Công an Quảng Nam: Không có chuyện bắt cóc trẻ em

Từ một sự việc chưa rõ ràng được đồn thổi thái quá và được báo chí đăng đã khiến hàng trăm người dân ở Thăng Bình bất an.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 22-8, người dân thôn Bình Khương, xã Bình Giang (Thăng Bình, Quảng Nam) đã vây bắt Trương Văn Hoa và Nguyễn Văn Hường vì nghi có liên quan đến hai người đàn ông định bắt cóc cháu Nhi, con gái của chị Trần Thị Xuân (ngụ thôn Bình Khương). “Nghi án” chưa làm rõ Tiếp xúc với chúng tôi, chị Xuân nói tận mắt nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục nhân viên điện lực đang bế con mình ra đến sân. Chị chạy theo giành lại con, người đàn ông này lên xe máy vọt mất. Nghi con mình bị bắt cóc hụt nên chị gọi điện thoại cho ba chồng là ông Thi thông báo sự việc. Ông Thi gọi công an xã và người dân truy bắt hai kẻ khả nghi nhưng không bắt được. Cùng thời điểm, họ thấy Hoa, Hường mặc áo nhân viên điện lực đang bán tấm bạt nên nghi ngờ, bắt giữ. “Cả tháng trước, hai người này đã đến nhà tui bán bạt, có thể họ theo dõi để bắt cháu Nhi” - ông Thi nói. Đại tá Phan Đức Thông, Phó Công an huyện Thăng Bình, cho biết: “Khi nghe chị Xuân kể có người định bắt cóc con, người dân không giữ được bình tĩnh nên quy kết anh Hoa và Hường là bắt cóc trẻ em rồi định hành hung họ. Qua xác minh, chúng tôi thấy chưa có cơ sở buộc tội hai anh này bắt cóc trẻ em”. Thấy người lạ nghi là kẻ gian Sự việc chưa rõ ràng nhưng tin đồn bắt cóc trẻ em cộng với thông tin trên báo chí lan nhanh làm người dân Thăng Bình hoang mang lẫn nghi ngại. Những ngày qua, người lạ đi xe máy vào làng đều bị dò xét. Hễ người nào đến gần trẻ con đều bị người dân địa phương bắt giữ, hành hung. Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong nói: “Không ai dụ dỗ, bắt cóc tụi em”. Ảnh: CÁT KHÁNH Chị Xuân bên cạnh đứa con nghi bị bắt cóc hụt. Ảnh: LÊ PHI Chiều 23-8, người dân ở gần Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bình Triều, Thăng Bình) bắt giữ một người đàn ông “đi lạc” vào khuôn viên trường rồi mạnh tay đánh đập. Theo ông Nguyễn Công, Chủ tịch UBND xã Bình Triều, nạn nhân tên Cư, trú tại địa phương. Ông Cư biểu hiện bị bệnh tâm thần, vào trường học rủ trẻ đến dạy hát. Thấy ông có vẻ bất thường, học trò hiếu kỳ vây quanh. Tuy nhiên, giáo viên hô hoán lên, người dân chạy đến bắt ông Cư. Sáng 24-8, một nhân viên viễn thông đến sửa chữa đường dây điện thoại trong xã Bình Giang đã bị dân truy đuổi, giao nộp công an. Cạnh đó, xuất hiện tin đồn bắt cóc trẻ em mổ bụng lấy nội tạng hoặc nhét heroin vận chuyển qua biên giới. Nhiều người phải bỏ việc đồng áng để ở nhà giữ con nhỏ. Hàng trăm công nhân của Công ty may Quảng Nam (trụ sở đóng tại Thăng Bình) xin phép về sớm mỗi ngày để đón con vì sợ con bị bắt cóc. Các trường mầm non đóng kín cửa, các cô giáo luôn dè chừng người chung quanh. Mặc dù cơ quan công an đã khẳng định không có việc bắt cóc trẻ em nhưng cuộc sống làng quê ở Thăng Bình đang bị xáo trộn. Từ trước đến nay trên địa bàn huyện chưa hề xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em nào. Sau khi một số báo mạng đăng thông tin thiếu chính xác còn được một số người photocopy bài báo đem đi bán 1.000 đồng/tờ, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. Tất cả chỉ là tin đồn, người dân không nên quá hoang mang hoặc phản ứng thái quá. Đại tá PHAN ĐỨC THÔNG, Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam LÊ PHI - CÁT KHÁNH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20110824114726312p0c1015/cong-an-quang-nam-khong-co-chuyen-bat-coc-tre-em.htm