'Cánh chim không mỏi' của CSGT Thanh Hóa

Nói đến trung tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Hầu hết các đồng nghiệp trong lực lượng công an tỉnh, nhất là cánh CSGT đều nể phục bởi những thành tích của anh trong mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy (MT), buôn lậu trong những năm qua, khi anh còn mang sắc áo vàng của lực lượng CSGT.

Trung tá Trịnh Văn Giang.

Sinh năm 1978 tại Yên Định, vốn có chiều cao khiêm tốn thuộc loại “thấp bé nhẹ cân” nên được đồng nghiệp trìu mến gọi là “Giang còi”. Nhưng bù lại, Trịnh Văn Giang là người quyết đoán, bản lĩnh và đặc biệt là rất nhậy bén, có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhanh. Vào lực lượng công an từ năm 1996, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia, anh đã có gần 13 năm gắn bó với lực lượng CSGT, ngày đêm có mặt trên những tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh. Kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau, dù là người lính đảm bảo giao thông trên đường hay khi trở thành Đội phó, Đội trưởng rồi Phó phòng CSGT Công an tỉnh. Nhưng với tinh thần tấn công quyết liệt các loại tội phạm và bản lĩnh chính trị vững vàng, không lung lay, nao núng trước hiểm nguy cũng như cám dỗ về vật chất, “Giang còi” đã cùng đồng đội phá nhiều vụ án MT, buôn lậu lớn, trở thành nỗi sợ hãi của bọn tội phạm, nhất là tội phạm MT.

Trong thời gian làm CSGT, anh đã cùng đồng đội mưu trí phát hiện, triệt phá 3 vụ MT lớn, thu gần 500.000 viên MT tổng hợp, 2 bánh heroin, phá vụ buôn bán, vận chuyển 94 kg ngà voi, bắt 2 vụ vận chuyển 100 kg pháo, nhiều vụ vận chuyển, buôn bán thuốc nổ, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép khoáng sản, gỗ, động vật hoang dã… với số lượng lớn. Trong đó, riêng động vật hoang dã đã bắt 11 vụ, thu giữ 400 kg.

Nhắc lại một trong những chiến công trên. Mặc dù thời gian đã gần chục năm qua, nhưng Trịnh Văn Giang vẫn nhớ như in vụ bắt đối tượng vận chuyển MT số lượng lớn. Đó là vào ngày 26/5/2009, tổ công tác gồm 3 người do anh làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại km 375+500 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Trường Lâm (Tĩnh Gia). Vào khoảng 09 giờ, phát hiện qua camera giám sát một xe ô tô Camry BKS 29U - 4988 chạy quá tốc độ quy định và có những biểu hiện đáng nghi. Với anh em CSGT, việc phát hiện, xử lý xe vi phạm tốc độ là chuyện bình thường và các lái xe thường giở chiêu “xin xỏ”, nếu không được mới chấp nhận xử phạt. Nhưng lái xe này lại khác, anh ta đã cho xe chạy vòng vèo, rẽ vào đường ngang nằm nghỉ hàng giờ đồng hồ, đến gần 11 giờ mới quay lại Quốc lộ 1A, tiếp tục hành trình, vừa chạy vừa dừng để nghe ngóng.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, lái xe là Xeng Phét, sinh năm 1962, trú tại bản Phôn, xã Xăm Pộng, huyện Xỉ Vắt Xạ Nạ, thành phố Viên Chăn (Lào) đã có hành vi cản trở người thi hành công vụ. Sau đó đối tượng quay sang xin xỏ, nói xe có chở một số đồng hồ nhập lậu và gợi ý “bồi dưỡng” anh em một số tiền lớn để được cho qua. Đáng chú ý, vừa liến thoắng xin xỏ bằng tiếng Việt rất sõi, Xeng phét vừa liên tục đảo mắt lên xe và mặc dù trời mát nhưng hắn vẫn đổ mồ hôi ướt đầm lưng áo. Chưa hết, có một chi tiết nữa không qua được cặp mắt sắc sảo của “Giang còi”, đó là khi mới tiếp cận, Xeng Phét nói chuyện với các anh bằng giọng Hà Nội khá chuẩn, nhưng khi căng thẳng, hắn bỗng dưng chuyển sang nói đặc sệt giọng Nghệ An?

Những biểu hiện trên của đối tượng đều không thể qua mắt của Giang và đồng đội, sau khi trao đổi nhanh bằng mắt, các anh yêu cầu Xeng Phét mở cửa xe để kiểm tra. Bằng kinh nghiệm của mình, vừa bước lên xe, Trịnh Văn Giang đã phát hiện sự bất thường bên trong chiếc Camry, đó là khoang xe ngắn hơn bình thường. Trước đó, khi quan sát phía đuôi xe, anh cũng đã nhận thấy chiếc đinh vít bắt biển số xe dài hơn và có dấu vết như vừa được vặn lại. Tin chắc có vấn đề, tổ công tác lập tức khống chế đối tượng, đồng thời tiến hành kiểm tra xe. Sau khi tháo ghế, tháo vách ngăn gia công, các anh đã phát hiện 78 hộp MT gồm 464.000 viên MT tổng hợp giấu bên trong. Cùng đường, Xeng Phét đã có hành động manh động bất ngờ, đó là khi bị áp giải lên xe, hắn chồm lên nhảy vào ghế lái, rút chiếc chìa khóa dự phòng giấu trong người, nổ máy xe định phóng chạy. Ngay lập tức, Trịnh Văn Giang áp sát đối tượng, túm tóc, ghì chặt cổ không cho hắn thực hiện ý đồ, cùng với đồng đội, anh đã nhanh chóng khống chế Xeng Phét, dẫn giải hắn và phương tiện, tang vật về cơ quan Công an. Kể lại giây phút này, anh cho biết, rất may là anh đã cảnh giác từ trước nên kịp thời ngăn chặn hành vi bất ngờ của đối tượng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng bởi nếu không trốn thoát, hắn có thể lao xe gây tai nạn để phi tang hoặc làm cho tất cả cùng cái chết để thoát tội.

Sau chiến công trên ít lâu, Giang được phân công về Đội CSGT Đường Hồ Chí Minh, một trọng điểm giao thông quan trọng nơi miền Tây của tỉnh. Vừa “chân ướt chân ráo” về đơn vị mới được hai ngày, với cương vị tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát, anh đã lập công lớn, cùng đồng đội phá vụ vận chuyển ngà voi lớn nhất tại Thanh Hóa, thu 17 chiếc ngà voi, trọng lượng 94 kg.

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/8/2009, tổ công tác 3 người gồm Đại úy Trịnh Văn Giang (tổ trưởng) và hai tổ viên là Trung tá Lê Minh Tâm, Trung úy Lương Xuân Khoa đang làm nhiệm vụ tại km 587+700, Đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Thường Xuân. Vào lúc 8 giờ, các anh phát hiện một chiếc Inova 7 chỗ, biển kiểm soát 73L - 5679, lưu thông hướng Thanh Hóa - Hà Nội vi phạm chạy sai làn đường. Khi thấy CSGT, chiếc xe này lập tức giảm tốc độ, chạy nép sau các xe khác. Qua kiểm tra, trên xe có 4 người (cả lái xe), trong đó 3 người quê ở Diễn Châu, Nghệ An và một người ở Khánh Hòa. Đáng chú ý, khi tiếp xúc với CSGT, cả 4 người này đều tuy vẫn tỏ ra bình thản nhưng lại có những biểu hiện đáng ngờ, họ liên tục thì thầm rồi nháy mắt ra hiệu cho nhau ra phía đuôi xe có lẽ định “hội ý” nhưng không thành vì “Giang còi” đã nhanh chân bước lại. Thấy vậy, một người trong nhóm nhanh chóng tiếp cận anh, sau vài câu xã giao thăm dò, anh ta bắt đầu bóng gió, gợi ý xin “làm luật” để được cho qua. Quan sát nhanh người này, thấy anh ta có những cử chỉ bất thường, mắt đảo như rang lạc, lại liên tục liếm môi. Nhận định trên xe có thể chở hàng lậu giá trị lớn, Giang nhanh chóng phác ra trong đầu phương án xử lý, vừa đảm bảo an toàn vừa bắt giữ được đối tượng và tang vật. So sánh về quân số, đối tượng có 4 trong khi “quân ta” chỉ có 3, Giang đã cùng anh em có phương án xử lý tình huống phù hợp, không kiểm tra xe ngay mà tìm cách nói chuyện bình thường, tránh gây căng thẳng dẫn đến sự manh động của đối tượng. Đồng thời, các anh đã nhanh chóng tìm cách thông tin, huy động quần chúng nhân dân là cơ sở gần hiện trường để họ đến hỗ trợ. Mặt khác báo về Đội xin tăng cường lực lượng.

Không chút nghi ngờ, các đối tượng lúc này đã bình tĩnh trở lại và tiếp tục “xin xỏ”, gợi ý “bồi dưỡng” để được cho qua. Chờ thêm ít phút, khi một số người dân có mặt, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe và phát hiện 12 chiếc ngà voi lớn, một chiếc giấu trong xe và 11 chiếc trong nắp capo. Bất ngờ và phấn khởi trước số tang vật quá lớn, nhưng bằng linh cảm nghề nghiệp qua quan sát biểu hiện của đối tượng, “Giang còi” và đồng đội tiếp tục kiểm tra và phát hiện thêm 5 chiếc ngà voi được giấu dưới gầm xe. Ngay lập tức, tổ công tác đã lập biên bản, áp giải đối tượng cùng xe và tang vật gồm 17 chiếc ngà voi, trọng lượng 94 kg về trụ sở để hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Ghi nhận những chiến công trên cùng hàng loạt thành tích khác, Trịnh Văn Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Chiến công hạng Ba”, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân và nhiều Bằng khen, giấy khen khác của Trung ương Đoàn, Bộ Giao thông vận tải, Ban ATGTQG, UBND tỉnh... Do nhu cầu công tác và được sự tin tưởng của lãnh đạo công an tỉnh, tháng 6/2015, anh được phân công làm Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia. Trong 4 tháng về đơn vị mới, “Giang còi” đã cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị triển khai nhiều giải pháp đấu tranh có hiệu quả. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự địa bàn đã có chuyển biến tích cực, các ổ nhóm tội phạm, nhất là tình trạng “bảo kê” tại Khu kinh tế Nghi Sơn giảm đáng kể. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, tình trạng khai thác khoáng sản lậu cơ bản được ngăn chặn... Được hỏi về bí quyết thành công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Trịnh văn Giang khiêm tốn cho biết, có được những thành tích trên, ngoài sự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân. Còn nhờ sự hỗ trợ, ủng hộ về mọi mặt của quần chúng nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp của anh em đồng đội. Theo anh, tất cả những chiến công, thành tích đã có đều là của tập thể, trong đó có một phần công sức của anh.

Đội CSGT Công an huyện tĩnh Gia làm nhiệm vụ tại địa bàn.

Đào Nguyên

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/canh-chim-khong-moi-cua-csgt-thanh-hoa.html