Dân mạng hào hứng chia sẻ câu chuyện ngày Lễ tình nhân

Ngày lễ tình yêu đơn giản là được làm mọi việc cùng nhau, nhỉ?

Valentine là cơ hội để mỗi người thể hiện tình yêu với một nửa yêu thương của mình. Từ đêm 13/2, cư dân mạng đã có rất nhiều những chia sẻ, những dòng tâm trạng và câu chuyện lãng mạn về tình yêu được đăng tải.

Cùng lắng nghe một vài tâm sự của các cặp đôi trong ngày Lễ tình nhân 14/2 năm nay:

Ngày lễ tình yêu: Đơn giản là được làm mọi việc cùng nhau

Thùy Châu và Việt Dũng, cặp đôi đã có 5 năm gắn bó bên nhau và cùng trải qua nhiều mùa Valentine. Nếu như những năm trước đây, cặp đôi này tốn khá nhiều công sức để tạo nên một ngày lễ tình yêu đáng nhớ thì năm nay, Thùy Châu và bạn trai chỉ đơn giản là muốn được làm nhiều việc cùng nhau.

“Trước thềm Valentine

Mấy năm trước, Valentine nào cũng phải nghĩ nát óc đi ăn uống ở đâu cho sang chảnh, tặng quà gì phải có giá trị vật chất cao một tí, viết thiếp cũng phải như tờ sớ mới chịu…

Năm nay Valentine đến nơi rồi mà người vẫn ốm, vẫn chưa nghĩ ra đi ăn uống hay xem phim gì. Quà thì đã tặng, thích gì nói ra mua tặng nhau luôn. Cứ chăm sóc, quan tâm nhau thì Valentine cũng như bao ngày khác. Chẳng cần đi ăn uống, chơi bời gì cũng được, để dành tiền đến hè bung lụa, đi đây, đi đó thích hơn.

Năm nay Valentine ngồi ôm lại xem các năm trước đi đâu nhưng bây giờ nằm nhớ lại thì không nhớ nổi. Huhu. Lịch ngày mai là sáng đi chụp ảnh cùng nhau, chiều đi lễ cùng nhau…

Ngày lễ tình yêu đơn giản là được làm mọi việc cùng nhau, nhỉ?

Năm nào cũng chúc nhau làm mong sẽ có thêm nhiều Valentine nữa và niềm ước mong đó đang dần dần từng bước một chậm rãi trở thành hiện thực” - Minh Châu

Ngày lễ tình yêu: Là trải nghiệm một miền đất mới cùng nhau

Thời gian yêu nhau chưa dài, 14/2 năm nay cũng là mùa Valentine đầu tiên mà Thanh Huyền và bạn trai bên nhau. Tuy nhiên, cặp đôi này đã có một kỉ niệm thực sự sâu sắc và đáng nhớ.

Cặp đôi này đã cùng nhau đi du lịch Sapa và trải nghiệm vùng đất mới mẻ này cùng nhau trong ngày lễ tình nhân.

“Chúng mình mới yêu nhau được 5 tháng và đây là lần đầu tiên đón Valentine cùng nhau. Bạn trai muốn đưa mình đi đón ngày lễ này ở một vùng đất mới để lưu giữ những kỉ niệm đẹp. Điều đặc biệt ngày 14 cũng là ngày yêu nhau của bọn mình, hai đứa thường tổ chức hàng tháng nên nó thực sự có ý nghĩa rất nhiều.

Chúng mình hứa với nhau cố gắng từ bây giờ để năm nào Valentine cũng sẽ đi đón lễ tình yêu ở một miền đất khác nhau. Mới yêu, vả lại hai đứa đi làm rất bận rộn, ít có thời gian cho nhau nên 3 ngày du lịch cùng nhau ở một miền đất khác như thế thế này làm chúng mình thấy yêu đời và yêu nhau hơn rất nhiều. Cuộc sống thật bình yên, nhẹ nhàng, ngủ dậy, đi thăm thú mọi nơi, không phải lo toan bộn bề công việc nên rất thoải mái. Hai đứa chúng mình muốn có thật nhiều thời gian bên nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất” – Thanh Huyền chia sẻ.

Một vài hình ảnh lãng mạn, đáng nhớ của Thanh Huyền và bạn trai trong ngày Valentine, khi cả hai cùng nhau đi du lịch Sapa:

Những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày Valentine của cặp đôi yêu nhau 5 tháng

Valentine của tình già: Tình thì chưa hết, Nhân thề còn đây!

Không chỉ các cặp đôi trẻ tuổi mới hào hứng đón ngày Lễ tình nhân, tình yêu của Tiến sĩ Lê Thống Nhất dành tặng vợ trong ngày này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tình yêu của Tiến sĩ Lê Thống Nhất dành tặng vợ trong ngày này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sáng nay, trên trang cá nhân của Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất cũng đăng tải một đoạn thơ ngắn khiến nhiều người tấm tắc và thích thú:

"HỎI?

Bán hoa cứ bán! Sao ngơ ngác?

Lại còn hỏi: Bác cũng mua hoa?

Bác quá sáu mươi là cái chắc!

Ngày Lễ Tình nhân tặng bác nhà?”

TÌNH thì chưa hết, NHÂN thề còn đây !

Không chỉ năm nay, trong những năm trước, Tiến sĩ Lê Thống Nhất cũng làm rất nhiều bài thơ dành tặng vợ trong ngày Valentine:

“Đêm qua kéo vợ lại gần

Chúng mình có phải tình nhân không hề ?

Vợ rẳng : Bố hỏi ngô ghê

TÌNH thì chưa hết, NHÂN thề còn đây !” (14/2/2012)

Hình ảnh hạnh phúc của Tiến sĩ Lê Thống Nhất bên người vợ

"Đôi mươi, mười tám cố mà đua

Cười tớ già ư ? Chớ có đùa !

Chồng hóa Đại Bàng, bên cánh

Phượng Vợ thành Hoàng hậu, cạnh ngai Vua

Hôm nay ai sướng, ta từng sướng

Bữa khác kẻ thua, tớ chẳng thua

Cũng thiếp, cũng hoa cười ngất ngưởng

Valentine đến khắp bao mùa..." (5h30-14/02/2014)

Theo Lam Giang (Tổng hợp) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/dan-mang-hao-hung-chia-se-cau-chuyen-ngay-le-tinh-nhan-c3a255010.html