Chế độ lương hưu của 16 giáo viên mầm non ở Ứng Hòa: Nặng trĩu tâm tư

(HNM) - Ít lá thư nào gửi Báo Hànôịmới mà nặng trĩu tâm tư như lá thư của bà Nguyễn Thị Hương ở thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa. Những dòng thư ấy khiến nhiều người phải day dứt: "Cả cuộc đời từ lúc còn trẻ đến nay mắt mờ, chân chậm, tôi đã cống hiến toàn bộ sức lực, tâm trí của mình cho ngành mầm non. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khi hết tuổi lao động được Nhà nước trả đủ mức lương tối thiểu để đủ sống qua ngày. Càng tủi thân hơn khi suốt gần 40 năm qua, tôi và các chị em cùng công tác đã đóng góp cho ngành mầm non từ lúc ngành còn thiếu thốn trăm bề, khi ấy thù lao của chúng tôi được trả bằng thóc… vậy mà giờ đây, mức lương hưu chúng tôi nhận được cũng chỉ bèo bọt chừng ấy…".

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/761003/che-do-luong-huu-cua-16-giao-vien-mam-non-o-ung-hoa-nang-triu-tam-tu