Bé 6 tháng tuổi nguy kịch vì viêm phổi, tim bẩm sinh

Cháu bé bị viêm phổi rất nặng, lại bị bệnh tim bẩm sinh, hiện đang phải thở máy trong tình trạng rất nguy cấp. Thấy con quằn quại trong cơn đau, người mẹ mặt mày hốc hác, nắm chặt tay, gọi tên con đến tội nghiệp: “Chi ơi…! Chi ơi…! Mẹ đây con…! Chi ơi…!”.

Chị Hương lo lắng khi bệnh của con càng lúc càng nặng.

Chúng tôi có mặt tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào khoảng 15h ngày 2/10 và chứng kiến một hoàn cảnh bệnh nhi rất đáng thương. Giữa lúc cháu bé miên man trong cơn đau, tình mẫu - tử đã khiến không ít các y bác sỹ cảm động. Bé gái mang bạo bệnh là Nguyễn Yến Chi (6 tháng tuổi) nhập viện điều trị đã được 10 ngày nay. Mẹ cháu bé là chị Bành Thị Linh Hương (34 tuổi, trú phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), như “ngồi trên đống lửa” do cháu bé liên tiếp lên cơn đau, môi tím tái, nhợt nhạt… Người mẹ kể, cách thời điểm chúng tôi đến vài chục phút, các bác sỹ vừa tiến hành cấp cứu cho cháu do lượng oxi trong máu xuống thấp.
Bé Chi là con thứ 3 của chị Hương. Đây là lần thứ 2 cháu tái nhập viện cấp cứu sau 20 ngày điều trị. Mẹ cháu kể, vào đêm 21/9, sau khi xuất viện được 3 ngày thì cháu bị chảy mũi nước, lên cơn ho kèm đàm nhiều, biểu hiện khó thở… Thấy bé có dấu hiệu tăng nặng, gia đình đã đưa bé vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu vào sáng hôm sau.

Bé Chi phải thở máy.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh tình của cháu chưa có dấu hiện thuyên giảm khi cháu vẫn đang phải thở máy, với nhiều ống chuyền, dụng cụ y tế bủa vây. Người mẹ kể thêm, cháu được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh khi được 3 tháng tuổi. Trong một lần đưa cháu vào bệnh viện tiêm vắc xin, các bác sỹ phát hiện tim cháu đập nhanh bất thường nên khuyên gia đình cho siêu âm. “Kết quả siêu âm, bé được phát hiện bị tim bẩm sinh, hở van 2 lá nhưng tôi chẳng tin vì bé dù ít tăng cân nhưng da dẻ bình thường, chưa ngất xỉu bao giờ. Một tháng sau, tôi đưa bé đi siêu âm lần nữa thì kết quả bé vẫn bị tim bẩm sinh”, chị Hương nghẹn ngào.
Chị Hương cho biết mặc dù bé có bảo hiểm y tế nhưng lần điều trị này rất tốn kém. Hiện cháu đang dùng rất nhiều loại thuốc hỗ trợ tim, mạch; nuôi dưỡng tĩnh mạch, trong đó có loại thuốc rất đắt tiền là thuốc điều trị tăng áp lực động mạch phổi (mỗi ống 1,6 triệu đồng/ngày)…

Câu chuyện giữa tôi và mẹ bé không ít lần bị ngắt quãng do bé đột ngột lên cơn đau. Những lần như thế, khuôn mặt vốn đã hốc hác của người mẹ trẻ biến sắc, rồi chị hốt hoảng chạy lại nắm chặt lấy tay bé, gạt nước mắt gọi tên con: “Chi ơi! Chi ơi…! Mẹ đây con…! Chi ơi…!”. Có lẽ trong tâm can chị lúc này, mỗi cơn đau bắn mình của bé chẳng khác gì mỗi cơn đau của chị. Người mẹ trẻ hết nắm tay con, lại đặt tay trán, đôi lúc lại tựa nhẹ lên người như muốn sớt chia nỗi đau cùng con. Và có những lúc khi thấy cơn đau của bé lên cao, chị thất thần ngồi bệt xuống đất. Khi chúng tôi có mặt tại phòng điều trị, không ít lần chứng kiến cảnh chị van xin bác sỹ cứu con mình vì hơn ai hết, chị biết rõ bệnh tật của bé rất nặng.
Ngay lúc này đây, chị cần một người đàn ông bên cạnh. Bố bé Chi, Trung úy Nguyễn Thế Anh (Phòng Hậu cần, Học viện Hải quân Nha Trang), là bộ đội Trường Sa đang công tác ở trên biển, đâu biết rằng con gái đang đau những cơn đau rất dữ dội. Từ khi bé nhập viện, gia đình chưa thể kết nối liên lạc do anh đang lênh đênh làm nhiệm vụ ở trên biển.

Người mẹ rất hoang mang khi bé lên cơn đau.

Lúc này chị đang cầu mong điều kỳ diệu đến với con gái mình.

Trao đổi với PV Dân trí về trường hợp của bé Chi, bác sỹ Nguyễn Ngọc Huy, Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, bé Chi được các bác sỹ chẩn đoán là viêm phổi rất nặng, kèm bệnh tim bẩm sinh (thông liên nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch), suy dinh dưỡng…
“Bé gái này tiên lượng rất nặng và nặng nhất trong các bệnh nhi đang nằm điều trị tại khoa Nhi. Do bệnh nặng nên thời gian điều trị sẽ kéo dài và ít nhất 7-10 ngày nữa, bé mới có thể hết thở máy”, bác sỹ Huy cho biết.
Theo bác sỹ Huy, nếu tình trạng bệnh viêm phổi cải thiện tốt, các bác sỹ sẽ tiến hành điều trị can thiệp tim bẩm sinh cho bé. Nếu bệnh ổn định, cần điều trị duy trì, thì chi phí điều trị ngoại viện cũng rất tốn kém.
Khi chúng tôi rời bệnh viện, mẹ bé có vẻ rất hoảng hốt do biết bệnh của bé có dấu hiệu nặng hơn. Có lẽ vào lúc này, dường như chị đang cầu mong một phép màu để bé thoát khỏi kiếp nạn này.

Xót xa 2 em bé bị bệnh tự “bốc cháy” ở Bình...

Xót xa bé trai 9 tuổi dập nát tay vì cầm vật lạ...

Xót xa đám tang Nguyễn Hoài Tâm cùng 3 con

Xót xa cảnh 6 mẹ con sắp… quên mùi thịt

Nên đọc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/be-6-thang-tuoi-nguy-kich-vi-viem-phoi-tim-bam-sinh-d55745.html