Chồng đau lòng chứng kiến vợ bị anh rể sát hại vì tình

Trong cơn cuồng ghen của tình địch, người chồng chết lặng khi chứng kiến giây phút hung thủ giết người vợ mình dã man bằng cách dùng dao chém nạn nhân chết gục trên vũng máu.

Như tin đã đưa tối 29/8, tại căn hộ chung cư 1105, tổ 12 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là chị Phạm Thị H. (35 tuổi). Đến chiều ngày 31/8, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm là Đoàn Quốc Hoàng anh rể và cũng là người tình của nạn nhân (SN 1965, trú tại phòng 1005, nhà N03, đường Trần Quý Kiên, tổ 12 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

Hiện trường nơi xảy ra vụ anh rể sát hại em dâu .

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng khai nhận đã ra tay sát hại nạn nhân vì tình. Theo lời khai của nghi phạm, nạn nhân là em dâu của vợ hắn. Gia đình Hoàng và gia đình chị H. đều ở trong cùng một chung cư, khác tầng. Báo điện tử Vietnamnet thông tin.

Bắt đầu từ năm 2013, hắn và chị H. nảy sinh quan hệ tình cảm. Chuyện tình vụng trộm của họ kéo dài được gần 2 năm thì bị gia đình hai bên phát hiện. Kể từ đó, chị H. nhận lỗi với chồng và cắt đứt quan hệ với người tình .

Tin tức trên báo Vnexpress, muốn dứt tình với Hoàng, chị H. cùng chồng và hai con chuyển về khu tập thể Giảng Võ sống để tránh va chạm. Ngày 25/8, gần đến rằm tháng 7, gia đình chị H. về căn hộ cũ để thắp hương, ở lại vài ngày.

Biết tin chị H, trở về, Hoàng liên tục gọi điện thoại cho chị H. để níu tình, nhưng nạn nhân không nghe máy. Sáng 29/8, Hoàng hẹn chị này ra quán cà phê nói chuyện. Gã rủ chị H. vào nhà nghỉ nhưng nạn nhân tìm cách thoái thác, hẹn chiều tối đi làm về sẽ gặp Hoàng sau.

Đợi mãi không thấy chị H. liên lạc lại, Hoàng nhiều lần sang nhà chị H. tìm nhưng không gặp. Tức giận, Hoàng nảy sinh ý định sát hại chị H. Để thực hiện ý định, hắn chuẩn bị 2 con dao, mang theo người rồi đợi chị H. đi làm về sẽ ra tay.

Anh rể sát hại em dâu vì níu tình bất thành.

Thấy Hoàng nhiều lần đến tìm vợ mình, chồng chị H. gọi điện bảo vợ không nên về nhà, rồi dẫn 2 con xuống nhà mẹ đẻ ở tầng 9, cùng tòa nhà N03 chơi và ăn cơm tối tại đó. Đến khoảng 22h cùng ngày, khi chị H. đi làm về đã ghé vào nhà mẹ chồng gọi chồng và 2 con về nhà.

Khi cả gia đình chị H. đi cầu thang bộ từ tầng 9 lên tầng 11 để về căn hộ của mình thì bị Hoàng phát hiện. Gã đã lẳng lặng bám theo. Chị H. cùng chồng và các con vừa vào đến nhà thì bị Hoàng xông vào, chốt chặt phía bên trong, không cho ai thoát ra ngoài.

Hắn rút 2 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ. Trong lúc đó, chồng chị H. kéo 2 con chạy vào phòng ngủ khóa trái cửa và kêu cứu. Gây án xong, Hoàng vứt 2 con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Hắn bị bắt khi đang có mặt tại một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng.

Nói về sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình mình, anh Nguyễn Văn T. (SN 1980, chồng nạn nhân - PV) buồn rầu cho biết trên trên báo Tri Thức trẻ, “Mâu thuẫn giữa vợ tôi và Hoàng bắt đầu từ ngày mùng một tết tây năm ngoái.

Hôm đấy, đêm về, vợ tôi có kể với tôi là Hoàng thích cô ấy. Khi đó, Hoàng cũng bảo vợ tôi: “Tao đã thích mày thì mày phải đáp ứng cho tao”, nghĩa là phải đáp ứng chuyện tình cảm của hắn nếu không thì chết nhưng vợ tôi không đồng ý. Kể từ đó, Hoàng nhiều lần tìm cách theo đuổi và gây khó dễ cho vợ tôi nhưng cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm của hắn.

Vợ chồng chị H. có hai cháu gái, đứa lớn năm nay học lớp 8, đứa thứ hai học lớp 6. Chị H. ngày thường làm nghề may còn chồng trước đây làm thợ sửa chữa điện tử nhưng đã nghỉ việc được hơn một năm nay.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy, HN đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng cùng tang vật sang Phòng CSHS, Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chong-dau-long-chung-kien-vo-bi-anh-re-sat-hai-vi-tinh-d54125.html