Bóng bàn Việt Nam nhận hai HC đồng

Sau những khởi đầu tốt đẹp, sáng nay, cả hai đội nam và nữ của chúng ta đều không thể vượt qua sức ép cũng như sự vượt trội về đẳng cấp của đối thủ, đành chấp nhận vị trí thứ ba ở nội dung đồng đội.

Trong khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore quá vượt trội về đẳng cấp nhờ có các tay vợt "nhập khẩu từ Trung Quốc", bóng bàn Thái Lan và Việt Nam được cho là những đối thủ “bằng vai phải lứa” của nhau. Vậy nên, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng nhiều đến kết cục giao tranh. Và hôm nay, đối phương là những người được hưởng lợi. Kể từ ngày khởi tranh, phải đến hôm nay nhà thi đấu môn bóng bàn của SEA Games 24 - được đặt ở tầng 7 Trung tâm mua sắm Klang Plaza - mới thực sự náo nhiệt, với rất đông CĐV Thái Lan đến cổ vũ cho đội nhà. Điều đó phần nào khiến các tuyển thủ nam chúng ta phải chịu áp lực tâm lý. Ngoài ra, việc trọng tài bắt quá chặt những lỗi giao bóng cũng khiến Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh và Nam Hải dần đánh mất đi sự tự tin, cũng như những bùng nổ cần thiết. Trong một số thời điểm quyết định, các anh thậm chí còn mắc những sai lầm, lỡ cơ hội làm nên chuyện. Hệ quả là, chỉ sau bốn trận, chúng ta đành chịu gác vợt với tỷ số 1-3. Trong ba tay vợt nam của Việt Nam thi đấu sáng nay, Kiến Quốc lĩnh ấn tiên phong và đã chơi tuyệt hay, giành chiến thắng ngược dòng 3-2 sau khi để thua hai set đầu. Tuy nhiên, ở trận thứ tư, tay vợt người Khánh Hòa đã không thể vượt qua tay vợt số một của Thái Lan Phuchong, chịu thua 1-3. Trước đó, Tuấn Quỳnh và Nam Hải đều thúc thủ, với các tỷ số lần lượt là 0-3 và 2-3. “Các tay vợt của Thái Lan hôm nay thi đấu quá tốt”, Kiến Quốc buồn bã nhận xét. “Chúng ta và họ quá hiểu nhau, nhưng hôm nay họ đã chơi hay hơn. Đó là một chiến thắng xứng đáng. Về yếu tố trọng tài, tôi cho là hôm nay họ đã làm việc công tâm. Họ có bắt lỗi chúng ta nhiều. Điều đó có hơi khắt khe, nhưng đều thuộc về phần nhận định. Tôi không phàn nàn nàn nhiều về điều đó”. Thi đấu cùng giờ với các đồng nghiệp nam, những cô gái của chúng ta cũng không thể tạo được kết quả khác biệt. Mỹ Trang, Xuân Hằng và Lương Thị Tám nhanh chóng chịu thua trắng 0-3 cả ba trận trước ứng viên số một Singapore. Như vậy, sáng nay, ở nội dung đồng đội, bóng bàn chỉ có thể mang về cho thể thao Việt Nam hai chiếc HC đồng. Doãn Mạnh (từ Korat)

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/vietnam/the-thao/2007/12/3b9fd02e/