Ba 'hiệp sĩ' ra tay bắt cướp trên đường

Trong lúc đi chơi Tết, nhóm thanh niên phát hiện hai người có dấu hiệu khả nghi nên đã theo dõi và tóm gọn khi chúng giở trò cướp giật.

Trưa 11/2 (mùng 4 Tết), trong lúc đi chơi Tết, anh Võ Thanh Tuấn, Lê Ngọc Phúc và Hoàng Văn Kiên (ngụ TP HCM) đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện đáng ngờ.

Ngay lập tức cả nhóm bám theo. Khi đến trước hẻm 601 đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) thấy hai thanh niên rồ ga chạy đến giật túi xách của bà Huỳnh Thị Thu Thảo (ngụ phường 15, quận 10) nên các anh bám theo.

Nhận thấy có người theo dõi, hai thanh niên rú ga chạy ngược chiều. Nhóm “hiệp sĩ” Tuấn, Phúc, Kiên đã theo sát, đồng thời thông báo lực lượng đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát Điều tra Công an quận 3 chặn đầu.

Không có đường thoát, Trần Thanh Tuấn (người giật túi xách, 28 tuổi) đã bỏ xe cố thủ vào nhà dân trên đường Trường Sơn (quận 10).

Người còn lại lẻn vào các con hẻm bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó Tuấn bị nhóm "hiệp sĩ" bắt gọn giao nộp cho cơ quan công an.

Theo Đ.Nam/Người lao động

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-hiep-si-ra-tay-bat-cuop-tren-duong-post625888.html