thời gian dành cho nhau tối thiểu không được dưới 100 phút. Và nơi họ dành những phút giây riêng tư cho nhau không phải là căn hộ riêng của Mark Zuckerberg ở Palo Alto, càng không phải ở Facebook.

Ở bên Priscilla Chan, Zuckerberg luôn có cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Anh kể, giống như anh, Chan là người rất giàu lòng trắc ẩn. Cô luôn quan tâm đến những phận người gặp nhiều bất hạnh. Bữa ăn của hai người thường hay xoay quanh câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi hoặc những bệnh nhân ung thư. Chính Chan là người đã thuyết phục Zuckerberg mở trang Facebook dành cho tình nguyện viên hiến nội tạng.

Nhân đây cũng xin đề cập một chút tới hành trình đã đưa Zuckerberg tới đài vinh hiển như hiện nay: Vào tháng 2/2004, khi đang là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Harvard, ở tuổi 19, Zuckerberg đã cùng người bạn học Dustin Moskovitz mở một trang web ngay tại ký túc xá có tên Thefacebook.com. Mục đích của họ không gì ngoài một điều: Biến nó trở thành "danh mục trực tuyến kết nối mọi người qua mạng xã hội trong các trường đại học".

Một năm sau, Facebook mở rộng ra các trường trung học cơ sở và ở nước ngoài. Và đến nay thì nó đã trở nên hết sức thông dụng, với 550 triệu người sử dụng và tính bình quân mỗi ngày lại có thêm 700.000 thành viên mới. Sự thành công của Facebook đã đưa "ông chủ" của nó tới danh hiệu "tỉ phú trẻ nhất nước Mỹ".

Trở lại với chuyện tình được xem là "cổ tích thời hiện đại" giữa Mark Zuckerberg và Priscilla Chan. Cho tới tận giờ, dù hai người đã làm lễ thành hôn song không phải vì thế mà thiên hạ chấm dứt lời bình luận về sự "không tương xứng" giữa họ. Bình thường người ta vẫn nói "trai tài gái sắc", đằng này, Mark Zuckerberg tài thì tài thật, song với Priscilla Chan, khó có thể nói chuyện "nhan sắc" với cô. Chẳng đâu xa, ngay tại Trung Quốc, quê gốc của Chan, nhiều cư dân mạng cũng phải nhiều lần lên tiếng bình phẩm về sự "trái khoáy" này. Thậm chí có người còn đặt vấn đề cần phải xem lại "gu" thẩm mỹ của Zuckerberg. Họ đâu biết rằng, với Zuckerberg, Chan không chỉ là người phụ nữ "nâng khăn sửa túi" đơn thuần mà còn là một người bạn thủy chung, ân tình đã cùng anh gắn bó để vượt qua buổi cơ hàn, gây dựng nên một sự nghiệp huy hoàng như ngày nay. Hơn thế, với Zuckerberg, Chan còn có nhiều điểm tương đồng trong phong cách sống, trong lề lối sinh hoạt. Cả hai đều ưa sự giản dị, kín đáo, không thích phô trương (còn nhớ, khi xem những bức ảnh cả hai đi du lịch ở Việt Nam hồi Giáng sinh 2011, các cư dân mạng đã hết sức ngạc nhiên khi thấy họ ăn mặc vô cùng bình dị, như muốn lẫn vào cư dân bản địa). Một điều đặc biệt nữa là họ biết vượt lên những lời đàm tiếu của dư luận để gây dựng hạnh phúc cho mình

Nguồn CAND: http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/doisongvanhoa/2012/6/57163.cand