Con trai hỗn láo, ông bố 73 tuổi ra chợ mua dao đoạt mạng con

Bực tức vì bị con trai vác gậy đuổi đánh, ông Lê Văn Ngoạn, 73 tuổi ra chợ mua dao rồi quay về đâm gục người con thứ tư. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Theo tin tức trên báo Tri thức Trực tuyến dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết sáng ngày 27/11, trên địa bàn thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là anh Lê Văn Ngân (sinh năm 1977). Đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân chính là ông Lê Văn Ngoạn (SN 1942) bố đẻ nạn nhân.

Trưởng công an xã Cẩm Phúc, ông Đào Đình Xóa kể lại vụ việc. Ảnh: báo Kiến Thức

Ông Đào Đình Xóa, trưởng công an xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) trao đổi với PV báo Kiến Thức cho biết sáng 27/11, hàng xóm thấy ông Lê Văn Ngoạn (73 tuổi, xã Cẩm Phúc) xô xát với con trai tại nhà nên báo công an xã.

Khi lực lượng công an xã xuống nhà anh Lê Văn Ngân, người thân đã đưa anh Ngân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nguy kịch . Khi đó, theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, ông Lê Văn Ngoạn, người đâm con đẻ của mình đã về nhà.

Tại hiện trường, lực lượng công an xã thu giữ một con dao nhọn dài 28 đến 30 cm, rộng khoảng 3,5 đến 4 cm và một chiếc xe đạp là tang vật vụ án.

Đồng thời, lực lượng công an xã cũng áp giải ông Lê Văn Ngoạn về trụ sở công an xã và thông báo vụ việc lên công an huyện Cẩm Giàng để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, nghi can 73 tuổi khai sáng cùng ngày, giữa ông và con trai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông bị Ngân vác gậy đuổi đánh. Bực tức vì từng nhiều lần bị con trai đối xử hỗn, ông Ngoại ra chợ mua dao nhọn giấu trong người rồi quay về tìm con trai nói chuyện. Thấy bố đẻ quay lại và đứng ngoài chửi bới, anh Ngân chạy ra xô đẩy liền bị ông lão 73 tuổi dùng dao tấn công tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tùng Bách (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/con-trai-hon-lao-ong-bo-73-tuoi-ra-cho-mua-dao-doat-mang-con-d59149.html